Man Utd 2-0 Hull City
Ghi bàn: Mata 56, Fellaini 87
Man Utd (4-2-3-1): De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Darmian, Herrera, Pogba, Mata (Fellaini 79), Rooney (Martial 59), Mkhitaryan (Lingard 71), Rashford.
Hull (4-4-1-1): Jakupovic; Robertson, Maguire, Huddlestone, Tymon (Weir 90); Snodgrass, Meyler, Mason, Henriksen (Hernandez 17), Clucas; Diomande (Maloney 74).
Đúng như tuyên bố trước trận, HLV Mourinho tung đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ sự vắng mặt của lão tướng Ibrahimovic ở màn tiếp đón Hull City.
Khán đài sân Old Trafford có sự hiện diện của Sir Alex Ferguson và nhà cầm quân lão luyện người Scotland hẳn đang rất vui khi chứng kiến sự hồi sinh của Quỷ đỏ dưới thời Jose Mourinho.
Man Utd nhập cuộc khá chậm và đó là lý do Hull City không bị lép vế hoàn toàn ở hiệp đấu đầu tiên. Thậm chí khán giả trên sân Old Trafford còn thót tim trong tình huống Diomande đánh đầu trúng cột dọc khung thành De Gea dù cầu thủ của Hull City đã bị thổi việt vị.
Tài năng trẻ Rashford chơi rất năng nổ trên hàng công Man Utd. HLV Jose Mourinho nhận định, trong tương lai chính Rashford sẽ là người xô đổ kỷ lục ghi bàn của Rooney.
Ở trận này, Rooney chơi 60 phút trước khi nhường chỗ cho Martial. Rooney vừa cân bằng kỷ lục ghi 249 bàn cho Man Utd của huyền thoại Bobby Charlton nhưng tịt ngòi trước Hull City và sẽ phải đợi những trận đấu tới mới có thể thiết lập cột mốc ghi bàn mới ở sân Old Trafford.
Sang hiệp 2, Man Utd tăng tốc và ngay lập tức thu về thành quả với bàn mở tỷ số của Mata ở phút 56. Sau đường kiến tạo của Mkhitaryan, tiền vệ người Tây Ban Nha có pha đệm bóng cận thành tung lưới Jakupovic khai thông bế tắc cho Quỷ đỏ.
Mata đang có phong độ cực cao ở Cúp Liên đoàn khi ghi tới 3 bàn chỉ sau 4 trận ở đấu trường này.
Sau bàn mở tỷ số, Man Utd dễ chơi hơn nhiều và phút 73, Pogba thiếu chút nữa lập công tiếc rằng cú sút phạt của siêu sao người Pháp lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Với thế trận lấn lướt như thế, việc bàn thắng thứ 2 đến chỉ còn là vấn đề thời gian.
Phút 78, Fellaini, người được HLV Mourinho tung vào sân thay Mata, đã đáp lại sự tin tưởng của ông thầy người Bồ Đào Nha bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt, cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
Mặc dù Fellaini vấp phải rất nhiều chỉ trích, thậm chí là tội đồ khiến Man Utd bị thổi phạt đền ở trận hòa Evertona, nhưng HLV Mourinho vẫn dành niềm tin cho tuyển thủ Bỉ.
Đánh bại Hull City 2-0, Man Utd có chiến thắng thứ 9 liên tiếp ở mọi đấu trường và xem như đặt một chân vào trận chung kết Cúp Liên đoàn mặc dù vẫn còn trận đấu lượt về. Ở giải Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ cũng tràn đầy cơ hội vào Top 4, thậm chí có khả năng đua tranh ngôi vô địch nếu đánh bại Liverpool vào cuối tuần này.