Mẹ ung thư giai đoạn cuối từ chối điều trị để sinh con

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 23:27 05/10/2016

Mang thai ở tháng thứ 7, chị Tuyền (32 tuổi, ở Bắc Giang) phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và đã di căn sang nhiều bộ phận khác. Nghĩ đến đứa con trong bụng, chị đã từ chối điều trị dù sức khỏe suy kiệt để mong con được chào đời.

Mang thai 7 tháng mới biết mình bị ung thư giai đoạn cuối

Câu chuyện chị Trịnh Thị Tuyền (32 tuổi, ở xóm Tân, huyện Tiên Lục, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nhưng vẫn kiên quyết giữ đứa con trong bụng đã thực sự khiến nhiều bác sĩ và người bệnh trong khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang) xúc động và cảm phục. Câu chuyện này những ngày gần đây đã lay động trái tim cộng đồng mạng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Đức Cờ (35 tuổi, chồng chị Tuyền) cho biết, anh chị yêu nhau 7 năm mới làm đám cưới. Tuy nhiên, cưới xong anh chị cũng bị hiếm muộn nên 4 năm sau mới sinh được cô con gái đầu lòng sau khi ngược xuôi chạy chữa. Hạnh phúc tưởng được nhân đôi khi chị Tuyền biết mình mang thai đứa con thứ hai. Nhưng có lẽ chị không biết rằng những mầm mống ung thư dạ dày đang ngày ngày phát triển khiến sức khỏe mình dần trở nên suy kiệt hơn.

Mẹ ung thư giai đoạn cuối từ chối điều trị để sinh con - Ảnh 1.

Sau bao đau đớn do từ chối điều trị ung thư, cả gia đình đã rất hạnh phúc khi bé trai kháu khỉnh chào đời. Ảnh: Nga Nguyễn

Thấy vợ mang thai không tăng cân, người ốm yếu và thường xuyên bị nôn ói, mệt mỏi, anh Cờ tưởng vợ ốm nghén nhưng sức khỏe suy giảm rõ rệt nên đến tháng thứ 7, anh đưa vợ đi khám thì đau đớn khi bác sĩ thông báo chị Tuyền bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

"Thực sự nghe xong tôi rất sốc, trước mắt mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Các bác sĩ bảo nếu bỏ cái thai trong bụng để điều trị sớm thì bệnh tình sẽ đỡ hơn và có thể tạm thời ngăn chặn được mầm mống ung thư đang phát triển và chống di căn sang các bộ phận khác. Nghĩ đến chuyện đó mà đau lòng quá, tôi cũng định giấu kín nhưng sau đó vợ tôi cũng biết chuyện", anh Cờ chia sẻ.

Mẹ ung thư giai đoạn cuối từ chối điều trị để sinh con - Ảnh 2.

Niềm vui của chị Tuyền chính là được ôm các con vào lòng, chăm sóc cho chúng mỗi ngày. Ảnh: Nga Nguyễn

Theo anh Cờ, kể từ khi biết chuyện, sức khỏe chị Tuyền yếu dần. Bác sĩ khuyên nên điều trị ngay bởi tình hình bệnh rất nặng, nếu kéo dài thời gian sẽ nguy hại cho cả mẹ và con. Tuy nhiên, chị Tuyền đánh cược số phận từ chối điều trị để sinh con xong mới tính. Gần hai tháng chị cầm cự trong tình trạng sức khỏe cạn kiệt, đau đớn do ung thư, cộng thêm việc phải nuôi thêm đứa con trong bụng. Ngày 8/5/2016, nhờ nghị lực chị sinh một bé trai kháu khỉnh không cần phải phẫu thuật. Anh chị đặt tên con là Nguyễn Minh Dương.

"Những ngày nằm viện, nhìn cảnh vợ tôi chịu đau đớn cầm cự chống lại bệnh tật và nghĩ đến đứa con trong bụng khiến tôi vừa thương vợ lại vừa thương con. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó, cắn răng chịu đau đớn của vợ mà xót xa. Vợ tôi bảo, dù chết cũng phải cứu lấy con của mình", anh Cờ tâm sự.

Cả tháng không được gặp con lại trốn viện về nhìn con

Sau khi sinh con thành công, chị Tuyền bước vào cuộc điều trị với căn bệnh ung thư dạ dày đã di căn. Chị đã phải phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày. Còn bé Dương khi ổn định sức khỏe đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc.

"Những ngày điều trị ở viện nhớ con quá vợ tôi chỉ biết khóc thương con, chỉ mong sao được về ôm con một lần. Một tháng mà không về thăm con 1 lần là không chịu được nên vợ chồng đưa nhau về thăm con một hai ngày rồi lại ra viện điều trị", anh Cờ kể tiếp.

Không thể cho con bú, chăm sóc con nhưng với chị Tuyền được ở bên con ngắm con say ngủ, được tận tay bồng bế con trai vào lòng đã giúp chị thỏa nỗi nhớ. Vậy mà ở với con không được bao lâu, sức khỏe chị Tuyền suy yếu, khó thở, gia đình lại vội vàng đưa chị lên bệnh viện cấp cứu.

Mẹ ung thư giai đoạn cuối từ chối điều trị để sinh con - Ảnh 3.

Chị Tuyền đang được con gái nhỏ bón cho ăn từng thìa cháo. Ảnh: Nga Nguyễn

Những ngày này, nằm trên giường bệnh của khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang), chị Tuyền đang vật vã chống chọi với những cơn đau, cùng lời nguyện cầu điều trị được thuận lợi, bệnh tình thuyên giảm mong có cơ hội đoàn tụ với con: "Chỉ mong sao sức khỏe đỡ hơn để về với con. Các con còn quá nhỏ, thương chúng lắm".

Hoàn cảnh gia đình anh chị vốn đã rất khó khăn, mang căn bệnh quái ác này càng thêm kiệt quệ. Hiện nay anh chị vẫn ở cùng với bố mẹ già. Các anh chị em cũng đều cảnh nghèo khó nên không trợ giúp được gì.

Từ hôm chị Tuyền nhập viện trở lại, không có ai chăm sóc, anh Cờ lại phải theo vợ. Cô con gái lớn gần 3 tuổi cùng đứa con mới sinh, anh gửi lại ông bà đã lớn tuổi trông. Chăm sóc vợ ở viện lại nghĩ tới 2 con nhỏ và bố mẹ già ở quê mà lòng anh thấp thỏm không yên nên thi thoảng anh lại cho cả hai con lên viện ở cùng.

Chia sẻ về bệnh nhân Tuyền, bác sĩ Lê Thị Hương, Phó khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang), bác sĩ điều trị trực tiếp cho chị Tuyền cho biết, bệnh nhân ung thư trong quá trình thai nghén sẽ khiến bệnh nặng hơn nhiều và di căn rất nhanh.

"Mấy tháng trước, bệnh nhân Tuyền đã phát hiện ra bệnh nhưng đang mang thai tháng thứ 7 nên không điều trị ung thư, muốn cố giữ sinh con rồi mới chữa bệnh. Bệnh nhân đã chấp nhận hy sinh tất cả để giữ lại giọt máu của mình. Khi điều trị, bệnh đã ở giai đoạn cuối, di căn phổi, xương, gan… Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân rất yếu không thể điều trị hóa chất mà chỉ điều trị triệu chứng", bác sĩ Hương cho hay.

Theo bác sĩ Hương, giai đoạn này, bệnh nhân cần giữ tinh thần thoải mái, chúng tôi động viên người nhà giúp bệnh nhân ổn định tinh thần để chiến đấu trong thời gian tới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày