Mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi chia sẻ xúc động khi được vào thăm con: "Được nhìn thấy 2 em, mẹ vui lắm rồi"

Văn Tiên, Theo Báo dân sinh 20:51 16/07/2020

Sau ca mổ kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ, 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi hiện đã tỉnh, đang được dùng thuốc an thần và giảm đau. Xúc động khi nhìn thấy 2 thiên thần nhỏ trong phòng Hồi sức, người mẹ cho biết 2 em tuy còn hơi sốt 1 tý nhưng rất ngoan.

Tối 16/7, BV Nhi đồng Thành phố cho biết 2 bé trong cặp song sinh dính nhau Diệu Nhi - Trúc Nhi đã tỉnh dần. Theo BS CK2 Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc BV, Tổng chỉ huy ê-kíp Hồi sức hậu phẫu cho biết cả hai bé đều ổn định nhưng vẫn còn đau, bác sĩ đã hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ hô hấp cho các bé.

Bên cạnh đó, vết thương mổ tách hai bé tuy đã được ê-kíp bác sĩ tạo hình thành công nhưng rất phức tạp nên cần được theo dõi sát, chống loét, chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. 2 em Trúc Nhi - Diệu Nhi đang được dùng thuốc an thần và giảm đau.

2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi hiện vẫn còn đau và đang được dùng thuốc giảm đau - Ảnh: BV Nhi Đồng Thành phố.

Mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi chia sẻ xúc động khi được vào thăm con: Được nhìn thấy 2 em, mẹ vui lắm rồi - Ảnh 2.

Hai bé hiện đang nằm trong phòng hồi sức ngoại, BV Nhi Đồng Thành phố.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố chia sẻ, hai bé sẽ nằm trong phòng hồi sức ngoại, theo dõi từ 12 đến 24 tiếng, thậm chí có thể lên 48 tiếng đồng hồ, để theo dõi biến chứng. Mỗi bé có 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng hỗ trợ theo dõi liên tục. Cứ 12 tiếng đồng hồ, các bác sĩ sẽ họp giao ban tình hình sức khỏe của 2 chị em.

Được vào thăm con trong buổi sáng cùng ngày, mẹ của 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có những chia sẻ xúc động được BV Nhi đồng Thành phố ghi lại. 

Mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi chia sẻ xúc động khi được vào thăm con: Được nhìn thấy 2 em, mẹ vui lắm rồi - Ảnh 3.

Gia đình hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật - Ảnh: BV Nhi Đồng Thành phố.

Mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi chia sẻ xúc động khi được vào thăm con: Được nhìn thấy 2 em, mẹ vui lắm rồi - Ảnh 4.

Mẹ 2 bé gái xúc động khi con bước vào phòng mổ tách rời hôm 15/7 - Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố.

"Mẹ mới vô thăm 2 em, 2 em rất là ngoan. Vì còn đau nhiều nên bác sĩ chưa cho 2 em tỉnh hẳn. Sinh hiệu ổn và em hơi sốt 1 tý thôi ạ. Được nhìn thấy 2 em là mẹ vui lắm rồi. Ba mẹ sẽ cầu nguyện cho con nhiều hơn" - nguyên văn chia sẻ của người mẹ.

Nói về quá trình hồi phục sau này của Trúc Nhi – Diệu Nhi, Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố Trương Quang Định cho biết các y bác sĩ đều hết sức chú ý về khả năng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, liên quan đến tiêu hóa, tiết niệu, khép khung chậu cho 2 bé.

"Hiện 2 bé vẫn dùng hậu môn tạm, bàng quang qua da, chúng tôi sẽ phẫu thuật lại trong vòng 3 tháng nữa. Còn ống dẫn lưu sẽ rút trong vòng 1 tuần. Trong điều trị dài hơn, chúng tôi phải tập vật lý trị liệu, đây là 2 bé gái, còn sinh con đẻ cái về sau nữa là cả một quá trình dài. Chúng tôi sẽ theo dõi 2 bé cho đến khi 18 tuổi", TS.BS Trương Quang Định nói trong tối 15/7.

Mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi chia sẻ xúc động khi được vào thăm con: Được nhìn thấy 2 em, mẹ vui lắm rồi - Ảnh 5.

Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 2 con Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, Trúc Nhi - Diệu Nhi sinh ngày 6/7/2019 tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM, là hai bé gái song sinh dính liền phức tạp. Sau khi sinh mổ thành công, các bác sĩ tại BV Nhi đồng Thành phố đã tiến hành theo dõi, chăm sóc các bé theo một chế độ đặc biệt.

Sau hơn một năm chung sống trong cùng một cơ thể với muôn vàn những điều bất tiện không diễn tả bằng lời, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã cùng 100 y bác sĩ chiến đấu đầy dũng cảm suốt 12 tiếng trong phòng mổ vào hôm qua (15/7) trong cuộc đại phẫu quan trọng của đời mình. 

Cầu chúc cho 2 con sẽ nhanh chóng hồi phục, vượt qua tất cả những khó khăn phía trước để có cho mình một cơ thể trọn vẹn như bao đứa trẻ bình thường khác.