Manchester United huy hoàng đã trở lại để tạo nên những diệu kỳ

THANH ĐÌNH - GIANG NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 07/03/2019

Sửng sốt, kinh ngạc và không thể tin nổi. Nhưng thật dễ dàng để giải thích kỳ tích mà MU đã tạo ra ở Parc des Princes đêm thứ Ba nếu biết rằng, Quỷ đỏ thực sự đã trở lại.

Nếu như vài ngày trước người ta vẫn chưa dám khẳng định, thì bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, MU của những năm tháng vàng son đã trở lại, đầy đủ và vẹn nguyên. 

Manchester United huy hoàng đã trở lại để tạo nên những diệu kỳ - Ảnh 1.

Trong suốt chiều dài lịch sử Champions League, đã không có đội bóng nào đi tiếp sau khi thất bại 0-2 ở trận lượt đi trên sân nhà. Nhưng bạn biết đấy, cái gì cũng có lần đầu tiên. Vấn đề chỉ là thời gian, và ai là người có đủ khả năng.

Đêm thứ Tư MU đã làm điều đó. Phải, chính MU, những người đã làm nên kỳ tích tại Nou Camp 1999, và chính Ole Gunnar Solskjaer, người đã chích mũi giày tung lưới Oliver Kahn phút 90+3, nay trở thành đạo diễn cho đêm kỳ diệu khác ở Parc des Princes với khoảnh khắc bùng nổ, trong sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng vào phút 90+3.

Trong một khoảng thời gian, hẳn tất cả vẫn còn nhớ, MU được định nghĩa bằng các cuộc lội ngược dòng, bằng những bàn thắng vào phút chót, bằng tinh thần mạnh mẽ và không bao giờ sợ hãi trước nghịch cảnh. Thì đây, chính là đội bóng ấy, với phẩm cách ấy, cảm xúc ấy cùng cách chiến thắng ấy.

Manchester United huy hoàng đã trở lại để tạo nên những diệu kỳ - Ảnh 2.

Mất 11 trụ cột, bao gồm mọi nhân tố ở hàng tiền vệ để rồi hiện diện trên sân là Tahith Chong 19 tuổi và Mason Greenwood 17 tuổi, sau đó phải vượt qua ngọn núi khổng lồ trước mặt, MU được cho là thất bại ngay khi còn chưa bắt đầu.

Nhưng đáng buồn cho những ai đó mong chờ một kết cục thảm khốc với Quỷ đỏ, họ đã chiến thắng. Họ mở tỷ số từ rất sớm, sau 111 giây, và chiến đấu một cách quật cường trước sức ép kinh hồn từ phía PSG, đồng thời giành giật cơ hội. Cuối cùng, họ kết nối với lịch sử của mình và viết lại lịch sử châu Âu.

MU may mắn. Có lẽ. Khi trọng tài Damir Skomina tiến ra ngoài và quay trở lại, mở ra cánh cửa tới thiên đường trước mặt Quỷ đỏ. Họ sẽ được tôn vinh ngay cả khi thua trận. Nhưng họ muốn nhiều hơn thế. Và đã có. Giống như bao lần vị thần may mắn mỉm cười với họ, họ đã làm mọi thứ, chiến đấu không ngừng để tạo ra nó, cái mà sau này được gọi là "Fergie Time", hay phép màu.

Manchester United huy hoàng đã trở lại để tạo nên những diệu kỳ - Ảnh 3.

Đêm thứ Tư, Sir Alex Ferguson đã xuất hiện ở Parc des Princes. Và sau nhiều năm, kể từ khi nghỉ hưu, ngồi trên khán đài để thách thức trái tim 77 tuổi, HLV huyền thoại mới có thể mỉm cười. Bởi ở dưới sân đích thực là MU của ông, được dẫn dắt bởi hậu duệ của ông: Solskjaer, hay "Fergie 2.0".

Từ bao giờ MU lại trở nên yếu đuối, sợ hãi trước nghịch cảnh? Không, không bao giờ có nhiệm vụ nào bất khả thi một khi bạn là Quỷ đỏ, Solskjaer. Không ai tin. Nhưng ông đã làm, với quyết tâm cao ngất và sự quả cảm. Nó khiến PSG đi từ sai lầm đến sai lầm, từ chiến thắng chắc chắn tới thất bại bẽ bàng.

Manchester United huy hoàng đã trở lại để tạo nên những diệu kỳ - Ảnh 4.

Còn MU, họ tự tin và ngày càng trở nên đáng sợ sau mỗi phút. Ai nói rằng Victor Lindelof, Fred, Diogo Dalot là sự lãng phí tiền bạc, Chris Samlling, Luke Shaw giống như kẻ bỏ đi, Romelu Lukaku nên ngồi dự bị còn Marcus Rashford là tài năng không bao giờ lớn? Ở đây, tất cả đã quá xuất sắc trong một đêm không thể nào quên.

Chỉ cần nhìn vào Rashford. Anh ta mới 21 tuổi và chưa bao giờ đứng trước một quả phạt đền nào trước khi đối mặt với Gianluigi Buffon, tượng đài của bóng đá nói chung và Champions League nói riêng.

Manchester United huy hoàng đã trở lại để tạo nên những diệu kỳ - Ảnh 5.

Nhưng trong thời khắc nhuốm màu khủng bố, với áp lực đè nặng sẵn sàng biến kẻ lãnh trách nhiệm đá phạt thành tội đồ thiên cổ, Rashford điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên và bắn hạ Buffon bằng thần kinh thép. Phút 30, chính tiền đạo này cũng khiến thủ môn người Italia xấu hổ khi không thể xử lý nổi cú sút xa, dẫn đến bàn thắng thứ hai của Lukaku.

Khi người khổng lồ gục ngã trước một cậu bé, lần nữa làm sống lại quá khứ oai hùng của MU- Sir Alex, với những đứa trẻ và những màn "đồ sát" ngoạn mục khó tin.

Manchester United huy hoàng đã trở lại để tạo nên những diệu kỳ - Ảnh 7.

Những người hâm mộ MU đã sống đủ lâu trong những năm tháng chán chường, tuyệt vọng. Họ sợ rằng mỗi ngày trôi đi, đội bóng của họ lại lùi vào bóng tối thêm một bước. Và rằng, họ sẽ giống như Liverpool, như Leeds hay Nottingham Forest, những đế chế bị lãng quên.

Thật kinh ngạc, chưa đầy 80 ngày kể từ lúc Solskjaer đặt chân xuống Old Trafford, những hoen ố đã bị tẩy rửa, sự buồn chán bị đẩy lùi và những vết rạn vỡ được hàn gắn lại.

Lần lượt, đội bóng đó đánh bại Tottenham, Arsenal, Chelsea, hòa Liverpool và bây giờ khuất phục PSG. Hàng loạt chiến thắng rực rỡ khiến người ta khó khăn để xác định, đâu mới là chiến thắng tuyệt nhất.

Và rồi những kỷ lục cũng được viết ra. Ngoài kỳ tích ngược dòng như đã nói, còn là chuỗi 9 chiến thắng và 21 trận ghi bàn liên tiếp trên sân khách chưa từng có, kể cả dưới thời Sir Alex. Mọi thứ thay đổi quá nhanh và đây là đội bóng hoàn toàn khác. Ai mà tin được, chính những cầu thủ ủ ê cách đây không lâu nay vụt trở thành các chiến binh dữ dội và đầy sức sống, cứ như thể họ được sinh ra để trở thành những người hùng vĩnh cửu.

Manchester United huy hoàng đã trở lại để tạo nên những diệu kỳ - Ảnh 8.

Tại Parc des Princes, các cầu thủ MU hiện ra đầy oai vệ. Những giọt nước mưa ở Paris khiến họ càng trở nên lấp lánh. Và những tiếng gầm sau cuối, đánh thức mọi xúc cảm đồng thời cũng đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ lạc lối.

Tất cả đều bị lu mờ để các giá trị MU tỏa sáng. Đó là về niềm tin, tuổi trẻ, khát vọng, một khối đoàn kết và sự quật khởi.

Manchester United huy hoàng đã trở lại để tạo nên những diệu kỳ - Ảnh 9.

"MU thực sự đã trở lại", các CĐV MU say sưa hát trong bầu không khí tiệc tùng ở Parc des Princes, bên cạnh những dòng nước mắt của Kylian Mbappe và Buffon, người sẽ kết thúc sự nghiệp lẫy lừng mà không một lần nâng chiếc Cúp Champions League.

Trong Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà Vua, Aragorn nói rằng "Giờ khắc của tai ương và những chiếc khiên vỡ nát, khi tuổi già sẽ đến và đốn ngã bạn. Nhưng không phải là ngày hôm nay. Bởi đây là ngày chúng ta chiến đấu, bằng tất cả những gì bạn yêu mến và gìn giữ trên Trái Đất này".

Manchester United huy hoàng đã trở lại để tạo nên những diệu kỳ - Ảnh 10.

MU đã chiến đấu theo cách đó. Để hôm nay là ngày của họ. Một ngày xứng đáng đi vào cuốn biên niên sử đầy rẫy những phép lạ ở Old Trafford. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, câu chuyện về MU sẽ không dừng ở đây. Solskjaer tuyên bố đội bóng của ông có thể giành chức vô địch Champions League. Giờ thì không ai không dám tin.

Người đàn ông này là chuyên gia của những phút giây kịch tính, những khoảnh khắc vĩ đại và những đêm huyền ảo. Bạn sẽ không thể biết ông ta, và MU-của-ông-ta, sẽ còn mang đến những gì. Khi MU trở lại, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra để những vinh quang cũ cũng theo về.