Mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ ngã quỵ trước linh cữu người cha vừa qua đời vì tai nạn giao thông

Nhã Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 16:02 13/02/2019

“Nằm một mình ở đó lạnh lẽo lắm, bố dậy mà về với anh em con đi. Mẹ đã bỏ chúng con đi biệt tích rồi, giờ bố đi nữa thì 3 anh em con biết sống như thế nào đây”, ôm di ảnh đứng trước linh cữu người cha xấu số, bé Thương khóc nghẹn.

Tang thương ngày cận tết

Hai chị em Nguyễn Hoài Thương (10 tuổi) và Nguyễn Khánh Nhật (9 tuổi, ngụ khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) khoác trên mình bộ đồ tang trắng xóa, thất thần đứng bên bàn thờ nghi ngút khói hương của người cha. Dường như hiểu được nỗi đau đang phải gánh chịu, bé Thương nhìn em trai khóc nức nở.

Mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ ngã quỵ trước linh cữu người cha vừa qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Đứa trẻ mồ côi mẹ quỵ ngã trước nấm mồ người cha xấu số.

"Từ nay chị em mình không được gặp bố nữa rồi. Chị sẽ rất nhớ bố. Nếu như vậy thì chị biết làm sao đây?

Bố ơi, bố không được chết, không được bỏ chị em con mà đi như vậy. Bố nói bố đi lấy tiền công phụ hồ để về đưa chị em con đi chợ tết mà bố ơi".

Mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ ngã quỵ trước linh cữu người cha vừa qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Người mẹ bỏ đi khi Thương mới 2 tuổi, bé Nhật mới 11 tháng tuổi.

Mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ ngã quỵ trước linh cữu người cha vừa qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Trên đường đi nhận tiền lương về sắm Tết thì anh Tình bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Thấy chị gái khóc, bé Nhật cũng khóc theo, luôn miệng gọi tên bố: "Đừng bỏ con mà bố ơi".

8 năm trước, chị Quách Thị Hà (mẹ của chị em Nhật) bỏ đi biệt tích, để lại 3 đứa con thơ dại (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 11 tháng tuổi). Ngày vợ bỏ đi, một mình anh Nguyễn Bá Tình (36 tuổi) làm thân gà trống nuôi con.

"Thời điểm ấy, bé Nhật ngày đêm gào khóc vì khát sữa. Cũng may tôi đang trong quá trình nuôi con nhỏ nên hàng ngày cho cháu bú nhờ. Nhìn cảnh 3 đứa con nheo nhóc trong chuỗi ngày dài thiếu hơi ấm của mẹ mà thương lắm.

Đã 8 năm rồi, mẹ chúng chưa một lần về thăm. Chẳng ai biết cô ta ở đâu, còn sống hay không nữa", chị Nguyễn Thị Thanh (38 tuổi, cô ruột của 3 đứa trẻ) thở dài chia sẻ.

Một nách 3 đứa con thơ nên anh Tình cũng không thể đi làm xa, hàng ngày chỉ biết gắn bó với nghề phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.

Mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ ngã quỵ trước linh cữu người cha vừa qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 4.

Anh Tình ra đi để lại 3 đứa con thơ dại, đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 9 tuổi.

Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên người con trai lớn của anh Tình là Nguyễn Bá Thân (14 tuổi) chưa học xong lớp 9 đã phải nghỉ học vào tận Sài Gòn làm thuê bằng nghề trông giữ xe để kiếm tiền gửi về phụ bố nuôi em ăn học.

Mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ ngã quỵ trước linh cữu người cha vừa qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 5.

Chiều ngày 30/1/2019 (tức 25 Tết Nguyên đán) anh Tình đi nhận tiền công phụ hồ về để đi sắm tết. Đoạn đường về nhà chỉ còn 200m thì anh Tình gặp tai nạn giao thông với chiếc xe khách chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến anh Tình tử vong tại chỗ.

Tận cùng nỗi đau

Giây phút nhìn chiếc quan tài người cha được người thân đưa xuống huyệt, bé Thương lại gào khóc: "Anh trai đang trên đường về. Cầu xin mọi người đừng chôn bố cháu để anh trai cháu được gặp bố lần cuối, để chị em cháu được ở bên cạnh bố cháu thêm một lúc nữa".

Được biết, sau gần một năm làm thuê xa nhà, em Thân vừa bắt xe về quê để đón Tết cùng bố và 2 em thì nhận được tin dữ. Dù đau đớn nhưng em Thân cũng không thể về kịp để chịu tang cha. Sáng ngày 26 Tết, người thân và gia đình đã tổ chức tiễn đưa anh Tình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ ngã quỵ trước linh cữu người cha vừa qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 6.

Chỉ trong phút chốc 3 anh em Nhật hóa trẻ mồ côi, bơ vơ giữa cõi đời.

"Năm ngoái, mẹ anh Tình cũng vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Giờ anh Tình qua đời, 3 đứa trẻ không biết trông chờ vào ai ngoài ông nội già yếu, đã 62 tuổi, mất sức lao động gần chục năm nay rồi. Nhìn tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ mà đau lòng lắm", chị Hằng (hàng xóm của anh Tình) xót xa chia sẻ.

Mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ ngã quỵ trước linh cữu người cha vừa qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 7.

Căn nhà nhỏ đầy tang thương ngày cận tết của gia đình anh Tình.

Thủ tục tiễn đưa người đàn ông xấu số đã hoàn tất, mọi người lần lượt đi về. Hai chị em Nhật vẫn ngồi đó, khóc nghẹn bên nấm mồ vừa đắp của người cha.

"Nếu phải chết, sao không để tôi chết thay con trai? Nó còn 3 đứa con thơ dại. Chúng còn cả chặng đường dài phía trước. Giờ tôi biết xoay xở thế nào với chúng đây? Sao số khiếp con cháu tôi lại khổ thế này", ông Nguyễn Bá Tích (62 tuổi, bố anh Tình) đau đớn.

Tai họa giáng xuống, chỉ trong phút chốc, 3 anh em Nhật thành những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, bơ vơ giữa cõi đời, nguy cơ bỏ học giữa chừng, mịt mù tương lai. Hiện hoàn cảnh của 3 đứa trẻ đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của độc giả hảo tâm.

Mọi giúp đỡ cho chị em Nhật xin vui lòng gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Bá Tích (ông nội của 3 đứa trẻ), khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0705.430.917

Hoặc STK của chị Nguyễn Thị Thanh (cô ruột của 3 đứa trẻ): 51510000265449, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0363.292.099.

Xin chân thành cám ơn!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày