Lưu Đê Ly khổ đủ đường trong “Chạy trốn thanh xuân”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 09/12/2018

Trong phim, bà mẹ của An trong luôn coi con gái là nơi trút bỏ mọi cay nghiệt của cuộc sống. Chạy trốn sự ghẻ lạnh và nhẫn tâm của người mẹ, An tìm thấy một phần đời tươi sáng hơn ở xóm trọ sinh viên ngập tràn hơi thở thanh xuân.

Tuổi thơ đầy nước mắt

An (Lưu Đê Ly) là một cô gái có số phận tréo nghoe, có xuất thân đặc biệt là con gái của một phụ nữ làng chơi, không biết bố ruột là ai. Khi hết thời bán phấn buôn hương, mẹ cô lại sa vào cờ bạc và dính đến xã hội đen. An bị mẹ ghét bỏ, đối xử tàn nhẫn và bà đổ mọi lỗi lầm của cuộc đời mình lên An. Khi mẹ vào tù, An trốn chạy bằng việc chuyển đến khu nhà trọ sinh viên.

Lưu Đê Ly khổ đủ đường trong “Chạy trốn thanh xuân” - Ảnh 1.

Bà Mỹ trút bỏ mọi căm phẫn và đau đớn lên đứa con ruột của mình

Trong phim, vai diễn bà mẹ độc ác và cay nghiệt với chính con gái của mình được giao cho diễn viên kỳ cựu – Thanh Tú. Nói về vai diễn này, Thanh Tú chia sẻ: "Bà Mỹ có một tuổi thanh xuân rất đẹp và một tình yêu đẹp nhưng chuẩn bị kết hôn thì bị cưỡng hiếp. Từ đó, bà ấy hận cuộc đời và trượt dài trên những vũng lầy tăm tối. Cứ hết tiền bà này lại tìm đến con gái để bòn rút hoặc cưỡng đoạt khiến cô bé phải chạy trốn hết nơi này đến nơi khác". Có thể nói, cuộc đời An đau khổ ngay từ khi cô sinh ra, trở thành vật hi sinh cho chính mẹ ruột trút bỏ tất cả những oán hận của đời bà. Tuy tên là An, nhưng cuộc đời cô chưa bao giờ có một giây phút bình yên.

Chai sạn với cuộc đời kể từ rất sớm, An lạnh lùng, quyết đoán, già đời, khác biệt so với tuýp nữ chính “bánh bèo” thường thấy trên màn ảnh. Dù mới lên sóng vài tập đầu, diễn xuất của Lưu Đê Ly trong vai An đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khan giả. Lưu Đê Ly cũng đã từng chia sẻ tính cách của An giống Ly ngoài đời đến 90%. Cũng để có thể khắc họa được chuyển biến tính cách nhân vật An trong hai nửa phần đời được rõ rệt nhất, Lưu Đê Ly cũng không ngần ngại cắt phăng mái tóc đã nuôi dài suốt 10 năm của mình.

Tình yêu không thành do ân oán hai thế hệ

Trong quá khứ, An và Nam (Mạnh Trường) là hàng xóm của nhau và hai người đã có một mối tình ngây thơ, trong sáng. Có thể nói, Nam chính là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong quãng đời tuổi thơ đầy cơ cực của An. Thế nhưng, trớ trêu ở chỗ, mẹ của An - Bà Mỹ đã cặp bồ với bố của Nam. Cuộc tình vụng trộm đã dẫn đến việc mẹ Nam ôm hận tự tử, mãi mãi không bằng lòng để An trở thành con dâu của mình.

Lưu Đê Ly khổ đủ đường trong “Chạy trốn thanh xuân” - Ảnh 2.

Tình yêu đầy trắc trở là một trong những yếu tố hấp dẫn của kịch bản phim

Sau này gặp lại nhau, Nam đã có tình yêu mới bên Châu (Huyền Lizzie) trong khi An cũng được cậu bạn Phi (Huỳnh Anh) hết mực quan tâm, chăm sóc. Từ đây, 4 hot boy, hot girl của màn ảnh Việt bị cuốn vào vòng xoáy của mối tình tay tư đầy dây mơ rễ má.

“Chạy trốn thanh xuân” hay “tìm về thanh xuân” tại xóm trọ yêu thương

Khi mẹ vào tù, An đã bỏ đến ở tại khu nhà trọ và gặp gỡ một nhóm bạn sinh viên tại đây. Sự xuất hiện của An kéo theo một loạt biến động của xóm trọ vốn yên ổn và đầy gắn kết, nhưng cũng vì những biến động ấy, tất cả các thành viên trong xóm trọ ấy đã đi qua một quãng đời đầy đáng nhớ. An, ban đầu "xù lông" như một con nhím với tất cả mọi người, sau dần mở lòng với những người bạn quan tâm đến cô thực lòng.

Một thế giới tràn ngập tình yêu và tuổi trẻ của thời thanh xuân đã được khắc họa một cách sống động bằng diễn viên tài năng hùng hậu, mỗi người làm nên một mảnh ghép tính cách rất riêng. Phim quy tụ dàn diễn viên "trai xinh, gái đẹp" được yêu thích như: Bình An, Huỳnh Anh, Lưu Đê Ly, Huyền Lizzie, Mạnh Trường, Thạch Thanh Huyền,... được bấm máy giữa khung cảnh ấn tượng, ngập tràn không khí và màu sắc tươi trẻ.

“Chạy trốn thanh xuân” không chỉ phản ánh diễn biến tâm lý phức tạp của nhiều bạn trẻ hay bi kịch trong cuộc sống hôn nhân gia đình thời đại mới, mà nó còn mang một thông điệp vô cùng ý nghĩa về giá trị của tuổi trẻ: "Bất cứ ai cũng có một tuổi thanh xuân và chúng ta phải biết giữ gìn. Tuổi thanh xuân ấy gắn liền với tình yêu, tình bạn và cần phải biết trân trọng những gì mình đang có".

Lưu Đê Ly khổ đủ đường trong “Chạy trốn thanh xuân” - Ảnh 3.

Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa

Phim được phát sóng lúc 21h40 trên VTV3 mỗi thứ hai, thứ ba hàng tuần.