Mạng xã hội những ngày này đều chỉ chung một nỗi lòng: đòi nợ!

Dramaqueen, Theo Helino 00:00 14/02/2018

Online từ lúc chào buổi sáng cho đến khi chúc ngủ ngon, chắc chắn chúng ta đều nhìn thấy một từ khoá chung được than thở nhiều nhất trong những ngày cận Tết này, đó chính là đòi nợ! Bạn thấy đúng không?

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước sang một năm mới với những sự khởi đầu mới rồi. Ai ai cũng mong muốn hoàn thành những công việc còn dở dang của năm cũ để sang năm mới ta bắt đầu những điều mới mẻ và may mắn hơn. Và cứ đến hẹn lại lên, vào thời điểm này mỗi năm là thời điểm chúng ta cần phải "thanh khoản nợ nần" cho nhau. Không ai muốn mang nợ và cũng không ai muốn phải mắc nợ từ năm cũ sang năm mới cả. 

Chả thế mà trên mạng xã hội những ngày này, liên tục là những dòng tin nhắn với 50 sắc thái đòi nợ khác nhau của cộng đồng mạng. Ai cũng có một nỗi lòng, nếu không tỏ vào dịp cuối năm này thì không thể là một thời điểm nào khác hợp lý hơn!

Nghiêm túc thì, trả tiền trễ hẹn luôn là một vấn nạn. Xin các con nợ hãy nhớ, đây không phải chuyện để đùa!

Mạng xã hội những ngày này đều chỉ chung một nỗi lòng: đòi nợ! - Ảnh 1.
Mạng xã hội những ngày này đều chỉ chung một nỗi lòng: đòi nợ! - Ảnh 2.

Dòng trạng thái này mới dừng lại ở mức độ "năn nỉ", càng gần Tết các biện pháp đòi nợ sẽ càng tăng cấp...

Mạng xã hội những ngày này đều chỉ chung một nỗi lòng: đòi nợ! - Ảnh 3.

Đòi nợ mà khéo léo như thế này, thì ai nỡ lòng nào mà không trả đâu đúng không?...

Mạng xã hội những ngày này đều chỉ chung một nỗi lòng: đòi nợ! - Ảnh 4.

Thế nhưng có những người dù nợ vẫn rất văn minh, chúng ta cần trân trọng những "con nợ" tự giác!

Mạng xã hội những ngày này đều chỉ chung một nỗi lòng: đòi nợ! - Ảnh 5.
Mạng xã hội những ngày này đều chỉ chung một nỗi lòng: đòi nợ! - Ảnh 6.

Một lời cuối thôi, Tết sắp đến rồi, hãy là một con nợ thanh lịch: Còn nợ nên tự giác trả!

Mạng xã hội những ngày này đều chỉ chung một nỗi lòng: đòi nợ! - Ảnh 7.