Mẹ già mừng rơi nước mắt đón con gái trở về sau 24 năm lưu lạc xứ người: "Tôi không ngờ còn sống để gặp con gái"

Văn Nguyễn, Theo Nhịp Sống Việt 12:02 19/07/2019

Bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Lan đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng đều không thành. Sau những lần đó, chị bị cho uống thuốc để “mất trí nhớ”, không thể trở về quê nhà.

Đau đớn làm vợ xứ người

Mấy ngày nay, ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Liên (69 tuổi, trú tại xã Nghị Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có rất đông bà con đến chia sẻ niềm vui khi nhận được tin con gái bà là chị Lê Thị Lan (34 tuổi) trở về sau 24 năm bị bán sang Trung Quốc.

Chứng kiến giây phút ấy, nhiều người có mặt cũng không cầm nổi nước mắt vì quá xúc động. Trong ký ức của người dân nơi đây, chị Lan vốn là một cô gái khéo léo và tháo vát việc nhà. "Ngày xưa con bé xinh xắn lắm, lại chăm chỉ nữa, nó đi cấy giỏi nhất làng đó. Giờ nhìn khác xưa quá, tôi cũng không còn nhận ra, chắc cháu nó trải qua nhiều sóng gió lắm", bà Trần Thị Phượng (hàng xóm bà Liên) nói.

Mẹ già mừng rơi nước mắt đón con gái trở về sau 24 năm lưu lạc xứ người: Tôi không ngờ còn sống để gặp con gái - Ảnh 1.

Rất đông người dân đến chia vui với gia đình

Trở về quê nhà sau 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, cảnh vật xung quanh đều đã đổi thay, người phụ nữ 43 tuổi này chỉ còn mang máng nhận ra gian nhà cũ và người mẹ của mình. Những người họ hàng và hàng xóm thân thiết đến vui vẻ chúc mừng, song chị không thể nhớ thêm ai.

Người phụ nữ với ánh mắt lạ lẫm, nói tiếng Việt không sõi, gương mặt dạn dày sương gió, chân tay thô kệch chứng tỏ phải lao động rất vất vả. Từ khi về nhà cho đến nay, chị toàn níu tay mẹ không muốn rời. "Tôi không nghĩ còn có thể trở về nhà được. Hiện tôi chỉ nhớ mẹ thôi, còn những người khác vẫn chưa nhận ra", chị cười.

Mẹ già mừng rơi nước mắt đón con gái trở về sau 24 năm lưu lạc xứ người: Tôi không ngờ còn sống để gặp con gái - Ảnh 2.

Mặc dù không nhớ ai nhưng chị Lan vô cùng hạnh phúc khi trở về

Chị Lan là người con đầu trong gia đình có 5 anh chị em. Năm 1995, lúc đó chị Lan vừa tròn 19 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà lại đông anh chị em nên chị nghe lời một người hàng xóm rủ đi làm thuê ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Công việc làm thuê kết thúc sau khoảng 10 ngày, chị Lan xin về quê thì một người phụ nữ tên Th. (hàng xóm của chủ nhà làm thuê) rủ chị ra Thanh Hóa chơi. Thế nhưng, bà Th. không đưa chị ra Thanh Hóa như lời hứa mà đem bán chị cho nhóm buôn người.

"Họ đưa cho tôi một cốc nước, khi uống xong thì tôi không còn tỉnh táo nữa. Lúc nhận ra thì mới biết mình đã bị đưa sang Trung Quốc. Sau đó, họ bán tôi cho một người đàn ông ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với giá 3.000 nhân dân tệ", chị Lan kể.

Bị mua về làm vợ, chị Lan đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn tìm đường về nước song đều bất thành bởi chị không biết tiếng, không biết đường cũng không có người thân thích bên cạnh. Thậm chí, những người này còn cho chị uống một thuốc lạ, khiến chị bị "mất trí nhớ", không còn biết gia đình và người thân của mình.

Mẹ già mừng rơi nước mắt đón con gái trở về sau 24 năm lưu lạc xứ người: Tôi không ngờ còn sống để gặp con gái - Ảnh 3.

Chị Lan kể về hành trình lưu lạc 24 năm

Đau xót hơn, chị lần lượt bị bán qua tay nhiều người đàn ông khác, đến nay đã có 5 người con. Người đàn ông cuối cùng mà chị Lan được bán về làm vợ 6 năm trước là người tốt nhất. Không còn bị ép uống thuốc lại được đối xử tốt, chị Lan dần dần nhớ lại quê nhà của mình.

Hai năm trước, chị nhớ được quê của mình nên được chồng cho tiền để làm lộ phí về nước. Tuy nhiên khi ra đến khu vực biên giới, chị lại bị kẻ xấu lừa lấy hết tiền nên đành phải quay lại. "Tôi luôn dự định sẽ tìm cơ hội về nước thăm mẹ và các em nhưng không dám tự mình đi nữa vì sợ lại rơi vào tay những kẻ buôn người", chị Lan tâm sự.

Mẹ già mừng rơi nước mắt đón con gái trở về sau 24 năm lưu lạc xứ người: Tôi không ngờ còn sống để gặp con gái - Ảnh 4.

Người phụ nữ dày dặn sương gió vì khổ cực

Ngày trở về đầy nước mắt

Những ngày đầu tháng 7/2019, chị tình cờ quen một người phụ nữ Việt Nam đang làm việc ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Qua tâm sự, người phụ nữ này biết được cuộc đời gian truân của chị Lan nên quay lại đoạn video clip rồi đăng tải lên mạng xã hội. Dù nói tiếng Việt không còn rõ nhưng chị Lan vẫn nhớ tên bố mẹ và mong muốn được trở về với gia đình.

May mắn, đoạn video đã được cộng đồng mạng chia sẻ, vì vậy những người ở quê nhà nhanh chóng biết được sự việc. Bà Liên kể cho biết: "Lúc đầu nhìn, tôi lập tức nhận ra con gái dù nhiều năm xa cách. Cả 2 mẹ con khóc mãi không thôi. Tôi không ngờ còn sống để gặp con gái".

Bà Liên nhớ lại: "Khi con mất liên lạc, chúng tôi tìm đến tận chỗ Lan thì họ bảo Lan về rồi, không biết nữa. Tìm khắp nơi nhưng chúng tôi cũng không có tung tích gì của con, có lúc chúng tôi nghĩ đã mất con vĩnh viễn rồi". Thời điểm đó, gia đình đã viết đơn gửi khắp nơi tìm hi vọng cứu con. Năm này qua năm khác, những dòng tin về con gái được gửi đi nhưng không có bất kỳ một dấu vết nào.

Gặp được con gái, bà Liên vui mừng khôn xiết. Bà nói, tối qua mẹ con ôm nhau ngủ như ngày xưa, kể đủ thứ chuyện trên đời. Cho đến thời điểm hiện tại, bà cứ nghĩ đây là một giấc mơ.

Mẹ già mừng rơi nước mắt đón con gái trở về sau 24 năm lưu lạc xứ người: Tôi không ngờ còn sống để gặp con gái - Ảnh 5.

Bà Liên không ngừng ôm con, đối với người mẹ già việc này như một giấc mơ

Nói về dự định của mình, chị Lan cho biết, hiện chị đang sống với người chồng thứ 2. Người phụ nữ này chưa nghĩ đến việc ở lại luôn hay tiếp tục ra đi nhưng trước mắt, chị muốn sống những ngày bình yên bên người mẹ già cho thỏa lòng mong nhớ.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp chị Lan bị bán sang Trung Quốc, đơn vị đã xác minh sự việc và làm việc với cơ quan chức năng đưa chị Lan trở về quê. Hiện, đơn vị cũng tiếp nhận thông tin tố giác của chị Lan để vào cuộc điều tra đường dây buôn bán phụ nữ.