Một phút xao lãng trong siêu thị, mẹ để con trai uống nhầm chai dung dịch lạ khiến cậu bé mất khả năng nói

Nam Thanh, Theo 09:00 06/06/2018

Cho tới thời điểm này đã trải qua 5 năm nhưng cậu bé Ayman vẫn chưa thể cất tiếng nói trở lại.

Sự việc xảy ra vào năm 2013 khi cậu bé Ayman Faisal,lúc ấy 2 tuổi, đi cùng mẹ tới một siêu thị ở Moss Side, Manchester, Anh Quốc. Trong một thoáng bất cẩn không đê rý, chị Saira đã quay lưng lại với con để lấy một món đồ và khi quay lại, chị đã thấy mặt con trai biến sắc, đôi môi tím tái và rỉ máu. Linh tính của người mẹ lập tức bảo với chị rằng con trai đã có chuyện không ổn.

Chị Saira nhanh chóng nhận ra đó là một chai dung dịch hóa học dùng để thông cống, đồng thời nhanh chóng gọi điện cho cứu hộ. Cậu bé Ayman được cứu sống kịp thời nhưng cũng phải nằm lại khoa hồi sức suốt 1 tháng, sau đó ở lại Bệnh viện Nhi Hoàng gia Manchester thêm 6 tuần rồi mới được về nhà. Tuy nhiên đáng tiếc thay, cậu bé đã mất khả năng nói, phải giao tiếp qua ngôn ngữ kí hiệu và iPad.

Một phút xao lãng trong siêu thị, mẹ để con trai uống nhầm chai dung dịch lạ khiến cậu bé mất khả năng nói - Ảnh 1.

Cậu bé Ayman đã phải điều trị trong 1 tháng và mất thêm 6 tuần hồi sức mới được trả về nhà.

Một phút xao lãng trong siêu thị, mẹ để con trai uống nhầm chai dung dịch lạ khiến cậu bé mất khả năng nói - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Ayman đã mất khả năng nói. Cho tới thời điểm này là 5 năm sau khi xảy ra vụ tai nạn, cậu bé vẫn chưa thể nói trở lại được dù vẫn thực hiện các ca phẫu thuật để mở lại thanh quản.

Công ty sản xuất hóa chất Active Brand Concept Ltd đã nhận một phần trách nhiệm khi thiết kế các chai hóa chất quá dễ mở đối với trẻ em và chịu 2/3 số tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình bé Ayman. Trong khi đó, cửa hàng SAFA Superstore chịu 1/3 số tiền bồi thường còn lại khi đã để sản phẩm độc hại này trong tầm tay với của trẻ em. Cả hai đơn vị này đều đồng ý sẽ để Ayman được điều trị lâu dài tại bệnh viện nhi Cincinati, Mỹ để dần hồi phục dây thanh quản và khả năng nói.

Một phút xao lãng trong siêu thị, mẹ để con trai uống nhầm chai dung dịch lạ khiến cậu bé mất khả năng nói - Ảnh 3.

Hai mẹ con chị Saira, 5 năm sau sự cố đáng tiếc xảy ra. Chị Saira hy vọng rằng sẽ không có đứa trẻ nào gặp phải những sự cố đáng tiếc như con trai mình nữa.

(Nguồn: metro)