Mẹ đứng không vững, gọi tên con đến lạc giọng tại nhà tang lễ sau vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của 8 người

Minh Nhân, Theo Tổ Quốc 15:05 12/04/2019

Nhận tin con trai là một trong số 8 nạn nhân tử vong trong cơn hỏa hoạn rạng sáng 12/4, người phụ nữ lớn tuổi vội lao tới nhà tang lễ gào khóc thảm thiết, gọi tên con mình. Các thành viên trong gia đình ôm nhau khóc giữa không khí não nề khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng khiến 8 người tử vong rạng sáng ngày 14/2, thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân thứ 8.

Trong khi đó, tại khu vực nhà tang lễ Bệnh viện 198, rất đông người nhà của các nạn nhân đau đớn tập trung tại đây chờ nhận diện các nạn nhân. Nhiều người thân vô cùng bàng hoàng, đau xót, òa khóc nức nở gọi tên các nạn nhân. 

Mẹ đứng không vững, gọi tên con đến lạc giọng tại nhà tang lễ sau vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của 8 người - Ảnh 1.

Mẹ anh Tuấn gào góc thảm thiết, liên tục gọi tên con trai

Sau khi nhận tin con trai tử vong trong vụ hỏa hoạn tại kho nhà xưởng, gia đình nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985) - làm lái xe cho công ty môi trường - không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Đầu giờ chiều, em gái và bố ruột anh Tuấn hớt hải chạy tới nhà tang lễ Bệnh viện 198 khai báo nhân thân. Theo chia sẻ của bác Nguyễn Đình Nghi (59 tuổi), con trai bác làm việc cho công ty môi trường từ năm ngoái, còn vợ vẫn sinh sống ở Phú Thọ. 2 vợ chồng có với nhau một bé trai khoảng 4 tuổi. 

Mẹ đứng không vững, gọi tên con đến lạc giọng tại nhà tang lễ sau vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của 8 người - Ảnh 2.

Em gái Tuấn khóc nức nở, nhanh chóng chạy tới bệnh viện khai báo thân nhân

Được biết, bác Nghi làm bảo vệ ở Hà Nội, 2 cha con cũng ít khi gặp nhau do tính chất công việc. Bữa trước anh Tuấn còn hẹn cả gia đình về hội đền Hùng mà giờ thì người dương kẻ âm. "Tôi đau khổ quá, con mình mất rồi, giờ không biết xoay sở ra sao. Tuấn hay gọi điện về hỏi thăm gia đình, bảo ban vợ làm ăn, nhưng ai biết đâu lại nên cơ sự này" - Bác Nghi nói. 

Mẹ đứng không vững, gọi tên con đến lạc giọng tại nhà tang lễ sau vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của 8 người - Ảnh 3.

Không khí não nề bao trùm khu vực nhà tang lễ bệnh viện

Theo tìm hiểu, anh Tuấn là con đầu trong gia đình, sau còn một em gái. Khoảng 10h trưa, bác nhận được tin của cơ quan công an về việc kho xưởng nơi con mình làm việc xảy ra hoả hoạn. Bác chỉ không ngờ trong số 8 nạn nhân xấu số lại có tên con trai mình. 

Khoảng 13h30, mẹ nạn nhân Tuấn đến nhà tang lễ. Người phụ nữ lớn tuổi gào khóc thảm thiết, gọi tên con mình. Các thành viên trong gia đình ôm nhau khóc giữa không khí não nề tại nhà tang lễ.