Mặc cả "Học đúng 2 phút rồi về": Những tình huống cười ra nước mắt trong ngày đầu con đến trường

T.N, Theo Helino 17:09 05/09/2019

Dù có nằm mơ cha mẹ cũng không thể tưởng tượng được tình huống ngày đầu tiên đến trường của con lại như thế này.

Tưởng rằng ngày đầu tiên đến trường con sẽ có kỷ niệm thật đẹp bên trường lớp, thầy cô, bạn bè mới... thế nhưng cha mẹ cũng phải dở khóc dở cười với những tình huống khó đỡ của con.

Mặc cả Học đúng 2 phút rồi về: Những tình huống cười ra nước mắt trong ngày đầu con đến trường - Ảnh 1.

Ngày đầu đi mẫu giáo con được khiêng vào lớp.

Mặc cả Học đúng 2 phút rồi về: Những tình huống cười ra nước mắt trong ngày đầu con đến trường - Ảnh 2.

"Cô bỏ con ra, con không muốn đi học".

Mặc cả Học đúng 2 phút rồi về: Những tình huống cười ra nước mắt trong ngày đầu con đến trường - Ảnh 3.

Đồng loạt... trốn "trại".

Mặc cả Học đúng 2 phút rồi về: Những tình huống cười ra nước mắt trong ngày đầu con đến trường - Ảnh 4.

Làm gì cũng phải tập thể mới hiệu quả.

Mặc cả Học đúng 2 phút rồi về: Những tình huống cười ra nước mắt trong ngày đầu con đến trường - Ảnh 5.

"Học đúng 2 phút rồi về nhé".

Mặc cả Học đúng 2 phút rồi về: Những tình huống cười ra nước mắt trong ngày đầu con đến trường - Ảnh 6.

"Sao mẹ bảo đứng ngoài cổng trường chờ con?".

Mặc cả Học đúng 2 phút rồi về: Những tình huống cười ra nước mắt trong ngày đầu con đến trường - Ảnh 7.

"Mẹ nói dối. Đi học chẳng có gì hay. Con không muốn đi nữa".

Mặc cả Học đúng 2 phút rồi về: Những tình huống cười ra nước mắt trong ngày đầu con đến trường - Ảnh 8.

Bỏ trốn rồi mà cũng không được. Đúng là "Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa".

Mặc cả Học đúng 2 phút rồi về: Những tình huống cười ra nước mắt trong ngày đầu con đến trường - Ảnh 9.

"Khóc thế này rồi mà mẹ cũng phũ phàng bỏ về".

Mặc cả Học đúng 2 phút rồi về: Những tình huống cười ra nước mắt trong ngày đầu con đến trường - Ảnh 10.

"Anh đi học ngoan rồi về với em nhé".