Mark Zuckerberg hạnh phúc thông báo vợ đang mang thai bé gái thứ hai

Skye, Theo Thời Đại 10:47 10/03/2017

Trên trang cá nhân của mình, CEO trẻ tuổi của Facebook, Mark Zuckerberg đã không giấu nổi niềm vui khi nghe tin vợ mình mang thai. Trước đó, 2 vợ chồng đã lo sợ rằng họ không thể có con được nữa.

Trên trang Facebook cá nhân, hôm thứ năm vừa qua, tỷ phú trẻ tuổi Mark Zuckerberg đã chia sẻ tin vui của gia đình mình khi vợ anh,  Priscilla Chan đang mang bầu đứa con thứ hai.

Được biết, nhà Zuckerberg sẽ đón thêm một công chúa nữa và cô con gái 15 tháng tuổi Max sẽ có thêm một người em.

Mark Zuckerberg hạnh phúc thông báo vợ đang mang thai bé gái thứ hai - Ảnh 1.

Prsicilla Chan, vợ của CEO Facebook Mark Zuckerberg, đang mang thai một bé gái thứ 2.

Trước đó, 2 vợ chồng đều lo sợ rằng họ không thể có thể sinh con lần nữa vì những vấn đề khó khăn trong ca sinh nở lần trước. Hồi tháng 12/2015, khi Mark thông báo về việc vợ mình mang thai bé Max, anh cũng chia sẻ về những khó khăn mà cả 2 người gặp phải khi cố gắng việc thụ thai không diễn ra suôn sẻ. chị Priscilla trước đó cũng đã xảy thai 3 lần. 

"Khi Priscilla và tôi biết rằng cô ấy đang mang bầu, hy vọng duy nhất của chúng tôi là đứa trẻ sẽ khỏe mạnh", vị tỷ phú chia sẻ.

"Niềm hy vọng thứ hai của tôi là sẽ có thêm một bé gái nữa. Đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất và Max sẽ có một cô em gái".

Mark Zuckerberg hạnh phúc thông báo vợ đang mang thai bé gái thứ hai - Ảnh 2.

Đoạn chia sẻ của Mark trên Facebook:

"Priscilla và tôi rất hạnh phúc và muốn mọi người biết rằng vợ tôi đang mang thai đứa bé thứ hai.

Sau rất nhiều khó khăn để có Max, chúng tôi không chắc về việc liệu mình có thể có một đứa con thứ hai hay không. Khi Priscilla và tôi biết rằng cô ấy đang mang bầu, hy vọng duy nhất của chúng tôi là đứa trẻ sẽ khỏe mạnh. Niềm hy vọng thứ hai của tôi là sẽ có thêm một bé gái nữa. Đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất và Max sẽ có một cô em gái.

Tôi có 3 người chị em và những người phụ nữ thông minh đã dạy cho tôi nhiều điều. Họ không chỉ là những người thân mà còn là bạn tốt của tôi. Họ giỏi rất nhiều thứ. Các chị cũng chỉ cho tôi biết phấn đấu và luôn mỉm cười cùng nhau.

Priscilla trưởng thành với 2 người chị và họ đã dạy cô tầm quan trọng của gia đình, biết quan tâm tới người khác và làm việc chăm chỉ. Họ giúp đỡ lẫn nhau trong việc học và trong cả công việc bác sĩ, cũng như việc kinh doanh. Họ đều là những người hài hước từ bên trong - điều mà chỉ có chị em ruột mới hiểu.

Chúng tôi đều trở nên tốt hơn vì có những người phụ nữ mạnh mẽ trong cuộc đời - chị, mẹ và những người bạn. Vì vậy, chúng tôi rất háo hức chào đón một sinh linh mới và sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ".