Man City: Không cần bình thiên hạ, chỉ cần… hơn Man Utd

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 19:58 18/12/2017

Man City đang là hiện tượng không chỉ của Premier League, mà của toàn châu Âu mùa này. Tuy nhiên hãy tin rằng, Man xanh không cần phải bình cả thiên hạ. Họ chỉ cần hơn Man Utd là thỏa mãn.

"Điểm kém là khi chúng ta kém hơn thằng bạn thân của mình và điểm cao đôi khi đơn giản là ta cao hơn nó". Có một nguyên tắc bất thành văn giữa những đứa bạn thân với nhau là như vậy. Bóng đá thật ra cũng rất giống cuộc đời.

Man City và Man Utd là 2 CLB cùng thành phố theo kiểu con gà tức nhau tiếng gáy. Vài chục năm qua, Man City sống dưới cái bóng của Man Utd. Cho dù chưa một lần trực tiếp thừa nhận sự khó chịu khi phải núp cái bóng của gã khổng lồ áo đỏ, nhưng kể từ khi bất ngờ giàu lên, chúng ta đã thấy rất nhiều lần Man xanh tận dụng mọi thời cơ để chứng minh họ mới là chủ hổ của cánh rừng Manchester.

Khởi đầu là vụ Man City căng tấm băng rôn in dòng chữ "Welcome to Manchester" sau khi mua được Carlos Tevez. Và đỉnh điểm là những gì diễn ra mới đây. Sau khi thắng trận derby Manchester, tập thể Man City ăn mừng điên cuồng ngay tại Old Trafford. Màn ăn mừng này bị chỉ trích vì sự vô duyên, thiếu tôn trọng đối thủ. Bản thân HLV Pep Guardiola cũng đã lên tiếng xin lỗi.

Man City: Không cần bình thiên hạ, chỉ cần… hơn Man Utd - Ảnh 1.

Tuy nhiên, sự chân thành của lời xin lỗi đó đã nhanh chóng bị tố cáo. Sau khi vùi dập Tottenham 4-1, trên đường rời Etihad, từng nhóm cầu thủ Man City tụ tập nhau hát "Đỗ xe bus, đỗ xe bus…" để chế giễu Man Utd.

Thông điệp của họ rất rõ ràng: Trong khi Man Utd phải đá nhún nhường, giở đủ chiêu trò mới thắng nổi Tottenham 1-0 thì Man City chơi bóng với Spurs như người lớn đá với trẻ con. Trong trận đấu đó có một vài thời điểm các cầu thủ Man xanh nhiệt tình hơi thái quá. Họ truy đuổi những tình huống không đáng có, họ phí sức vào những pha bóng có phần thừa thãi, khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Chẳng có gì thừa thãi ở đây cả. Man City đang muốn "nhất tiễn hạ song điêu": Vừa đánh bại Tottenham để nâng chuỗi chiến thắng liên tiếp lên con số 16, vừa chứng minh cho những gã hàng xóm mặc áo đỏ thấy thế nào là phong cách của một kẻ thống trị đích thực.

Man City: Không cần bình thiên hạ, chỉ cần… hơn Man Utd - Ảnh 2.

Man City rõ ràng đang lấy Man Utd làm mục tiêu. Tuy nhiên, chúng ta cần phải rõ ràng một điều: Pep Guardiola không trẻ con tới mức cố thắng bằng mọi giá, cố xô đổ mọi kỷ lục chỉ để giễu cợt, lên mặt với Quỷ đỏ. Man City chỉ muốn vượt lên cái sự uy nghiêm mà chính Man Utd đã từng có trong quá khứ.

Năm xưa, khi Sir Alex Ferguson bắt đầu có những chức vô địch Premier League đầu tiên, ông xác định rất rõ ràng mục tiêu: Man Utd sẽ vượt qua số lần vô địch quốc gia của Liverpool. Sir thổi vào đầu các cầu thủ Man Utd cái tên Liverpool và cho đến khi chưa trèo nổi lên đầu The Kop, Man đỏ vẫn chưa dừng lại.

Man City ngày hôm nay cũng sẽ lấy Man Utd làm cái đích để vươn tới. Ryan Giggs nói đúng: Man City chỉ mua được ngôi sao chứ không mua được lịch sử. Lịch sử đang được bày ở những vị trí trang trọng nhất trong phòng truyền thống của Man Utd là thành quả của cả một chặng đường tính bằng thập kỷ, chứ không có được sau chỉ một mùa bóng xuất thần.

Man City: Không cần bình thiên hạ, chỉ cần… hơn Man Utd - Ảnh 3.

Có thể Man Utd không trải qua mùa bóng nào thống trị Premier League khủng khiếp như Man City hiện tại, nhưng Quỷ đỏ còn làm được điều vĩ đại hơn thế: Họ thống trị Premier League trong suốt gần 20 năm lịch sử.

Arsenal có thể tạo ra mùa bóng vĩ đại 2003/04 đi vào sử sách. Nhưng để làm gì khi suốt từ đó đến nay họ không vô địch nổi lần nào nữa? Thống kê chỉ đẹp ở một thời điểm nhất định, rồi theo thời gian, nó sẽ trở thành những con số vô tri, vô nghĩa.

Vậy nên Man City mùa này có hay đến mấy đi chăng nữa, nhưng nếu mục tiêu của Pep Guardiola chỉ là chinh phục một mùa bóng, tạo ra vài kỷ lục, nó cũng chẳng giúp được gì nhiều cho những trang sử của Man City.

Man City: Không cần bình thiên hạ, chỉ cần… hơn Man Utd - Ảnh 4.

Cũng chính vì vậy cách khôn ngoan nhất của Man City là cứ duy trì tinh thần: Không cần phải bình thiên hạ, chỉ cần hơn Man Utd là được, để mà phấn đấu.