Lý lịch đen tối của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng: Bố chồng từng làm cảnh sát điều tra vướng vào án không trong sạch

Trung Hạ, Theo Phụ Nữ Việt Nam 14:06 26/02/2023

Cả gia đình 4 người đều có vết nhơ ít ai biết, bởi lẽ đã có sự che chở của cô con dâu nặng tình trọng nghĩa Thái Thiên Phượng.

Ngày 24/2, cựu người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) Thái Thiên Phượng (Abby Choi), 28 tuổi, là vợ của "thái tử gia" Chris của tập đoàn bạc tỷ Đàm Tử, sở hữu chuỗi nhà hàng nổi tiếng "Bún Đàm Tử Vân Nam", đã bị sát hại với thủ đoạn vô cùng dã man.

Tin tức này làm rúng động Hong Kong, thậm chí là cả quốc tế bởi âm mưu vô cùng tinh vi và tàn nhẫn đến từ nhóm hung thủ là gia đình chồng cũ cựu người mẫu.

Nghi phạm bao gồm bố mẹ, anh trai và chồng cũ của Thái Thiên Phượng đã bị bắt. Song ít ai biết được lịch sử đen tối của gia đình tàn ác này. Theo cư dân mạng đánh giá, gia đình này chính là “Ký sinh trùng” phiên bản Hong Kong đời thực.

Lý lịch đen tối của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng: Bố chồng từng làm cảnh sát điều tra vướng vào án không trong sạch - Ảnh 2.

Chồng cũ Thái Thiên Phượng, họ Quảng, liên quan đến một vụ lừa đảo kinh doanh đầu tư vàng vào tháng 2/2015, tổng cộng lừa 4 người, lấy đi số vàng có giá 5 triệu đô la Hong Kong (hơn 15,1 tỷ đồng). Trước đó, nạn nhân đã rút hết khoản tiết kiệm, vay tiền mua vàng để giao cho Quảng. Không ngờ sau khi lấy được vàng, hắn ta liền bỏ trốn. Vụ việc từng được báo chí đưa tin.

Anh trai chồng cũ (31 tuổi) mặc dù không có tiền án tiền sự, nhưng vào năm 2019 lại vướng vào nợ nần chồng chất và bị ngân hàng đâm đơn kiện. Mẹ chồng cũ (63 tuổi) hiện đã nghỉ hưu, nhưng năm 2016, bà đã đăng ký phá sản lên tòa án.

Đáng chú ý nhất chính là bố chồng cũ Thái Thiên Phượng, 65 tuổi, từng là cảnh sát với biệt danh “Cầu ca”, nhận được bằng khen phục vụ lâu dài của cảnh sát Hong Kong. Năm 2001, ông được thăng thức thành cảnh sát trưởng, đến năm 2005 thì được phân đến nhậm chức ở Cục cảnh sát Vượng Giác làm trưởng phòng điều tra.

Thế nhưng suốt thời gian này, bố chồng cũ cựu người mẫu thể hiện phẩm chất không chính trực, về sau trong một lần tra án, ông liên quan đến vụ cưỡng hiếp một phụ nữ. Người bị hại báo án, sau đó ông ta bị bắt giữ điều tra, cuối cùng chủ động từ chức, vụ án này cứ thế kết thúc.

Lý lịch đen tối của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng: Bố chồng từng làm cảnh sát điều tra vướng vào án không trong sạch - Ảnh 3.

Hiện trường cảnh sát tóm gọn chồng cũ họ Quảng của Thái Thiên Phượng tại Bến tàu Tung Chung

Cũng vì có kinh nghiệm làm việc trong lực lượng cảnh sát, bố chồng cũ Thái Thiên Phượng được cho là chủ mưu trong vụ án kinh hoàng này. Theo đó, ông quá quen thuộc với phương thức điều tra của cảnh sát, nhờ vậy mới có khả năng dàn dựng vụ án để qua mặt trinh sát.

Đồng thời, ông đã nhiều lần khiến cảnh sát "đi đường vòng", tức là khai báo không rõ ràng, "dắt mũi" cảnh sát với những thông tin mù mờ và sai lệch. Tuy nhiên, mọi cố gắng của ông đều không thể qua mặt cảnh sát.

Hơn nữa, do là từng là cảnh sát, bố chồng cũ Thái Thiên Phương càng hiểu rõ Hong Kong không áp dụng tội tử hình, do đó dù phạm phải tội tày trời đến mấy cũng đều chịu án chung thân.

Lý lịch đen tối của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng: Bố chồng từng làm cảnh sát điều tra vướng vào án không trong sạch - Ảnh 4.

Căn nhà gây án ở thôn Long Vĩ, Hong Kong

Truyền thông Hong Kong dẫn lời hàng xóm ở căn nhà gây án tại thôn Long Vĩ cho biết, chủ sở hữu căn nhà này đã chuyển đến nơi khác sinh sống, nơi đây thường xuyên đổi người thuê nhà.

Khoảng vài tuần trước gia đình nghi phạm mới chuyển vào ở, một người đàn ông khoảng 60 tuổi thường xuyên lái chiếc xe bảy chỗ đến. Người đàn ông này cực kỳ không thân thiện, mỗi lần đến là phải kiểm tra khu vực xung quanh căn nhà, đảm bảo không có gì khác thường mới yên tâm vào nhà.

Đi cùng người đàn ông là người phụ nữ tóc xoăn cũng khoảng 60 tuổi. Hai người này được nghi ngờ chính là bố mẹ chồng Thái Thiên Phượng. Lần cuối hàng xóm gặp họ là ngày 23/2, một ngày trước khi bị cảnh sát chính thức bắt giữ.

Cả gia đình 4 người đều có vết nhơ ít ai biết, bởi lẽ đã có sự che chở của cô con dâu nặng tình trọng nghĩa Thái Thiên Phượng.

Lý lịch đen tối của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng: Bố chồng từng làm cảnh sát điều tra vướng vào án không trong sạch - Ảnh 5.

Thái Thiên Phượng kết hôn với chồng cũ họ Quảng vào năm 18 tuổi, hai người có 2 đứa con (một trai, một gái), nhưng sau đó ly hôn vì không hợp. Tuy nhiên, Thái Thiên Phượng vẫn một lòng hỗ trợ kinh tế cho gia đình chồng cũ và các con, thậm chí còn mua căn hộ đắt đỏ ở khu Kadoorie Hill (khu Lưu Đức Hoa ở) cho họ sinh sống.

Theo truyền thông đưa tin, nguyên nhân chính của vụ thảm sát này là mâu thuẫn tiền bạc giữa Thái Thiên Phượng và gia đình chồng cũ. Cựu người mẫu có ý định bán đi căn hộ này để đầu tư, thế nhưng gia đình chồng cũ lo lắng mình phải ra đường ở nên không cho phép cô bán, thậm chí bố chồng cũ còn đe dọa rằng "nếu cô bán nhà mà không sắp xếp cho chúng tôi, tôi sẽ giết cô" - theo lời kể của cô bạn thân cựu người mẫu với tên tài khoản "Biaotai".

Bên cạnh đó, vì anh chồng cũ thất nghiệp nên cựu người mẫu còn thuê hắn làm tài xế riêng, "bao trọn gói" mọi chi tiêu của chồng cũ. Lo lắng toàn diện, trọng tình trọng nghĩa nhưng những gì cô nhận lại là cái chết không lành lặn do chính những người mình cưu mang gây ra.

Nguồn: Sinchew, The Paper