Giữa rất nhiều phim truyền hình ra mắt mùa hè này, When The Devil Calls Your Name (tên tiếng Việt: Khi Ác Quỷ Gọi Tên) có một hướng đi khá riêng biệt. Bộ phim chọn đề tài âm nhạc làm trung tâm và khai thác sâu vào nội tâm của con người với những mặt tối xấu xa. Cùng thể loại giả tưởng nhưng bộ phim chẳng kịch tính liên hồi như Hotel Del Luna và không hề dễ xem như bộ phim cùng đề tài âm nhạc khác lên sóng trong thời gian này Let Me Hear Your Song. Nhưng những ai theo dõi bộ phim đều biết, bộ phim cuốn hút đến từng phút giây với chiều sâu của nội tâm nhân vật và không gian âm nhạc tuyệt vời.
Không khí âm nhạc những năm 90 được tái hiện kì công
Phim kể về một nhạc sĩ tuổi đã xế chiều phải sống trong cảnh nghèo khổ và thất bại tên Seo Dong Cheon (Jung Kyung Ho). Trong một thời điểm tuyệt vọng nhất cuộc đời, ông đã ký vào cam kết bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy tuổi trẻ, danh vọng và tiền tài. Người đàn ông trung niên Seo Dong Cheon bỗng chốc trẻ lại 30 tuổi, đổi tên thành Ha Rib và nhanh chóng trở thành một nhạc sĩ tài năng trong nền âm nhạc.
Ha Rib đi theo sự chỉ dẫn của ác quỷ để tạo ra những bản hit
Nhưng anh luôn cho rằng đó là do cảm hứng phút chốc tìm đến với mình
Ngay trong tập đầu tiên, bộ phim tạo ra một không gian âm nhạc tuyệt vời đan xen giữa hai thời điểm hiện tại và quá khứ. Khi phát hiện ra những bản hit của mình thực chất chỉ là đạo nhạc, Ha Rib bắt đầu hồi tưởng lại bản thân mình của những năm đầy đam mê. Anh cũng đã từng sáng tác được những ca sĩ chạm đến trái tim người nghe và có những khán giả của riêng mình.
Seo Dong Cheon trước đây chỉ là một nghệ sĩ đường phố nghèo khổ
Phim đưa người xem về không gian âm nhạc những năm 90
Bộ phim đưa người xem trở về với không gian âm nhạc những năm 90 khi nhạc pop bắt đầu trở nên thịnh hành. Những ca khúc mà Seo Dong Cheon hát trong phim dù đều là những ca khúc mới sáng tác cho bộ phim nhưng lại rất đúng tinh thần. Những giai điệu hoàn toàn thuyết phục người xem rằng nó chính là âm nhạc đến từ những năm 90 đầy nhiệt huyết và say mê cùng tuổi trẻ của nhân vật.
Âm nhạc đầu tư công phu
Vì khai thác đề tài âm nhạc nên When The Devil Calls Your Name rất dụng công khi sử dụng yếu tố âm nhạc. Ha Rib là một nhạc sĩ nên ê-kíp đã đầu tư sáng tác nhiều ca khúc hoàn toàn dành riêng cho bộ phim. Bộ phim kỳ công sử dụng dàn nhạc cụ bài bản để tạo ra một không gian âm nhạc đậm chất nghệ thuật. Điều này hoàn toàn không phải thể hiện hay làm quá mà nó vô cùng phù hợp với cá tính và không khí chung của bộ phim.
Dàn nhạc cụ hoành tráng sử dụng trong bộ phim
Ha Rib theo dự dẫn dắt của ác quỷ mà vô tình chôm những giai điệu của cô gái trẻ Lee Kyung (Lee Seol) tự mình viết nên. Để phù hợp với chi tiết này, bộ phim đã tạo ra hai phiên bản khác nhau cho một ca khúc. Một là phiên bản do nhạc sĩ nổi tiếng Ha Rib phối khí thời thượng cho ca sĩ trong công ty và một là phiên bản mộc mạc chỉ với đàn ghi-ta cùng giọng hát của Lee Kyung. Cả hai phiên bản này đều nhận được nhiều lời khen có đầu tư đến từ khán giả của bộ phim.
Những sân khấu sôi động đậm chất K-pop có mặt trong phim
Trap of Love - When the Devil Calls Your Name OST Part 1
Dàn diễn viên tâm huyết
Vào vai những nhạc sĩ trong phim, dàn diễn viên cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Cặp diễn viên chính Jung Kyung Ho, Lee Seol đã phải tập chơi nhạc cụ và luyện thanh 10 tháng liền để thành thạo khi lên phim. Trong phần nửa thời gian bộ phim, các nhân vật đều phải diễn với nhạc cụ và tự mình thể hiện những ca khúc trong phim. Nhưng có lẽ nhờ sự kỳ công này mà những ca khúc họ hát trong bộ phim đều khá chuyên nghiệp và thuyết phục. Ca khúc Say to myself do diễn viên Lee Seol trình bày trong phim còn được khen như một ca sĩ chuyên nghiệp.
Jung Kyung Ho phải hát và chơi rất nhiều nhạc cụ trong bộ phim
Các diễn viên mất đến 10 tháng tập luyện để biểu diễn thành thạo trong phim
Say to myself - Lee Seol
Hiện tại, bộ phim When The Devil Calls Your Name đang phát sóng lúc 21h30 (giờ Hàn Quốc) vào thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.