"Mạnh miệng" tố Đức Phúc vô ơn, tung tin nhắn riêng của Erik: Quản lý Hương Ly là bênh "gà nhà" hay lối cư xử chợ búa kém văn minh!

Vixx/LAM, Theo Helino 19:43 09/10/2019

Ồn ào giữa quản lý Hương Ly với phía Đức Phúc vẫn đang thu hút sự quan tâm, chú ý từ dư luận.

Quản lý nói nôm na dễ hiểu là người đại diện cho nghệ sĩ về mọi mặt từ nhận show, thỏa thuận cát-xê, liên hệ đối tác, stylist, make-up, thậm chí là người phát ngôn chính thức khi có khủng hoảng, scandal nổ ra. Không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn tìm được cho mình người đồng hành phù hợp, có người vài dăm năm hoạt động thay một quản lý. Có nghệ sĩ phất lên như diều gặp gió khi gặp đúng quản lý "mát tay", cũng có nghệ sĩ phải chịu tai tiếng, thậm chí bị ném đá dữ dội vì người quản lý không khéo léo trong cách giải quyết công việc của mình. Câu chuyện giữa Hương Ly với Đức Phúc, Erik mới đây là minh hoạ rõ ràng cho nhận định ấy.

Tố Đức Phúc vô ơn, tung tin nhắn với Erik,... bảo vệ nghệ sĩ hay "cái dở" của một người làm quản lý

Vbiz ngày hôm nay ồn ào việc quản lý của Hương Ly tố gia đình Hoa Dâm Bụt hay cụ thể là Đức Phúc vô ơn, "qua cầu rút ván" vì không hỗ trợ, giúp đỡ qua lại lẫn nhau. Đáng chú ý nhất là đoạn status đăng tải trên trang cá nhân quản lý Hương Ly với thái độ sặc mùi "cà khịa", được viết bằng những lời lẽ thiếu văn minh, ngôn ngữ có phần "chợ búa".

Quản lý Hương Ly bức xúc vì "gà cưng" của mình không được cover "Hết thương cạn nhớ" - bản hit mới nhất mà Đức Phúc vừa trình làng trong khi hai bên là đối tác. Phía Đức Phúc cũng không chịu ngồi yên mà nhanh chóng phản bác lại bằng những luận điểm hết sức rõ ràng: giữa hai bên là hợp tác không phải xin xỏ, Đức Phúc không thoả thuận việc đồng ý cover từ đầu và quan trọng nhất là Đức Phúc không muốn bị hiểu lầm như trường hợp của Erik cách đó không lâu: Nghệ sĩ phải bỏ ra 20 triệu để được Hương Ly cover bài hát của mình.

Hương Ly đang từ thánh nữ cover được lòng bao người bỗng chốc trở thành nút thắt trong loạt drama với loạt nghệ sĩ Vbiz.

Khi ấy, quản lý Hương Ly tung loạt tin nhắn trao đổi làm việc với Erik lên mạng xã hội như một cách bảo vệ nghệ sĩ của mình trước làn sóng tấn công của antifan. Điều này cho thấy Hương Ly không tự ý cover ca khúc "Có tất cả nhưng thiếu em" mà được đề nghị từ chính phía Erik. Những tin nhắn này còn để lộ con số 20 triệu Hương Ly đưa ra với các nghệ sĩ để hát lại bản hit của họ. Dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi nhưng hành động này dễ khiến cho những đối tác kết hợp sau này phải dè chừng. Bởi họ chẳng biết lúc nào tin nhắn làm việc lại bị bung bét ra công khai và liệu người hâm mộ có đang mặc định rằng nghệ sĩ mất giá tới nỗi PR ca khúc mới bằng cách phải trả cục tiền cho một hiện tượng mạng.

Việc đăng đàn tố Đức Phúc vô ơn, "cà khịa thiếu văn minh" bằng việc tự biên tự diễn một clip dàn dựng theo kêu chuyện này nhằm châm chiến giọng ca "Hết thương cạn nhớ", tung tin nhắn trao đổi công việc với Erik,.. của phía Hương Ly thực chất là đang muốn bảo vệ nghệ sĩ hay lòi "cái dở" của một người làm quản lý. Có thể thấy sau việc này, người chịu ảnh hưởng, tổn thất trực tiếp chính là Hương Ly. Phát ngôn, hành động thiếu chuyên nghiệp của quản lý đã khiến nữ ca sĩ bị ném đá nhiều hơn là được công nhận giọng hát hay, cách pha trộn giữa âm nhạc dân gian với hiện đại độc đáo. Dân mạng liên tục tấn công trang mạng xã hội của Hương Ly, cho rằng nếu có tài nên tự tìm riêng ca khúc cho riêng mình chứ đừng cover nữa.

Mạnh miệng tố Đức Phúc vô ơn, tung tin nhắn riêng của Erik: Quản lý Hương Ly là bênh gà nhà hay lối cư xử chợ búa kém văn minh! - Ảnh 2.

Nhiều khán giả bày tỏ Hương Ly nếu có tài cán thì hãy tự tim ca khúc riêng mà hát.

Nếu không lôi Hương Ly vào vụ này thì biết lôi ai: Quản lý vạ miệng, nghệ sĩ ắt vạ lây!

Khi làn sóng phẫn nộ dâng lên đỉnh điểm, quản lý của Hương Ly tiếp tục có phát ngôn dài trên trang cá nhân khẳng định sự việc không liên quan đến "thánh nữ cover" - đừng lôi Hương Ly vào vụ này. Nhiều người tự hỏi, nếu không lôi Hương Ly vào vụ này thì biết lôi ai?

Nhắc lại kẻo quên, quản lý chính là người đại diện chính thức của nghệ sĩ. Mọi phát ngôn, hành động liên quan đến đời tư, công việc của nghệ sĩ thường được mặc định là điều mà nghệ sĩ muốn gửi gắm. Do đó, nếu không muốn ảnh hưởng đến "gà cưng" của mình, người quản lý nên có cái nhìn thấu đáo, chuyên nghiệp trước khi định nói hay viết ra bất cứ điều gì. Đừng nguỵ biện bằng: "đó là quan điểm của riêng tôi" nữa! Đại diện của một ca sĩ chia sẻ: "Quản lý nên là người đứng sau hào quang, đứng trước khi có scandal. Và đừng tự tạo ra scandal để người khác nhìn nhận sai về một nghề cũng khá nhạy cảm, bị đánh giá không trường lớp, bằng cấp cũng có thể làm quản lý nghệ sĩ".

Nếu là một người quản lý tốt, hãy dọn sạch con đường mà nghệ sĩ sẽ đi thay vì rắc đá, rải bùn tạo chông gai phía trước. Phát ngôn sốc, gây tranh cãi để nổi tiếng cũng là một cách làm. Nhưng đừng để công chúng đánh giá cả một ekip chợ búa, thiếu văn minh, người bị ảnh hưởng, trả giá nhiều nhất lại chính là nghệ sĩ. Ngày hôm nay, phía Đức Phúc e dè việc hợp tác với Hương Ly, rồi ngày mai, sẽ còn những ai nối tiếp sự e dè này nữa. Háo thắng, đáp trả bằng những hành động thiếu tích cực không phải là giải pháp để xử lý vấn đề mà một người đang đứng trên cương vị của một người quản lý nên làm.

Mạnh miệng tố Đức Phúc vô ơn, tung tin nhắn riêng của Erik: Quản lý Hương Ly là bênh gà nhà hay lối cư xử chợ búa kém văn minh! - Ảnh 3.

Từ Erik rồi đến Đức Phúc, tự hỏi sau này có nghệ sĩ nào không dè chừng khi làm việc với ekip Hương Ly. Không cẩn thận lại bị lên một status với lời lẽ khó nghe, rồi tung tin nhắn công việc,... ai dám?

Thực tế cho thấy chưa nói đến quản lý, chỉ cần trợ lý, vệ sĩ hay một người nào đó bất kỳ trong ekip có hành động không đúng thì nghệ sĩ sẽ là người phải hứng chịu làn sóng chỉ trích đầu tiên. Việc quản lý nghệ sĩ là điều không hề dễ dàng, nếu như chưa thể đưa nghệ sĩ của mình vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A thì cũng đừng nên đổ thêm dầu vào lửa phá nát các mối quan hệ trong nghề, cản bước đường thăng tiến của chính "gà nhà". Không ai thành công mà chỉ đi một mình cả. 

Tất nhiên trong bất cứ một mối quan hệ nào cũng có thể xảy ra xung đột, nhưng nếu là một người quản lý tốt thay vì gân cổ lên tranh cãi thì cứ nhẹ nhàng mà trao đổi với nhau. Showbiz vốn bé xíu, đi hết một vòng có khi lại chạm mặt nhau, khi ấy lại khó ăn khó nói. Ngoài ra, chuyện công việc cũng đừng vội mang lên mạng xã hội bôi nhọ, làm ảnh hưởng danh dự đối phương. Điều này nhẹ thì dăm ba hôm người ta thôi không nhắc đến nữa, nặng thì mỗi lần có dự án gì mới, "google sương sương" ra cả loạt drama, thế rồi còn ai chịu hợp tác với nghệ sĩ của mình nữa không. Làm nghề gì cũng vậy, hãy đặt lối cư xử văn mình lên làm tiêu chí để bắt đầu.