Mẹ tức giận vì con gái bị giáo viên chủ nhiệm cũng là người tình của chồng tát chảy máu

Thùy Chi, Theo Trí Thức Trẻ 10:31 24/09/2016

Sau khi con bị chảy máu môi ở trường, chị N. đã vô cùng bực tức khi phát hiện người đánh con chính là giáo viên chủ nhiệm, cũng là người tình mới của chồng. Điều khiến chị xót xa hơn nữa là lý do cháu bé bị đánh vì chồng chị và cô giáo kia giận dỗi nhau.

Cô giáo mầm non tát học sinh chảy máu vì giận dỗi với bố cháu bé

Mới đây, câu chuyện một em bé bị cô giáo đánh và tát đến chảy máu chỉ vì giận nhau với người bố của em bé này đang khiến cộng đồng mạng rất bức xúc. Theo chia sẻ trên trang cá nhân của chị N.N, mẹ cháu bé, chị phát hiện ra con mình bị đánh nên vô cùng tức giận và xót xa hơn nữa khi lý do bé bị như vậy là vì cô giáo chủ nhiệm mâu thuẫn tình cảm với bố của bé.

"Mối quan hệ giữa em và chồng chị như thế nào chị không quan tâm, càng không phải là thứ mà người bị ảnh hưởng và lãnh hậu quả là Meo nhà chị 3 tuổi. Con chị từ ngày chị đẻ nó ra, chị chưa dám đánh nó lần nào đâu, thế mà em giỏi hơn chị rồi đấy, tát con chị chảy cả máu ở môi. Tại sao? vì cãi nhau với chồng chị mà em có thể đánh lây sang con chị? Con chị nó bé như vậy nó có lỗi với em sao?", chị N.N chia sẻ.

Mẹ tức giận vì con gái bị giáo viên chủ nhiệm cũng là người tình của chồng tát chảy máu - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ về sự việc con bị cô giáo đánh của chị N.N gây xôn xao

Theo nội dung ghi lại trong đoạn status, cô giáo chủ nhiệm lớp Moon tên Q.L dạy tại trường quốc tế T.B bị tố đánh đập và tát con của chị N.N. Chị N. cho biết cách đây khoảng 1 tuần, khi chị thấy con bị chảy máu ở môi và hỏi cô giáo thì nhận được câu trả lời là do bé đùa nghịch. Khi đó, chị N. bỏ qua và rất tin tưởng cô giáo Q.L này.

Thế nhưng, sau đó, chị N. đã phát hiện ra sự thật là con chị bị đánh chỉ vì cô giáo cãi nhau với chồng của chị. Tuy nhiên, cô giáo này không có thái độ hợp tác và còn thách chị N. post lên facebook.

"2 hôm nay chị cho Meo nghỉ học vì cuộc trao đổi giữa em và chị không được như chị mong đợi, dù bố mẹ em có trao đổi với chị đi chăng nữa thì em vẫn là người trực tiếp quản lý lớp con chị.

Chị thì hiền lắm, cũng yếu lắm, lại càng rất nghèo... Một mình nuôi con cũng vất vả vô cùng... Chị trao đổi với em không được, nếu như em làm gì chị, mắng chị, đánh chị thì chị cũng cho qua nhưng nếu con chị làm sao thì không yên đâu".

Bên cạnh đó, chị N. cũng đưa ra lời khuyên cho các bà mẹ khác rằng không nên để chồng đi đón con vì có thể sẽ dẫn đến tình huống mà chị đang gặp phải: "Tuyệt đối không được cho bố nó đi đón con, tuyệt đối không được cho bố nó có cơ hội giao tiếp cho cô giáo chủ nhiệm số điện thoại của bố nó để cô liên lạc với lý do: ở trường có chuyện gì thì thông báo với phụ huynh. Kẻo mất chồng, lại còn,... con bị hành hung khi cô và bố nó cãi nhau".

Cô giáo cùng chồng đến tận nhà xin lỗi

Sự việc trên đã khiến cho nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc bởi hành động của một giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh. Ai cũng lên tiếng cho biết chị N. nên giải quyết dứt điểm tình trạng này để sự việc không còn tái diễn.

"Xót xa thật, cãi nhau với bố mà trút giận lên con. Đã là cô giáo thì phải có cái tâm, cái tình chứ, sao lại hành động như trẻ con vậy. Như thế ai mà dám gửi con tại đó nữa", một người chia sẻ.

"Phải giải quyết cho rõ ràng. Con mình mình xót mà đến ông chồng cũng không ra sao nữa thì không thể chấp nhận được. Tội nghiệp em bé, có biết gì đâu, vì vài mâu thuẫn của người lớn mà trút cả lên em. Khổ thân em", một người khác cho biết.

Mẹ tức giận vì con gái bị giáo viên chủ nhiệm cũng là người tình của chồng tát chảy máu - Ảnh 2.

Sau khi đăng tải status, nữ giáo viên cùng chồng đã đến tận nhà xin lỗi chị N.

Được biết, vào ngày 23/9, cô giáo tên Q.L trên cùng người chồng của chị N. đã đến xin lỗi chị. Sau đó, chị N. cũng bỏ qua và kết thúc sự việc trong êm đẹp.

"Mình và chồng ly thân trước thời điểm anh quen L. nên mình không hề trách L. và chồng về mối quan hệ gì cả. Họ cũng đã có những cư xử đúng đắn rồi. Anh cũng rất có trách nhiệm với con, yêu con và chăm con rất nhiều", chị N. nói.

Chia sẻ với chúng tôi sau sự việc, chị N. cho biết hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết xong, tinh thần con gái chị đã ổn định và chơi ngoan trở lại: "Hiện tại những ồn ào vừa qua đã dừng lại rồi. Mình cho Meo nghỉ học ở trường đó, đồng thời cũng cho cháu chuyển đến một trường khác để tiếp tục đi học".

Chị N. cũng chia sẻ bản thân chị cũng rút kinh nghiệm qua sự việc này, cần phải để ý, quan tâm và chăm sóc con cái hơn nữa. Đối với chuyện tình cảm, chị đã chấp nhận buông bỏ và để cho chồng đi tìm hạnh phúc mới, miễn sao con cái ngoan ngoan và khỏe mạnh là đủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày