Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực "đánh hơi"

Xuân Văn - Ảnh: VTV, Theo Helino 09:00 26/04/2019

Dù sở hữu khứu giác siêu nhạy bén cùng với khả năng phá án tài tình, Khánh (Hồng Đăng) vẫn bị Quyết (Bảo Anh) xem thường, xuýt chút còn để lọt lưới tội phạm.

Tập hai của Mê Cung phát sóng tối ngày 25/4 tiếp tục mang đến người xem chuỗi "drama" liên hoàn trong quá trình phá án của Khánh (Hồng Đăng) cùng các đồng đội. Với thời lượng dài 45 phút, khán giả được dịp chứng kiến những màn rượt đuổi gây cấn của các cảnh sát đối với tên sát nhân Đặng Lâm. Khánh trong quá trình điều tra liên tục bị đồng đội Quyết (Bảo Anh) bác bỏ các lập luận và nghi ngờ về khả năng phá án. Bên cạnh đó, vụ án tiếp tục tiết lộ thêm nghi phạm thứ hai là Fedora (Doãn Quốc Đam) với sở thích kỳ quái chuyên đi "săn" ảnh nhạy cảm của phụ nữ, thậm chí là bắt cóc.

Cháu trai của bà chủ nhà trọ chính là nghi phạm đầu tiên trong vụ án

Bắt đầu tập 2, khán giả đã một phen "nín thở" với màn lập luận phá án của các chiến sĩ cảnh sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như mẫu tinh dịch để lại trên người nạn nhân, cảnh sát kết luận nghi phạm trong vụ sát hại nạn nhân nữ được tiết lộ trong tập 1 chính là Đặng Lâm, cháu trai của bà Quý - chủ xóm trọ.

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 1.

Nín thở với cuộc truy đuổi Đặng Lâm

Nghi ngờ Đặng Lâm cũng chính là người đã lấy mất chiếc điện thoại của nạn nhân, Khánh cùng các đồng đội nhanh chóng tìm ra được chỗ trốn của nghi phạm thông qua định vị điện thoại. Vì lo sợ những gì đã gây ra, Đặng Lâm đã gọi điện thoại cho bố để kể lại mọi chuyện. Tuy nhiên vừa thấy bóng dáng của cảnh sát, anh liền vung mình bỏ chạy.

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 2.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 3.

Biết được cảnh sát đang theo dõi mình…

Lúc này, giữa cảnh sát và gã tình nghi xảy ra một cuộc truy đuổi cực kỳ táo tợn và gay cấn ngay giữa lòng thành phố đông đúc người qua lại.

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 4.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 5.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 6.

Đặng Lâm liền bỏ trốn.

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 7.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 8.

Hắn còn ma mãnh tới mức leo lên nóc thùng xe để đánh lạc hướng cảnh sát…

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 9.

… tuy nhiên Khánh đã nhanh chóng tóm gọn

Đặng Lâm ngoan cố không khai báo, gia đình tiết lộ có tiền sử bệnh tự kỉ

Mặc dù đã bị bắt giữ, Đặng Lâm vẫn rất ngoan cố không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát. Sau đó, chính bố Đặng Lâm đã tiết lộ, từ bé con trai mình đã có sở thích giống con gái, ông đã đánh cậu ta rất nhiều khiến Đặng Lâm bị tự kỉ và phải vào bệnh viện điều trị trong một thời gian dài.

Cũng tại đây bố của Đặng Lâm cũng tiết lộ con trai mình thường giao du với một người khá thân thiết, khiến Cảnh đặt ra nghi vấn vụ sát hại nạn nhân nữ có một kẻ đồng phạm.

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 10.

Bất chấp mọi câu hỏi của cảnh sát…

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 11.

Đặng Lâm cứng đầu không khai và còn thách thức tự đi mà tìm hiểu…

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 12.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 13.

Bố Đặng Lâm cho biết con trai bị tự kỉ ngay từ bé dẫn đến anh ta có nhiều biểu hiện bất thường. Ngoài ra, ông cũng khẳng định con trai mình không biết vẽ, trái với những cáo buộc của cảnh sát.

Thông qua bài báo của mẹ, Khánh tìm ra được manh mối tiếp theo cho vụ án

Sau khi đọc được bài báo của mẹ, Khánh bất ngờ phát hiện Đặng Lâm cũng từng điều trị tại một phòng khám. Anh nhanh chóng đến phòng khám của vị bác sĩ này để tìm kiếm một vài manh mối cho vụ án.

Nhờ tài quan sát cũng như tài phản biện của mình, Khánh tra được người đã vẽ những bức ảnh có phần quái dị giống với những bức ảnh được tìm thấy trong phòng Đặng Lâm chính là Fedora – một bệnh nhân dị tín. Có biểu hiện giống phụ nữ, người này không hề nói rõ tên tuổi, địa chỉ, chỉ biết thường đến khám một mình, chấp hành nghiêm ngặt phác đồ điều trị và buộc yêu cầu bác sĩ không được quay hình khi điều trị bệnh.

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 14.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 15.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 16.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 17.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 18.

Khánh càng có cơ sở khẳng định Fedora có liên quan đến vụ án hãm hiếp cùng Đặng Lâm.

Liên tục tìm ra manh mối cho vụ án nhưng Khánh vẫn bị đồng nghiệp bác bỏ, xem thường tài phá án

Mặc dù nghi ngờ có đồng phạm, tuy nhiên Khánh vẫn bị Quyết xem thường những lập luận mà anh đưa ra. Đồng nghiệp ở sở cảnh sát cho rằng, Đặng Lâm là người gây án duy nhất. Ai cũng phản đối hướng điều tra của Khánh, khiến gặp khó khăn nhiều trong quá trình tìm kiếm bằng chứng.

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 19.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 20.

Khánh liên tục bị đồng đội bác bỏ lập luận vì cho rằng không có đồng phạm trong vụ án…

Biết rằng vụ án có thể sẽ bị khép lại quá sớm vì liên tục bị Quyết "chắn ngang", Khánh vẫn âm thầm cho đồng đội của mình truy tìm manh mối của Fedora. Thật may, quá trình điều tra đã có thêm bước tiến khi tung tích của tên biến thái được cho là đồng phạm với Đặng Lâm cuối cùng cũng được tìm thấy.

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 21.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 22.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 23.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 24.

Khánh âm thầm cho các đồng đội đi tìm tung tích của Fedora và phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cũng trong tập 2, chân dung của gã biến thái Fedora cũng đã được tiết lộ. Gã thích săn ảnh phụ nữ và soi vào những chỗ nhạy cảm. Đặc biệt, người này còn bắt giữ phụ nữ ở trong phòng mình để thỏa mãn cơn thú tính.

Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 25.
Mê Cung tập 2: Không ai tin tưởng kẻ có tài, cảnh sát Khánh bị đồng đội nghi ngờ năng lực đánh hơi - Ảnh 26.

Fedora được tiết lộ là một tên biến thái bệnh hoạn

Sau khi tập hai phát sóng, Mê Cung đã thu về khá nhiều khen ngợi từ phía khán giả. Chủ yếu fan nhận định rằng diễn xuất của Doãn Quốc Đam rất tốt và ấn tượng. Vai diễn của anh toát lên được thần thái của một gã bệnh hoạn rỗi ràng tới nỗi một số khán giả cảm thấy rùng mình sau mỗi bước đi chuệnh choạng của gã tâm thần biến thái.

Có vẻ như diễn xuất của Doãn Quốc Đam là vai diễn gây ấn tượng mạnh nhất đối với khán giả trong Mê Cung.

Liệu rằng Fedora có thật sự là đồng phạm gây ra cái chết cho cô gái đáng thương kia? Gã biến thái này còn giết thêm bao nhiêu người vô tội nữa. Khánh sau khi liên tục bị đồng đội xem thường sẽ còn phải đối mặt với những thử thách gì tiếp theo? Đón xem, Mê Cung phát sóng vào lúc 21h40 từ thứ 4-thứ 5 hàng tuần trên VTV3.