Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá "tử thần", sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 29/11/2016

Phớt lờ những cảnh báo nguy hiểm có nhiều người chết tại hồ Đá ở làng Đại học Quốc gia TP. HCM, nhiều sinh viên và người dân gần đó vẫn xé rào vào câu cá, dạo chơi và lao xuống "hồ tử thần" tắm vào mỗi buổi chiều.

Hồ Đá nằm trong khuôn viên làng Đại học Quốc gia TP. HCM (thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) với phong cảnh đẹp, không khí mát mẻ nên thu hút rất nhiều người dân và sinh viên đến đây vào mỗi chiều.

Nơi này là một địa điểm khai thác đá trước đây, sau đó nước mưa và mạch nước ngầm chảy tạo thành quần thể hồ lớn nhỏ. Vì hồ là kết tinh của quá trình khai thác đá và những mỏm đá vẫn còn nhô lên giữa hồ nên đó được xem là minh chứng cho tên gọi hồ Đá.

Mặc dù phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời giống như những khu du lịch sinh thái hoang sơ nhưng nơi đây cũng được xem là "hồ tử thần". Chính độ sâu hơn 60 mét, nước trong hồ lạnh quanh năm, dòng chảy xiết và đá nhô lên lởm chởm... khiến hàng năm có từ 4-5 vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên và công nhân.

Theo những sinh viên và người dân sống gần hồ Đá, có nhiều nguyên nhân gây ra những vụ chết đuối tại đây nhưng chủ yếu nhất vẫn là do sự thờ ơ, chủ quan coi thường tính mạng của chính các nạn nhân.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 1.

Hồ Đá với phong cảnh đẹp và không khí giống khu du lịch sinh thái.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 2.

Nhưng những nguy hiểm mà hồ Đá mang lại khiến nhiều người phải dè chừng. Nhiều vụ chết đuối xảy ra hàng năm tại đây.

Cụ thể, nhiều người vẫn ngang nhiên phá hàng rào thép bảo vệ để vào hồ Đá đi dạo, chụp hình hoặc câu cá rồi không may trượt chân té. Thậm chí còn có những học sinh, sinh viên mới vào khu làng Đại học phớt lờ cảnh báo nguy hiểm, nhảy xuống hồ tắm, bị va vào đá dẫn đến tử vong.

Mới đây nhất (ngày 30/10) vụ chết đuối thương tâm tại hồ Đá của một nam thanh niên 19 tuổi khiến nhiều người xót xa. Do không để ý những biển cảnh báo hố sâu nguy hiểm tại đây nên nam thanh niên này cùng những người bạn lao xuống hồ tắm rồi đuối nước. Mặc dù chứng kiến nam thanh niên kêu cứu trong tuyệt vọng nhưng những người bạn còn lại chỉ biết đứng nhìn vì nước quá sâu và chảy xiết.

Sau sự việc này, nhiều ngày sau vẫn có nhiều sinh viên vào khu vực này để câu cá, dạo chơi trên các núi đá rất nguy hiểm. Thậm chí có một số người thản nhiên tắm, bất chấp tử thần đang rình rập.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 3.

Đường mòn vào hồ Đá được giăng dây cảnh báo nhưng vẫn bị nhiều người phá bỏ.

Một sinh viên dạo chơi trên những mỏm đá lởm chởm tại hồ Đá cho biết: "Tụi em chỉ đến đây hóng mát và ngồi nói chuyện vui, rồi chụp vài kiểu ảnh rồi về thôi chứ không đi lại nhiều. Tuyệt đối cũng không dám tắm. Những hàng rào thép bị xé trước đó nhiều ngày rồi, tụi em cũng không biết ai làm việc đó nên thấy thế cứ vào chơi, ngắm cảnh".

Theo trung tâm Quản lý và Phát triển khu đô thị ĐHQG TP. HCM, hiện quanh các hồ đều có chốt trực tuần tra canh gác nhắc nhở người dân và sinh viên nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy. Lợi dụng lúc chiều tối phớt lờ cảnh báo, xé rào thép bảo vệ để vào câu cá và dạo chơi. Thỉnh thoảng có một số trường hợp nhảy xuống tắm.

Hiện tại trung tâm đang tiến hành xây dựng thêm một hàng rào mới kiên cố hơn, bao luôn lớp hàng rào cũ.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 4.

Thậm chí hàng rào thép cũng bị xé nát. Sau đó được đặt 2 hòn đá to để ngăn phương tiện vào hồ Đá nhưng vẫn không thể cản được ý chí quyết tâm của những thanh niên này.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 5.

Hàng rào thép gai sau khi được rào xong lại bị phá bỏ.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 6.

Hàng rào thép bị xé bỏ tạo một lỗ to, nhiều phương tiện có thể qua được để vào hồ Đá. Tại đây có khoảng 10 đoạn rào thép bị lỗ thủng như thế này.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 7.

Đôi nam nữ đùa giỡn trên núi đá nguy hiểm tại hồ.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 8.

Nhóm bạn trẻ vui chơi tại những mỏm đá lởm chởm nằm sát bên hồ Đá.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 9.

Một sinh viên bất chấp nguy hiểm chuẩn bị nhảy xuống hồ tắm.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 10.

Hai nam thanh niên leo trèo trên những phiến đá trơn trượt tại hồ Đá khiến nhiều người phải ớn lạnh

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 11.

Nhiều người tập trung quanh hồ để câu cá vào mỗi buổi chiều.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 12.

Leo trèo trên mỏm đá cao quanh hồ để câu được cá.

Mặc nhiều người đã bỏ mạng ở hồ Đá tử thần, sinh viên làng Đại học vẫn xé rào vào tắm - Ảnh 13.

Vị trí hai thanh niên đang câu cá trước đó nhiều ngày đã có một nam thanh niên 19 tuổi bị chết đuối.