"Messi của nước Nga" nguy cơ chia tay World Cup 2018 ngay sau trận khai màn

Ngô Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 07:10 15/06/2018

Chiến thắng 5-0 của chủ nhà Nga trước Saudi Arabia trong ngày khai màn World Cup 2018 đã phải trả một cái giá khá đắt.

Phút 22 trận Nga gặp Saudi Arabia, Alan Dzagoev bất ngờ đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai. 

Alan Dzagoev ôm đùi đau đớn và buồn bã rời sân chỉ 2 phút sau đó. Có vẻ như tiền vệ 27 tuổi cảm nhận được World Cup 2018 đã khép lại với mình ngay sau trận khai mạc. Theo nhận định, Dzagoev có thể bị rách bắp đùi, loại chấn thương cần ít nhất vài tuần hồi phục.

World Cup 2018 mới bắt đầu có phải chia tay với "Messi của nước Nga" - Ảnh 1.

Trong ngày hôm nay, Dzagoev sẽ được đưa đi chụp MRI để xác định chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Trước mắt, Dzagoev có thể sẽ vắng mặt ở 2 trận vòng bảng còn lại của đội tuyển Nga gặp Ai Cập (20/6) và Uruguay (25/6). 

Theo nhận định của Yuri Vasilkov, cựu bác sĩ của đội tuyển Nga, trong trường hợp may mắn, Dzagoev cũng chỉ có thể trở lại nếu nước chủ nhà World Cup 2018 vào tới tứ kết. Dzagoev từng được ví là "Messi của nước Nga", với 58 lần khoác áo ĐTQG và là người ghi nhiều bàn thắng nhất tại Euro 2012 với 3 bàn.

World Cup 2018 mới bắt đầu có phải chia tay với "Messi của nước Nga" - Ảnh 2.

Trở lại với diễn biến của trận khai màn World Cup 2018, Nga có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Saudi Arabia nhờ các pha lập công của Gazinsky 12’, Cheryshev (43’, 90'+1), Dzyuba 71’ và Golovin (90'+4).

Lần đầu tiên Nga ghi được nhiều hơn 3 bàn trong một trận đấu World Cup sau 24 năm, trước đó là trận thắng Cameroon 6-1 năm 1994. Chiến thắng 5-0 của Nga là trận thắng đậm thứ hai trong lịch sử các trận khai mạc World Cup, chỉ sau màn "vùi dập" Mỹ của Italia năm 1934 (7-1).

Nga thắng đậm Saudi Arabia ngày khai màn World Cup 2018