Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép

Thành Nhân, Theo Helino 14:18 15/08/2019

Sau chuyến vi vu đất nước Maroc lần này, có khi nào “chị Ba” Ngô Thanh Vân lại sắp chuyển nghề sang làm travel blogger không ta?

Giữa lúc du lịch lên ngôi như hiện nay, travel blogger dần là cụm từ trở nên quen thuộc đối với người người, nhà nhà. Không chỉ giới trẻ, việc đi du lịch và mang về nhà những bức hình đẹp, review có tâm cũng dần phổ biến đối với những ca sĩ, diễn viên đình đám.

Mới đây nhất, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân đã có chuyến vi vu đất nước Morocco (Maroc) đầy thú vị. Không chỉ nổi danh trong giới điện ảnh với biệt danh "đả nữ" cùng hàng loạt bộ phim điện ảnh đình đám như Hai Phượng, Cô Ba Sài Gòn, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể,… "chị Ba" còn có sở thích to bự khác chính là đi du lịch đó đây.

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 1.

Mới đây, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân đã có chuyến du lịch Maroc (châu Phi). "Chị Ba" có cơ hội ghé thăm khu chợ cổ nổi tiếng tại đây, chụp vài bức ảnh cập nhật cho fan yêu dấu ở nhà!

"Đả nữ" nhà ta cũng rất chăm đi du lịch đó nha! Trước đó, cô đã đăng tải loạt ảnh đi Anh và Pháp trên Instagram cá nhân.

Mới đây, trên trang fanpage của mình, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ loạt hình ảnh được chụp tại một ngôi chợ cổ nổi tiếng thuộc thành phố Marrakech, Maroc. Đính kèm theo đó là dòng caption ghi chú khá chi tiết và có tâm cảm nghĩ của "chị Ba" về khu chợ lâu năm này, khiến các fan ở nhà phải gật gù tấm tắc.

Đến Maroc, Ngô Thanh Vân lựa chọn khám phá thành phố Marrakech với những khu chợ cổ lâu năm nổi tiếng.

Marrakech từ lâu đã được biết đến với cái tên "Thành phố Đỏ", "Thành phố Hồng" hay "Al Hamra", là thành phố lớn thứ 4 nằm ở phía tây nam Maroc, cách trung tâm thủ đô Rabat khoảng 327 km và nằm gần chân dãy núi Atlas hùng vĩ. Đây là một trung tâm văn hoá từng được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nổi tiếng với các toà nhà màu hồng, đỏ, những ngõ ngách đặc trưng và các khu chợ đông đúc, nhộn nhịp.

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 4.

Marrakech từ lâu đã được biết đến với cái tên "Thành phố Đỏ" và "Thành phố Hồng". - (Ảnh: @beautyofmarrakech)

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 5.

@instamarrakech

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 6.

@martaasegura

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 7.

@just_riads

Maroc có rất nhiều ngôi chợ cổ phức hợp có tường thành bao quanh, thường được gọi là medina. Ở Maroc, mỗi thành phố đều hình thành những khu medina từ hàng trăm đến hàng nghìn năm trước. Đây là nơi sinh sống, làm việc, trao đổi, mua bán các sản vật địa phương, những làng nghề thủ công mỹ nghệ độc đáo được chia ra theo từng khu vực bán đa dạng các loại hàng hoá từ quần áo thuộc da, hương liệu, thực phẩm cho đến sang hơn là các món đồ trang sức, đồ vải, mỹ nghệ, đồ gốm,…

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 8.

@valevisiii

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 9.

@carinapinheiro

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 10.

@andrescamilo

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 11.

@laruka

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 12.

@yonanyah

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 13.

@jameswr2k

Ghé thăm khu chợ cổ tại đây, Ngô Thanh Vân đã để lại cảm nhận hết sức chân thật: "Thật ra ngoài sa mạc và mấy con lạc đà, thì chợ ở đây cũng giống như tất cả các chợ khác ở châu Á. Đặc biệt ở đây là thảm, mọi người đều đổ xô về chợ mua vì thảm được làm bằng tay và đem từ trên núi xuống.

Hàng thủ công ở đây, từ thiêu thùa cho đến trang sức đều rất sắc sảo. Nhưng có lẽ vì là người Việt nên mấy cái này chưa tạo ấn tượng mạnh với mình. Ngoài thời tiết lên đến 46 độ nóng khủng khiếp thì chưa có gì hoành tráng làm mình giật mình."

Nữ diễn viên review khu chợ không có gì đặc biệt đối với cô, ngoại trừ những tấm thảm được bán tại đây và cái nóng lên đến 46 độ siêu khủng khiếp!

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 15.

Qua châu Phi buôn giày bán dép, lại còn rao bán mình là "hàng Việt Nam chất lượng cao". Chị Ba đúng là có máu hài hước!

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 16.

Nét đặc trưng nhất tại khu chợ cổ này chính là những tấm thảm được làm thủ công bằng tay và đem từ trên núi xuống bán cho du khách. - (Ảnh: @_esti)

"Đả nữ" còn nói vui, ban đầu team sản xuất có hù dọa cô đi ra đường khá nguy hiểm và cấm kị đủ thứ. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn ngoan cố đi khắp nơi một mình, lòng vòng vào các hẻm hóc. Không chỉ vậy, trên story Instagram của mình, Ngô Thanh Vân còn tích cực chia sẻ những hình ảnh, video vui chơi, ăn uống của bản thân tại quốc gia châu Phi này, khiến các fan vô cùng thích thú.

Ngô Thanh Vân dành hẳn một buổi để rong ruổi khắp các ngõ ngách quanh cho tại Marrakech một mình.

Instagram của nữ diễn viên cũng liên tục cập nhật những khoảnh khắc check-in, ăn uống ngập mặt thế này đây!

Bên cạnh việc đi lang thang, ngắm nghía và mặc cả mua đồ trong những khu chợ cổ, các bạn khi du lịch thành phố Marrakech còn có thể ghé thăm quảng trường Jemaa el-Fnaa nổi tiếng. Ban ngày, nơi đây thu hút du khách bởi những người địa phương trong trang phục truyền thống. Ban đêm, quảng trường biến thành khu chợ đêm nhộn nhịp, sôi động. Ngoài ra, đến đây mọi người nhất định phải trải nghiệm thử món Tajine - một món hầm truyền thống làm từ nhiều loại thịt ăn kèm rau củ và được đựng trong đĩa to sâu lòng làm bằng đất nung đi kèm một nắp đậy hình nón.

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 19.

Quảng trường Jemaa el-Fnaa và khu chợ đêm nổi tiếng cũng là tọa độ du khách không nên bỏ lỡ khi đến với thành phố Marrakech. - (Ảnh: TripAdvisor)

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 20.

Tajine là một trong những đặc sản địa phương bạn không nên bỏ qua khi du lịch nơi đây. Ngô Thanh Vân cũng đã kịp thưởng thức món ăn này!

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 21.

@mbszi

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 22.

@p_ierre.b

Mặc trời nóng 46 độ, “chị Ba” Ngô Thanh Vân quyết sang châu Phi khám phá chợ trời nức tiếng Maroc và ngồi… buôn dép - Ảnh 23.

@laly_gugra

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày