Man Utd đang trở thành một bệnh viện thu nhỏ

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 19:21 19/10/2017

Như thường lệ, Jose Mourinho vẫn biết cách bỏ túi 3 điểm trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng của Man Utd trước Benfica là chấn thương của người hùng Rashford.

Marcus Rashford đã ghi bàn duy nhất trên chấm đá phạt giúp Man Utd đánh bại Benfica trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. 

Nhưng ngay sau tình huống ghi bàn, Rashford đã nhăn mặt và có dấu hiệu gặp chấn thương. 12 phút sau bàn thắng ấy, Rashford ra tín hiệu cho Mourinho thay người. Martial vào sân, trong khi Rashford đi thẳng vào đường hầm cùng bác sỹ của Man Utd.

Man Utd đang trở thành một bệnh viện thu nhỏ - Ảnh 1.

Trả lời BT Sport sau trận, Mourinho thừa nhận Rashford bị đau đầu gối và hy vọng "không có gì nghiêm trọng diễn ra". Nhiều khả năng, Rashford sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách của Man Utd tới Huddersfield Town trong khuôn khổ vòng 9 Premier League vào cuối tuần này. 

Rashford đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi Mourinho vận hành. Tài năng 19 tuổi đã ghi 6 bàn và kiến tạo 4 lần. Tầm ảnh hưởng của Rashford chỉ đứng sau Lukaku, người đã ghi 11 bàn.

Với chấn thương mới nhất của Rashford, Man Utd đang biến thành một bệnh viện thu nhỏ. Trước Rashford, Mourinho đã mất Fellaini, Pogba, Carrick, Bailly và Rojo đều vì lý do chấn thương.

Man Utd đang trở thành một bệnh viện thu nhỏ - Ảnh 2.

"Nhìn vào tình hình như này, nhiều huấn luyện viên sẽ than khóc. Tôi không như vậy. Thay vì rên rỉ vì bão chấn thương, tôi tiếp thêm sự tự tin cho những cầu thủ lành lặn còn lại. Chúng tôi sẽ chiến đấu với nhân lực đang có. 

Ở trận làm khách Liverpool cuối tuần trước, trong tay tôi chỉ có 2 tiền vệ. Hôm nay, tôi phải đưa vào sân một cậu nhóc (McTominay, thay Mkhitaryan trận gặp Benfica) vì không còn giải pháp nào khác", Mourinho nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày