Mẹ mua giống cà chua "siêu trái" trồng để con đi thi, ai ngờ 2 tháng sau cây cao 1m60 ra đúng một trái làm con bị 1 điểm

Cô Hàng Xóm, Theo Helino 21:37 20/06/2018

Không trách người bán hạt giống lừa mình, người mẹ chỉ thương con khi cô bé ngẩn tò te nhìn cây cà chua chăm chút bao nhiêu tháng ra đúng 1 quả và bị cô giáo cho điểm thấp.

Ngày càng nhiều câu chuyện khiến chúng ta mất lòng tin vào hai chữ: quảng cáo! Ai bán hàng cũng nói tốt về sản phẩm nhưng thực tế nhận về chẳng như mơ. Không chỉ có người mua quần áo online thì mới thấm thía điều này, đến ngay cả người mua hạt giống rau củ cũng nhận quả đắng.

Mới đây, dân tình MXH đã có 1 phen dở khóc dở cười với câu chuyện của An Nguyễn khi chị chia sẻ tình huống mình vừa trải qua trên một group kín.

An Nguyễn tâm sự: "Huhu, mình chán quá các bạn ạ! Lúc mua hạt giống thì người ta bảo mình đây là giống cà chua bi siêu lùn và quả sẽ ăn trong vòng 2 tháng không hết! Mình mua về trồng 2 tháng thì ra cái cây này, cà chua lùn gì mà cao gần 1m6. Về phần quả thì các bạn tự nhìn đi. Mình chán đến mức chả thèm thu hoạch nữa.

À, nói thêm cho các bạn đỡ thắc mắc là dưới gốc cây vì sao có ảnh bé con nhà mình. Vì cây này phải mang đến trường chấm điểm. Sợ lẫn lộn nên cô giáo dán ảnh đứa nào vào cây của đứa đấy nhé! Trồng chăm sóc 2 tháng cuối cùng mẹ con mình chỉ được 1 điểm".

Mẹ mua giống cà chua siêu trái trồng để con đi thi, ai ngờ 2 tháng sau cây cao 1m60 ra đúng một trái làm con bị 1 điểm - Ảnh 1.

Và đây là cây cà chua siêu lùn nhưng cao tận... 1m6, ra đúng 1 quả nên bị cô giáo chấm 1 điểm.

Chia sẻ thêm rằng chuyện trồng cây cà chua này bắt đầu khi trường của con gái An Nguyên phát động ngày hội trồng cây hồi tháng 5. Nhà trường phát cho các bé một cây cà chua và giao nhiệm vụ chăm sóc cho đến khi nào cây kết trái. Học sinh nào có cây cà chua đậu nhiều trái nhất sẽ có số điểm cao nhất, mỗi trái tương đương với 1 điểm.

Con gái An Nguyễn cũng nhận được 1 cây cà chua song trong quá trình vận chuyển cây từ trường về nhà chẳng may làm cây gãy ngọn. Chị đành xoay xở bằng cách ra ngoài tiệm và mua về hạt giống cây cà chua bi siêu lùn với lời quảng cáo vô cùng hấp dẫn của người bán: Ăn hai tháng không hết trái. Nhưng đời chẳng như mơ!

Thương con, mẹ trồng cây nhưng lại bị lỗi.

Mẹ mua giống cà chua siêu trái trồng để con đi thi, ai ngờ 2 tháng sau cây cao 1m60 ra đúng một trái làm con bị 1 điểm - Ảnh 3.

Góc vườn nhỏ ở Hàn Quốc của gia đình An Nguyễn.

An Nguyễn đang sống cùng con gái và chồng tại Hàn Quốc. Sau "tai nạn" trồng cây này, chị chỉ cảm thấy thương con: "Con bé mới 2 tuổi cứ ngẩn tò te vì cây chỉ có đúng một quả. Thậm chí, cây còn không có thêm một nụ hoa nào...".