Mẹ HLV Park Hang Seo khóc, muốn sang Việt Nam vì nhớ con trai

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 17:34 26/01/2018

Bà Park Soo Jung (97 tuổi) muốn được gặp con trai út, khi vẫn còn đang tỉnh táo.

HLV Park Hang Seo đã rơi nước mắt trong phòng họp báo, sau trận thắng Iraq. HLV người Hàn Quốc khóc vì nghĩ đến gia đình ở quê nhà, đến mẹ già 97 tuổi vì đã một thời gian dài ông không gặp được người thân.

Mẹ HLV Park Hang Seo khóc, muốn sang Việt Nam vì nhớ con trai - Ảnh 1.

Mẹ và anh trai HLV Park Hang Seo.

Sau trận đấu ở tứ kết, ông đã gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ. Theo tìm hiểu của tờ Kookje, mẹ của HLV Park Hang Seo đã bật khóc khi nói chuyện với con trai.

"Tôi muốn gặp đứa con út khi mà tôi vẫn còn tỉnh táo", cụ bà Soo Jung nói với tờ báo Hàn Quốc. "Hôm trước nó có gọi về, tôi đã khóc khi nhận điện thoại. Tôi muốn sang Việt Nam để thăm con. Hãy đưa tôi sang Việt Nam".

HLV Park Hang Seo là út trong gia đình. Trước ông có 3 người anh và 1 chị gái. Hiện mẹ và anh trai Sam Seo của ông sinh sống tại Sancheong (tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc). Bố của HLV Park Hang Seo bị chứng đãng trí cách đây 3 năm. Chân của ông cũng không đi lại bình thường và hiện nằm viện tại một bệnh viện địa phương.

Lần gần nhất HLV Park Hang Seo về thăm nhà là 3 tháng trước, trước khi ông lên đường sang Việt Nam để trở thành HLV trưởng của ĐTQG và U23 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo có vợ và 1 con trai, hiện sống tại Hàn Quốc.