Trong hai tuần qua, chúng mình đã theo chân những người bạn nước ngoài ghé thăm Hội An và Sài Gòn với những góc nhìn khá thú vị về nền ẩm thực nước ta. Hum nay, chị Yunike người gốc Indonexia lại đưa đến cho chúng mình những cái nhìn “ngoại quốc” cho một món ăn cực kỳ quen thuộc với người dân thủ đô Hà Nội – món Bún chả.
Yunkine là một người may mắn bởi cả chị í và chồng đều có sở thích du hành khắp nơi để thưởng thức các “vị ngon” của thế giới. Dừng chân không chỉ một lần tại Việt Nam, Yunkine đã có đưa ra những nhận xét rất riêng về ẩm thực Việt Nam của chúng mình đấy: “ Tôi luôn luôn dành một sự hứng thú đặc biệt đối với những món ăn Việt Nam. Được chịu sự ảnh hưởng của văn hóa ẩm thực Pháp và Trung Quốc, ẩm thực Việt Nam thực sự là điểm sáng văn hóa của Châu Á. Hầu hết các món ăn được coi là “đặc sản” đều có các loại rau sống, gia vị tinh tế, gạo và mỳ sợi và đa số đều ít khi có thêm cả chất béo”.
Đặt chân đến với thủ đô cổ kính của Việt Nam, Yunkine cùng chồng của mình nhanh chóng bị hấp dẫn bởi nét đẹp rất riêng của nơi đây. Vốn có “kinh nghiệm” trong những chuyến du hành, Yunkine không mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, chị đã ghé chân ngay một quán bún chả “có-vẻ-đậm-chất-Việt-Nam” mà chị í đã “hỏi thăm” được từ trước đó. “Không hề có menu” – đấy là điều đầu tiên khiến Yunkine cảm thấy kì lạ nhất khi đến hàng bún chả. Nhưng không hề “nao núng”, vợ chồng Yunkine nhìn thấy mọi người ăn gì là chỉ theo luôn: “ Món ăn được đem ra gần như ngay khi tôi vừa chọn xong được đồ uống khiến tôi cũng phỉa bất ngờ vì sự phục vụ siêu tốc này. Trên bàn, người phục vụ đem ra cho tôi một đĩa rau sống, mỳ sợi làm bằng gạo và một bát đựng những lát ớt và tỏi đã được đập nát. Bên cạnh có một bát nước chấm với đu đủ thái lát và những miếng chả bằm và cả thịt ba chỉ nữa, họ “trộn” tất cả trong một chiếc bát chứ không để riêng biệt như tôi nghĩ. Người phục vụ còn đem cho tôi cả một đĩa nem Việt Nam nhưng lại là nhân thịt cua và nói là để ăn cùng với Bún chả”. Nhìn những đồ ăn được bày ra trước mặt, Yunkine có vẻ hơi luống cuống “Thực sự là tôi không biết mình phải ăn như thế nào nên đành phải nhờ đến sự hướng dẫn của người phục vụ”. Sau khi thực hiện theo đúng tuần tự được chỉ dẫn: cho bún vào bát nước chấm, thêm chút ớt, tỏi, rau sống rồi ăn chung với đu đủ, Yunkine cũng cho thêm cả chanh để tăng thêm hương vị cho bát bún chả của mình như những người Việt Nam thành thục khác.
Nhưng mà dù sao thì chuyến du ngoạn “bún chả” của Yunkine cũng đã kết thúc một cách vô cùng rực rỡ và một câu thật sự quen thuộc của đa số những người bạn nước ngoài đến với chúng mình sẽ là “Món ăn quả thật là thú vị và nó cũng rẻ đến bất ngờ!”. Hehe, biết đâu sau lần này, Yunkine lại mê đắm món ăn Việt Nam đến mức phải sang đây sống luôn í chứ… còn teens Hà Nội thì sao? Các bạn có thấy tự hào về món ăn này hem?