Mắc bệnh dị ứng vợ, ông chồng cứ lại gần vợ là sưng phồng hết mặt

Huyền Tống, Theo Thời Đại 18:30 19/04/2017

Ông Lindh vẫn không hiểu được lý do vì sao mình thường bị chảy nước mắt và sưng phồng mặt mỗi khi ở gần vợ cho tới khi được chẩn đoán mắc bệnh... dị ứng vợ.

Phải trải qua biết bao thách thức trong cuộc sống, các cặp đôi mới có thể nên duyên vợ chồng. Thế nhưng, cuộc đời đúng là không như ý muốn, tại sao đã sinh ra hôn nhân còn sinh ra căn bệnh dị ứng vợ. Đáng tiếc rằng ông Sigurd Lindh sống tại Thuỵ Điển lại là bệnh nhân kém may mắn khi mắc phải căn bệnh này.

Mắc bệnh dị ứng vợ, ông chồng cứ lại gần vợ là sưng phồng hết mặt - Ảnh 1.

Ông Lindh chỉ phát hiện ra căn bệnh dị ứng vợ khi chuyển ra ở riêng để điều trị bệnh hen suyễn.

Vào năm 1966, khi thấy căn bệnh hen suyễn của mình ngày càng có chuyển biến xấu, ông Sigurd Lindh đã đi gặp bác sĩ giàu kinh nghiệm để khám. Theo chỉ định, ông được yêu cầu không được tiếp xúc với vợ trong một khoảng thời gian. Do vậy, Lindh đã chuyển tới ở một mình tại túp lều cách nhà hơn 500m và ông thấy rằng bệnh hen suyễn hoàn toàn biến mất. Lúc này người đàn ông 60 tuổi mới phát hiện ra mình mắc bệnh dị ứng với người vợ 15 năm gắn bó.

Hầu hết trường hợp dị ứng giữa các cặp đôi thường từ phía vợ dị ứng với chồng. Ví dụ như trường hợp đầu tiên mắc phải căn bệnh dị ứng chồng vào năm 1949 của Joyce Holdridge. Cô sẽ bị nổi mẩn ngứa từ đầu đến chân bất cứ khi nào ở bên cạnh người chồng của mình.

Bởi vậy, căn bệnh dị ứng vợ của ông Lindh được chẩn đoán là khá đặc biệt và hiếm khi xảy ra. 

Mắc bệnh dị ứng vợ, ông chồng cứ lại gần vợ là sưng phồng hết mặt - Ảnh 2.

Joyce Holdridge còn được biết đến với biệt danh "Cô dâu dị ứng".

Mắc bệnh dị ứng vợ, ông chồng cứ lại gần vợ là sưng phồng hết mặt - Ảnh 3.

Một trường hợp khác, cô Johanna Watkins bị dị ứng với mùi hương của chồng mình sau khi kết hôn.

(Nguồn: W.U)