Lý Tiểu Lộ: Kẻ thiếu thốn sự si mê trong biển ái tình thừa mứa?

KYLIE, Theo Trí Thức Trẻ 21:47 13/01/2018

Giả Nãi Lượng liệu có sai khi yêu vợ trọn vẹn vô điều kiện, còn Lý Tiểu Lộ liệu có khổ sở trong tình yêu cuồng nhiệt của chồng?

Đã hơn 10 ngày trôi qua, scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ và rapper kém 13 tuổi Pgone vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chưa bao giờ, showbiz Hoa ngữ lại cuốn vào vòng xoáy với những tình tiết phức tạp, không kém gì phim truyền hình dài tập. Làn sóng chỉ trích Lý Tiểu Lộ dâng cao ở khắp mọi nơi, người người nhà nhà đều cảm thấy xót xa cho Giả Nãi Lượng. Vậy là, 7 năm tình cảm luôn yêu thương dạt dào, luôn tôn thờ như một tín ngưỡng của Giả Nãi Lượng đã sụp đổ hoàn toàn, tất cả vì Lý Tiểu Lộ.

Vậy nhưng, Lý Tiểu Lộ có phải là kẻ oán trách duy nhất ở đây?

1. Cô ngã vào lòng anh, chẳng phải 100% là vì tình yêu

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, dù rằng chẳng phải hàng trâm anh thế phiệt, nhưng Lý Tiểu Lộ từ bé đã được nuông chiều như một công chúa. Tài năng sớm bộc lộ ở tuổi còn non nớt, Lý Tiểu Lộ giành được giải Ảnh hậu Kim Mã khi mới chưa đầy 17 tuổi. Nổi tiếng và thành công khi còn quá trẻ, chẳng lạ lẫm gì khi Lý Tiểu Lộ có hàng dài người theo đuổi cô. Chính người đẹp họ Lý cũng tự hào và cho biết, ngay từ khi 13-14 tuổi, cô đã có người tán tỉnh, đi du học ở Mỹ cũng có nhiều chàng trai Hồng Kông, thậm chí cả một thanh niên da đen quấy rầy với những cuộc điện thoại.

Lý Tiểu Lộ: Kẻ thiếu thốn sự si mê trong biển ái tình thừa mứa? - Ảnh 1.

Lý Tiểu Lộ từng yêu Lý Thần – bạn diễn của mình trong "Thập Tam Cách Cách" 2002. Tuy nhiên, cả hai chia tay nhau sau một thời gian tìm hiểu. Khoảng thời gian 2008 – 2009, cô hẹn hò với Hangeng – cựu thành viên Super Junior, tuy nhiên cặp đôi không bao giờ công khai hẹn hò hay chia tay trong suốt quãng thời gian bên nhau. Cuối năm 2009, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi.

Và rồi, Giả Nãi Lượng đến.

Giả Nãi Lượng bày tỏ tình cảm của mình với người tình trong mộng của anh rất nhiều lần, nhưng đổi lại là cái lắc đầu từ chối. Mãi sau này, vì anh đã cố gắng thổ lộ tâm tình, nước mắt rơi lã chã vì cảm thấy quá tuyệt vọng khi theo đuổi đoạn tình cảm này trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, nên khiến bố mẹ của Lý Tiểu Lộ động lòng và cảm động, từ đó vun vén hết sức cho hai người.

Lý Tiểu Lộ: Kẻ thiếu thốn sự si mê trong biển ái tình thừa mứa? - Ảnh 2.

Trong lễ trao giải LeTV 2010, Giả Nãi Lượng khiến cả khán phòng vỡ oà vì bất ngờ khi anh quỳ xuống, nói lời yêu thương và cầu hôn Lý Tiểu Lộ. Người đẹp họ Lý rưng rưng xúc động và đồng ý hẹn hò.

Nhưng, thực sự, thời điểm đó, tất cả những gì Lý Tiểu Lộ có như sự nghiệp, tình ái, đều đi vào bế tắc. Không có tác phẩm điện ảnh, lại vừa thất tình, đây có thể nói là quãng thời gian nhiều đau khổ của người đẹp. Cô đồng ý đến với Giả Nãi Lượng, một phần là vì bố mẹ quá sức ủng hộ, một phần vì người đàn ông ấy quá tốt, và một phần khác, cô cần một điểm tựa.

Lý Tiểu Lộ: Kẻ thiếu thốn sự si mê trong biển ái tình thừa mứa? - Ảnh 3.

Vốn dĩ ngay từ đầu, Giả Nãi Lượng đã chẳng phải người mà Lý Tiểu Lộ yêu đến cháy bỏng, dù cho anh có cố gắng thêm vạn lần nữa, hoá ra cũng chỉ có thể khiến cô cảm động, mà cảm động, không phải là tình yêu.

2. Bảy năm chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc với người đàn ông không phải "gu"

Lý Tiểu Lộ thẳng thắn chia sẻ, Giả Nãi Lượng chẳng phải "gu" của cô. Nhìn vào quá khứ hẹn hò và tin đồn của Lý Tiểu Lộ, cô dường như thích những người ít nói như Lý Thần, kín tiếng như Hangeng, cool ngầu như Ngô Diệc Phàm hay mới nhất là chất chơi như Pgone. Trong khi đó, Giả Nãi Lượng đẹp trai nhưng không mang lại "cảm giác an toàn", nói hơi nhiều, tính vồn vã. Vớt vát lại, Giả Nãi Lượng hài hước, yêu thương gia đình và con cái, và biết sai thì sẽ sửa.

Lý Tiểu Lộ: Kẻ thiếu thốn sự si mê trong biển ái tình thừa mứa? - Ảnh 4.

Nhưng, cái sự "vớt vát" mà Lý Tiểu Lộ nói ra, lại là ước mơ của hàng ngàn hàng vạn cô gái trên đời. Ai lại không muốn có một người yêu, một người chồng hết lòng chăm lo, chiều chuộng mình. Lý Tiểu Lộ đắm chìm trong cuộc sống với người đàn ông không phải "gu" của mình, viên mãn nhưng đối với cô như thế là chưa đủ.

Giả Nãi Lượng tự hào về tình yêu của mình, về cô vợ xinh đẹp, về tiểu bảo bối Điềm Hinh còn nhỏ nhưng lanh lợi, hiểu chuyện. Trên Weibo, cuộc sống của anh như thể chỉ quanh quẩn bên vợ con, khác với bà xã còn có thú vui tụ tập chị em bàn chuyện. Giả Nãi Lượng đi đâu cũng nói ngợi khen hết lời về một nửa còn lại, khác với Lý Tiểu Lộ lên truyền hình thẳng thắn chia sẻ chuyện chồng mình không phải kiểu người mình thích.

Lý Tiểu Lộ: Kẻ thiếu thốn sự si mê trong biển ái tình thừa mứa? - Ảnh 5.

Giả Nãi Lượng cho Lý Tiểu Lộ một cuộc sống đầy đủ, không thua kém bất cứ ai, một tình yêu không bao giờ ngơi nghỉ, lúc nào cũng như sóng cuộn. Ngay cả trong ngày vợ anh ngoại tình, anh vẫn tràn đầy tự tin rằng: "Vợ tôi đi làm tóc, một kiểu tóc vô cùng vô cùng vô cùng xinh đẹp".

Ấy là khi chân thành, không đổi lấy chân tình.

Cũng là đối với anh, cô ấy là duy nhất, nhưng với cô ấy, anh chỉ là một trong số họ.

3. "Tôi không cần nói gì vẫn giữ được anh ấy"

Lý Tiểu Lộ quen một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Cuộc sống gia đình của cô tràn ngập tình yêu, sự nổi tiếng, được thoải mái thể hiện bản thân, kết giao bạn bè. Cả showbiz này nhìn vào vợ chồng Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ với cảm giác thán phục, ngưỡng mộ, và chẳng thiếu nỗi niềm ghen tị. Còn ai sướng như Lý Tiểu Lộ, chồng yêu chồng chiều, còn ai hạnh phúc như Giả Nãi Lượng, vợ xinh con ngoan.

Lý Tiểu Lộ thoả mãn với tất cả mọi thứ như đó là một điều nghiễm nhiên. Cô sinh ra và cư xử như một công chúa, thì mọi thứ cô có cũng là một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Cô biết Giả Nãi Lượng si mê mình đến cuồng nhiệt, cô biết cho dù có thế nào, anh vẫn mãi yêu cô điên dại. Cô biết mình có "quyền năng" níu kéo, giữ gìn chồng cho dù chẳng cần phải thể hiện quá nhiều, ngay cả một lời nói.

Lý Tiểu Lộ: Kẻ thiếu thốn sự si mê trong biển ái tình thừa mứa? - Ảnh 6.

Nhưng, phải chăng, Lý Tiểu Lộ cũng cảm thấy ngột ngạt và thiếu thốn với chính tình yêu của chồng mình?

Một người quá tốt, quá hoàn hảo, cho cô mọi thứ, từ tình yêu, cuộc sống gia đình, nhưng lại không cho cô cảm giác si mê ngược lại? Cô có được cả thế giới khi cô không cần cố gắng, đeo đuổi bất cứ gì khó nhọc. Giả Nãi Lượng luôn vồn vã, Lý Tiểu Lộ luôn lãnh đạm. Anh tốt với cô quá, yêu cô quá, tử tế với cô quá, chính cô cảm thấy thừa mứa tình yêu nhưng lại khao khát ngọn lửa đam mê thật sự.

Ngột ngạt trong biển tình đủ đầy, nhưng thiếu thốn sự si mê ái tình bỏng cháy. Lỗi này do cô, hay do Giả Nãi Lượng? Để rồi sự việc đau lòng xảy ra, cô chạy theo một mối tình với người đàn ông trẻ trung hơn, nhưng đem lại cho cô cảm giác mới lạ?

Một người cố gắng thì mãi mãi không bao giờ là đủ. Còn ngoại tình, mãi mãi là điều sai.

Lý Tiểu Lộ: Kẻ thiếu thốn sự si mê trong biển ái tình thừa mứa? - Ảnh 7.