Maxk Nguyễn lên tiếng xin lỗi sau nhiều nghi án đạo nhái, mong khép lại những ồn ào đang diễn ra

Mei June, Theo Trí Thức Trẻ 23:10 26/08/2017

Sau nhiều ngày im lặng trước nghi án đạo nhái, cuối cùng hôm nay Maxk Nguyễn cũng đã lên tiếng xin lỗi. Cha đẻ của trào lưu "Vịt lộn, vịt dữa, cút lộn" thừa nhận những thiếu sót và hi vọng có thể khép lại những ồn ào đang diễn ra.

Maxk Nguyễn - designer đang được yêu mến với rất nhiều những dự án cá nhân thú vị như "Sài Gòn sau vai", "Sài Gòn 3 mét vuông", "Vịt lộn vịt dữa cút lộn", "Sai Gon Emoji" mới đây đã vướng vào một loạt những nghi án đạo nhái. Cụ thể, rất nhiều artwork từ dự án "Sai Gon Emoji" của Maxk Nguyễn bị tố đạo ý tưởng, cắt ghép và sử dụng hình ảnh của các nghệ sĩ nước ngoài.

Maxk Nguyễn lên tiếng xin lỗi sau nhiều nghi án đạo nhái, mong khép lại những ồn ào đang diễn ra - Ảnh 1.

Maxk Nguyễn lên tiếng xin lỗi sau nhiều nghi án đạo nhái, mong khép lại những ồn ào đang diễn ra - Ảnh 2.

Maxk Nguyễn lên tiếng xin lỗi sau nhiều nghi án đạo nhái, mong khép lại những ồn ào đang diễn ra - Ảnh 3.

Dự án Saigon Emoji của Maxk Nguyễn vướng vào hàng loạt nghi án đạo nhái

Sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng hôm nay Maxk Nguyễn cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Cụ thể, Maxk viết: "Lần chia sẻ này, mình xin được nói lên suy nghĩ của mình, một cách cụ thể và minh bạch, liên quan đến những thiếu sót của mình và hy vọng khép lại những ồn ào đang diễn ra". Maxk cho biết hai ngày qua anh đã liên lạc với những nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia mà mình đã sử dụng/chỉnh sửa artwork của họ trong những post của Saigonemoji để xin lỗi cũng như xin phép được chia sẻ.

Maxk Nguyễn lên tiếng xin lỗi sau nhiều nghi án đạo nhái, mong khép lại những ồn ào đang diễn ra - Ảnh 4.

Maxk đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân

Maxk cũng thừa nhận sai sót của mình là "không chuyên nghiệp từ mình khi đã không kiểm tra kĩ càng nguồn hình tận gốc và vì thế, thiếu sót thông tin trao đổi xin trích nguồn (credit) từ các tác giả." Cha đẻ của "Vịt lộn, vịt dữa, cút lộn" cho biết những chia sẻ của anh không phải là lời ngụy biện, không phải là thư cứu cánh mà là một bài học sâu sắc cho Maxk trong công việc.

Dưới đây là nguyên văn lời xin lỗi từ designer Maxk Nguyễn:

Gửi những người anh em, đàn anh, đàn chị đã và đang theo dõi Maxk và sự việc những ngày qua.

Với lần chia sẻ này, mình xin đuợc nói lên suy nghĩ của mình, một cách cụ thể và minh bạch, liên quan đến những thiếu sót của mình và hy vọng khép lại những ồn ào đang diễn ra.

Không đi vòng vo và vào thẳng vấn đề, trước tiên mình muốn gửi lời xin lỗi đến những artist, photographer mình đã sử dụng/chỉnh sửa artwork của họ trong những post của Saigonemoji gây lầm tưởng rằng những hình ảnh đó là artwork của Saigon emoji. Cụ thể, từ:

- Martine Strøm:

https://www.behance.net/gallery/31564093/Marbling-Space

- Haeley:
http://www.designimprovised.com/2015/06/cactus-balloons.html

- Carlos Huante
- Francesco Vullo:
https://www.instagram.com/fra_vull

- David Krňanský
https://www.flickr.com/photos/david87/6309664874/

Trong 2 ngày qua, mình đã nhắn tin cho các tác giả để xin phép sự đồng thuận và chia sẻ mục tiêu sử dụng phi thương mại các artworks trong phạm vi project Saigon Emoji.

Theo trao đổi qua mail giữa mình và các anh, chị nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, những hình ảnh không được phép chỉnh sửa sẽ được xoá khỏi Saigon emoji.

Saigon Emoji là dự án cá nhân, hoàn toàn phục vụ cho mục đích chia sẻ, lan toả và học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cảm hứng và hoàn toàn không mang yếu tố thương mại. Tuy vậy, là sai phạm và lỗi không chuyên nghiệp từ mình khi đã không kiểm tra kĩ càng nguồn hình tận gốc và vì thế, thiếu sót thông tin trao đổi xin trích nguồn (credit) từ các tác giả.

Là một người đang tham gia cộng đồng sáng tạo và trên con đường xây dựng nghề nghiệp thông qua sự sáng tạo, mình hoàn toàn ý thức việc sử dụng hoặc cắt ghép artwork của artist khác là một việc vô cùng nguy hiểm. Điều đó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến những cá nhân có liên quan đến sản phẩm một khi nó đã từng là giá trị tinh thần không cân đong đếm được.

Đây không phải là lời biện minh. Đây cũng không phải thư cứu cánh. Đây là một bài học lớn cho mình về sau và thật lòng, mình cám ơn những góp ý của các anh, các chị và các bạn trong ngành.

Mong gặp lại tất cả ở những dự án tiếp theo của Maxk và những người anh em.

Trân trọng,