MC Phan Anh: “Tết có muôn hương vị, hãy để vị nào cũng tràn ngập yêu thương”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 08/02/2018

Tết vẫn vậy: xốn xang, muôn hương vị và tràn ngập yêu thương trong mắt người đàn ông 3 con đã đủ độ chín và thành đạt.

 
Gia đình nhỏ hạnh phúc của MC Phan Anh trong trang phục áo dài đón xuân.


Với người trẻ: Tết đang dần mất vị, Tết nhạt, Tết buồn… Còn với những ai đã lập gia đình bao trùm Tết là sự mệt mỏi: phụ nữ thì vùi đầu trong bếp, đàn ông thì nặng nề chuyện chúc tụng nhậu nhẹt, rồi “đối nội, đối ngoại”, thăm hỏi cấp trên, họ hàng… Có lẽ vì thế mà câu chuyện ăn Tết thế nào trở thành đề tài tuy “cũ” nhưng luôn “nóng” mỗi dịp Tết đến xuân về.

Những ngày cuối năm ngồi lại một chút cùng MC Phan Anh đưa ra góc nhìn khác biệt về chủ đề đón Tết hot hòn họt này.

Tết vẫn vậy chỉ có chúng ta thay đổi. Sao không đổi thay để cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết? (Ảnh: P.A)


Là một người đàn ông của gia đình sống trong thời hiện đại, anh nghĩ sao về “thân phận” người phụ nữ hiện đại trong dịp Tết?

Nếu đã là người phụ nữ hiện đại, tôi thấy họ quản lý thời gian của mình khá tốt, cũng như biết làm chủ cuộc sống của mình. Bạn đời của họ cũng không dễ gì mà cứ “cổ điển” mãi được đâu. Tôi ủng hộ họ biến cái Tết trở thành một dịp ý nghĩa để vui sống cùng gia đình, biết trân trọng những nét đẹp truyền thống nhưng cần có sự thích nghi, biến đổi cho phù hợp với thời đại mới.

Rất nhiều độc giả tò mò gia đình Phan Anh chuẩn bị và đón Tết thế nào? Anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết không?

Gia đình tôi thì Tết luôn là những ngày đặc biệt xốn xang nhất trong năm. Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ từ những điều nhỏ nhất để Tết phải khác ngày thường, để các con có những kỷ niệm đẹp. Trang hoàng nhà cửa, mua đào, mua quất, mua mai, bày mâm ngũ quả, chuẩn bị phong bao lì xì, may áo dài, lên kế hoạch du xuân… khá cầu kỳ. Và quan trọng nhất là tất cả những việc đó mọi người đều làm cùng nhau cho đúng với tinh thần Tết sum vầy.

Tuy đã có 3 con những vợ chồng Phan Anh luôn dành cho nhau những khoảnh khắc xì tin và tình cảm thế này đây. (Ảnh P.A)



Phan Anh chia sẻ bí quyết: Tết sẽ nhẹ nhàng nếu chẳng đặt nặng mâm cao cỗ đầy.

Riêng tư một chút, đã khi nào vợ anh thấy sợ Tết chưa?

Vợ tôi chắc chắn chưa bao giờ thấy sợ Tết. Có hai lý do là từ ngày chúng tôi lấy nhau thì kinh tế khá ổn nên không phải lo ngại điều gì. Tiếp theo là nhà tôi không đặt nặng vấn đề ăn uống. Ngày Tết ngoài việc bày biện bàn thờ thật đẹp mắt thì việc mâm cơm cúng khá đơn giản, thường là bánh chưng, canh măng, thịt đông, xôi… Nhiều thứ trong đó chúng tôi chọn đặt mua ngoài chợ chứ không tự mình thực hiện trừ việc gói bánh chưng.

Chuyện vào bếp, nấu nướng ngày Tết ở gia đình anh thế nào? Món nào được các bé ưa thích và có khi nào anh vào bếp ngày Tết chưa?

Như tôi đã nói ở trên, Tết đối với chúng tôi nhẹ nhàng nhiều vì không đặt nặng vấn đề mâm cao cỗ đầy. Ăn miếng bánh chưng, bát miến gà, thêm ít rau củ hấp là đủ. Nhiều lúc thì có canh xương hầm sẵn, gia đình chỉ cần úp bát mì là đã thấy ngon bá cháy rồi. Tôi nghĩ, việc quan trọng là vui chơi ngày Tết, ăn uống chỉ là vấn đề phụ thôi.

Không phải ai cũng giống ai, trong muôn vị Tết hãy tìm cho mình vị phù hợp nhất, khi đó mỗi người đều sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.


Anh có lời nào muốn nhắn gửi đến riêng từng phái và lời chúc đến toàn thể độc giả nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018?

Tết là yêu thương và đầy màu sắc. Không phải ai cũng giống ai, trong muôn vị Tết hãy tìm cho mình vị phù hợp nhất, khi đó mỗi người đều sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cầu chúc sự vui vẻ, hạnh phúc đó đến với mọi người, mọi nhà.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Bên cạnh Phan Anh, bộ 3 hot mom Trang Lou – Heo Mi Nhon – Nam Thương cũng bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau về Tết như: Tết là để đẹp và vui, không phải để đầu bù, tóc rối, Tết là cùng gia đình du lịch hay Tết là sum vầy bên gia đình, người vợ tận hưởng niềm vui nấu nướng cho chồng con. Đặc biệt không kém, nữ nhà văn Trang Hạ cũng đã đăng đàn nói chuyện Tết.

Còn nhớ, năm 2014, nhà văn Trang Hạ gây sốc với chia sẻ: "Tết, đàn ông được uống rượu nhởn nhơ, đàn bà phải vùi đầu vào bếp". Đến năm 2016, Trang Hạ lại tiếp tục “động chạm” cánh đàn ông Việt khi nói rằng: "Tết là dịp để đàn ông Việt vô tâm nhất trong năm và phụ nữ phải quần quật với đống trách nhiệm cao ngất". Tết 2017, nhà văn này lại tiếp tục đặt vấn đề: Tết với phụ nữ vẫn là nỗi ám ảnh.

Năm nay, Trang Hạ tỏ bày nỗi lòng nào giúp phụ nữ và có khiến cánh đàn ông giật mình thon thót nữa hay không? Cùng đọc một chút chia sẻ của nữ nhà văn này, chiêm nghiệm và tự tìm câu trả lời cho riêng mình.

 

"Tết rồi, người ta hay hỏi bạn bao giờ lấy vợ, lấy chồng? Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi: Vì sao chúng ta lại lấy chồng, lấy vợ? Để được ngủ với nhau thoải mái? Hay để được mỗi ngày một trận cãi vã dằn dỗi? Để chung ví tiền? Hay để con có bố trong giấy khai sinh?". Trong những ngày cận Tết, nhà văn Trang Hạ đã có những chia sẻ rất thẳng và thật khi trả lời cho câu hỏi này.