MC Trần Ngọc bắn rap cool ngầu như tham dự đại nhạc hội cổ vũ thí sinh Đường lên đỉnh Olympia

Nấm Nguyễn, Theo Helino 09:29 02/09/2018

Trần Ngọc là MC nổi tiếng nhiều lần "dẫn đâu thắng đó". Hôm nay tại điểm cầu Đà Nẵng, MC điển trai đã đọc rap cực cool để cổ vũ thí sinh Nguyễn Hữu Quang Nhật. Liệu lần này nam MC này có mát tay nữa không đây?

Vào 8h30 sáng nay (2/9), Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia chính thức được diễn ra với phần thi đấu của 4 nhà leo núi xuất sắc nhất trong năm qua là Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) và Lê Thanh Tân Nhật (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị). Ai cũng mong chờ một màn thi tài gay cấn, hấp dẫn để tìm ra chủ nhân xứng đáng của chiếc vòng nguyệt quê danh giá.

MC Trần Ngọc bắn rap cool ngầu như tham dự đại nhạc hội cổ vũ thí sinh Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

4 nhà leo núi

Mới đây, từ điểm cầu truyền hình Cung thể thao Tiên Sơn - thành phố Đà Nẵng, MC Trần Ngọc đã khiến nhiều người thích thú khi cùng hàng nghìn cổ động viên đọc rap một ca khúc "cây nhà lá vườn" rất ấn tượng. Phong cách tự tin, duyên dáng cùng lối dẫn cuốn hút của Trần Ngọc thu hút tất cả khán giả xem truyền hình. Ngoài ra, ở điểm cầu này còn có sự xuất hiện của lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ đã đồng hành đội tuyển Việt Nam ở khắp các giải đấu quốc tế.

Anh chàng còn khẳng định: "Chiến thắng dành cho Đà Nẵng là có thật" khiến nhiều người hi vọng vào chiến thắng giành cho Quang Nhật. Bởi lỡ, MC Trần Ngọc nổi tiếng là MC "mát tay", "dẫn đâu thắng đó" và nhiều lần mang về chiến thắng cho thí sinh ở điểm cầu mà mình đang dẫn.

MC Trần Ngọc bắn rap cool ngầu như tham dự đại nhạc hội cổ vũ thí sinh Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

MC Trần Ngọc khẳng định "chiến thắng giành cho Đà Nẵng là có thật"

MC Trần Ngọc bắn rap cool ngầu như tham dự đại nhạc hội cổ vũ thí sinh Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 3.

Anh chàng đọc rap cực cool

Hãy cùng chờ xem năm nay, Trần Ngọc có tiếp tục "thiêng" với điểm cầu Đà Nẵng không nhé!