Mẹ dùng thân che chắn cho con gái thoát chết trong vụ nổ bom ở ga tàu điện ngầm Nga

Đình Đình, Theo Thời Đại 23:57 04/04/2017

Câu chuyện bà mẹ 50 tuổi hy sinh thân mình để che chắn cho cô con gái 29 tuổi trong vụ nổ bom tại ga tàu điện ngầm St. Petersburg, Nga vào ngày 3/4 hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Ngày 3/4, bà Irina Medyantseva, 50 tuổi, cùng cô con gái Yelena, 29 tuổi đã có mặt tại khu vực tàu điện ngầm St. Petersburg khi xảy ra vụ nổ khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 51 người khác bị thương.

Mẹ dùng thân che chắn cho con gái thoát chết trong vụ nổ bom ở ga tàu điện ngầm Nga - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ tại ga tàu điện ngầm của Nga.

Bà Irina đã dùng thân mình che chắn cho con gái khỏi sức công phá từ vụ nổ làm toa tàu bị biến dạng. Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của bà mẹ đáng thương, còn Yelena may mắn sống sót nhưng hiện vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện sau cuộc phẫu thuật cấp cứu diễn ra vào tối qua.

Theo nguồn tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), lực lượng chức năng đã phát hiện và vô hiệu hoá quả bom thứ hai có sức công phá gấp 5 lần quả bom thứ nhất. Cả hai quả bom đều được kích nổ bằng điện thoại di động. 

Nghi phạm gây ra vụ nổ được xác định là Akbarzhon Jalilov, sinh năm 1995, ở thành phố Osh, Kyrgyzstan.