"Mặt dày" ôm hoa "dằn mặt" từ chủ tịch Jang tới gặp crush, Soo Ah gây thất vọng ở tập 12 Tầng Lớp Itaewon

HM, Theo Trí Thức Trẻ 07:17 08/03/2020

Hành động mang chậu hoa của Oh Soo Ah theo lời chủ tịch Jang với lời nhắn "dằn mặt" Park Sae Ro Yi đã trở thành một trong những phân đoạn gây nhức nhối nhất tập 12 Tầng Lớp Itaewon.

Tập 12 của Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon) có thể được coi là một trong những tập phim đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ nhất của dàn nhân vật: vừa tích cực lại vừa tiêu cực đồng hành với cú "bẻ lái" lần thứ 1001 của biên kịch. Trong đó, nhân vật gây ra nhiều tranh cãi không kém Jang Geun Soo (Kim Dong Hee) chính là cô nàng Oh Soo Ah (Kwon Nara) - người đã mang chậu hoa của chủ tịch Jang với dòng chữ "Từ chủ tịch Jang Dae Hee của Jangga, biết thân biết phận đi" tới văn phòng của Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) đúng buổi chúc mừng khai trương các cửa hàng nhượng quyền.

Mặt dày mang hoa dằn mặt của chủ tịch Jang tới gặp Sae Ro Yi, Soo Ah có đáng là nhân vật gây thất vọng ở tập 12 Tầng Lớp Itaewon? - Ảnh 1.

Chi tiết gây nhức nhối nhất nhì tập 12 Tầng Lớp Itaewon.

Mặt dày mang hoa dằn mặt của chủ tịch Jang tới gặp Sae Ro Yi, Soo Ah có đáng là nhân vật gây thất vọng ở tập 12 Tầng Lớp Itaewon? - Ảnh 2.

"Từ chủ tịch Jang Dae Hee của Jangga, biết thân biết phận đi"

Trước đó, chưa thật sự rõ lí do hay có lời ép buộc ra sao, Oh Soo Ah đã tới văn phòng của Dan Bam đúng thời điểm Park Sae Ro Yi và các đồng nghiệp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của các chủ nhà hàng. Chần chừ trước cửa tòa nhà, có mắt để đọc được hai dòng chữ, Oh Soo Ah vẫn quyết định mang bình hoa đó tới cho Park Sae Ro Yi vào đúng ngày công sức của cậu bạn được báo đáp. Dẫu cho không biết trước được sự cố rút tiền đầu tư của JM Holding khiến công ty rơi vào bể khổ, hành động của Oh Soo Ah tiếp tục là gáo nước lạnh vào sự chân thành của Park Sae Ro Yi suốt hơn một thập kỉ qua.

Mặt dày mang hoa dằn mặt của chủ tịch Jang tới gặp Sae Ro Yi, Soo Ah có đáng là nhân vật gây thất vọng ở tập 12 Tầng Lớp Itaewon? - Ảnh 3.

Chậu hoa được mang tới tất yếu là một lời cảnh cáo, dù có hay không cơn thịnh nộ của các chủ cửa hàng chuyển nhượng.

Oh Soo Ah muốn Park Sae Ro Yi từ bỏ chuyện trả thù vì đã quá đau đớn, quá khổ sở và đến với mình. Nhưng trước đó, Oh Soo Ah đã nói rằng: "Chủ tịch yêu cầu tôi mang bình hoa đó tới, cậu biết tôi đã cảm thấy thế nào với cậu không, tôi còn phải làm điều này với cậu đến bao giờ nữa". Rõ ràng cô nàng có quyền lựa chọn việc từ bỏ hay ở lại Jangga, sống đúng với lương tâm hay tiếp tục đi theo kẻ đã giết hại ân nhân mình. Suy nghĩ của Oh Soo Ah không hề nhất quán với hành động, bảo vệ Sae Ro Yi trước lời trái khoáy của Jang Geun Soo nhưng vẫn chần chừ không từ bỏ được Jangga.

Mặt dày mang hoa dằn mặt của chủ tịch Jang tới gặp Sae Ro Yi, Soo Ah có đáng là nhân vật gây thất vọng ở tập 12 Tầng Lớp Itaewon? - Ảnh 4.

Muốn người khác hiểu cho mình nhưng mình lại chẳng hiểu cho người ta?

Park Sae Ro Yi đã luôn coi trọng quyết định của Oh Soo Ah không một lời trách cứ, chứng kiến Oh Soo Ah hoàn thành giấc mơ với sự hậu thuẫn của kẻ tội đồ, cô nàng biết Park Sae Ro Yi sẽ cảm thấy ra sao nhưng vẫn thực hiện để thoát khổ - điều có thể hiểu được. Vậy tại sao Park Sae Ro Yi lại phải nghĩ cho Oh Soo Ah và từ bỏ việc lấy lại sự công bằng cho cái chết oan ức của bố - gia đình thực sự, cũng là người mà anh coi là cả thế giới, để Jang Dae Hee "đè đầu cưỡi cổ" và triệt hạ đường sống hết lần này đến lần khác? Sự ích kỉ có lẽ đã ngày càng hiện rõ trong bản chất của Oh Soo Ah mà chính bản thân cô nàng cũng đã tự nhận ra.

Mặt dày mang hoa dằn mặt của chủ tịch Jang tới gặp Sae Ro Yi, Soo Ah có đáng là nhân vật gây thất vọng ở tập 12 Tầng Lớp Itaewon? - Ảnh 5.

Sự ích kỉ của Oh Soo Ah càng hiện rõ hơn khi được đặt cạnh với cách mà Jo Yi Seo đối xử với Park Sae Ro Yi, bất chấp có bị từ chối phũ phàng ở cuối tập 11 đi chăng nữa.

"Cuộc sống mình do mình tự lựa chọn" - Oh Soo Ah có quyền lựa chọn, nhưng Park Sae Ro Yi đã dành cả tuổi thanh xuân chỉ sống với một mục đích: trả thù Jangga. Oh Soo Ah cảm thấy đau khổ khi chứng kiến bạn mình như thế, nhưng đó là lựa chọn của Park Sae Ro Yi và anh chưa một lần chùn bước hay kêu ca với bất cứ ai về những gì mình đã phải gánh chịu. Bên cạnh đó, lời nói của Oh Soo Ah một phần bộc phát khi cảm xúc quá dồn nén, cô nàng vẫn ủng hộ Sae Ro Yi và thậm chí đã có ý định xin nghỉ việc trong nửa cuối tập 12.

Mặt dày mang hoa dằn mặt của chủ tịch Jang tới gặp Sae Ro Yi, Soo Ah có đáng là nhân vật gây thất vọng ở tập 12 Tầng Lớp Itaewon? - Ảnh 6.

Liệu rằng, Oh Soo Ah có cứu lại được lòng tin của khán giả trong những tập cuối cùng?

Thế nhưng, khi đã không cùng một con đường mà không có ai chịu từ bỏ, tất yếu sẽ đi tới quyết định chia lìa. Có thể nói, dù được cho là "ưu ái" cho Oh Soo Ah xuyên suốt cả 12 tập phim cho đến nay, biên kịch vẫn đang dần cài cắm những yếu tố khiến nàng tình đầu trở thành một nữ phụ thực sự của Tầng Lớp Itaewon.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về hành động của Oh Soo Ah?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tầng Lớp Itaewon tiếp tục được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC và Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó.