Sau những gián đoạn do
nam diễn viên chính của loạt phim, Dylan O’Brien, gặp phải chấn thương nghiêm
trọng trong quá trình quay, nay sức khỏe của Dylan O’Brien đã bình phục và phần
thứ 3 cũng là phần cuối trong loạt phim chuyển thể từ bộ sách cùng tên, Maze
Runner, của nhà văn James Dashner, sẽ tiếp tục ghi hình vào tháng 2 tới.
Vào ngày 18/3, đã có thông tin Dylan O’Brien gặp phải đa chấn thương trên phim trường Maze Runner: The Death Cure, chỉ 4 ngày sau khi buổi ghi hình chính thức được bắt đầu. Vào thời điểm đó, Fox đưa ra thông báo rằng Dylan O’Brien đã phải nhập viện còn nhà văn James Dashner đã đăng tải lên tài khoản Twitter của mình xác nhận rằng "Việc sản xuất sẽ bị hoãn lại nhưng chắc chắn sẽ không hủy bỏ". Theo Dealine đưa tin, Dylan O’Brien bị "gãy xương gò má hoặc hốc mắt". Quá trình ghi hình từng được dự kiến tiếp tục vào tháng 5 nhưng sau đó đã được dời lại lâu hơn để giúp Dylan O’Brien bình phục hoàn toàn.
"Maze Runner: The Death Cure" là bộ phim tiểu thuyết hậu tận thế dành cho giới trẻ còn sót lại sau cùng trên màn ảnh rộng khi phần cuối của series Divergent, "Ascendant", đã bị đẩy xuống thành phim truyền hình hồi đầu mùa hè này. Vì vậy, sự thành bại của bộ phim sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tương lai của dòng phim chuyển thể từ tiểu thuyết hậu tận thế này.
Tháng 9 vừa qua, đạo diễn Wes Ball đã từng hứa hẹn rằng người hâm mộ có thể mong chờ về một cú nhảy lớn giữa hai sự kiện của "The Scorch Trials" và "The Death Cure", nhưng đây cũng có thể là một bước đi rủi ro vì việc chuyển thể từ loạt sách với rất nhiều chi tiết sang một bộ phim điện ảnh vốn đã là rất phức tạp.
"Maze Runner: The Death Cure" với sự tham gia của Dylan O’Brien, Thomas Sangster, Rosa Salazar, Ki Hong Lee, Dexter Darden và Kaya Scodelario, dự kiến dời lại lịch chiếu vào 12/01/2018.