Lục lại kết thúc chuyện tình Lương - Chúc 2007: Cảm động mà cũng kinh dị không tưởng!

Jung Bún, Theo Trí Thức Trẻ 13:17 03/02/2018

Bộ phim kinh điển "Lương Sơn Bá Và Chúc Anh Đài" (2007) từng khiến bao người rơi lệ, không ngờ lại có một cái kết kinh dị đến mức khi xem lại, khán giả hẳn sẽ nổi hết cả da gà.

Trong số các tác phẩm kinh điển từng khiến khán giả nhiều thế hệ mê mẩn, không thể không kể đến bộ phim Lương Sơn Bá Và Chúc Anh Đài. Nội dung phim được xây dựng dựa trên truyền thuyết về chuyện tình đẹp nhưng đầy bi kịch của một đôi trai gái yêu nhau sâu đậm, nhưng không thể đến được với nhau.

Lục lại kết thúc chuyện tình Lương - Chúc 2007: Cảm động mà cũng kinh dị không tưởng! - Ảnh 1.

Các nhà làm phim từng đưa cặp đôi kinh điển này lên màn ảnh rất nhiều lần, một trong những phiên bản gây ấn tượng với thế hệ trẻ nhất là Lương Sơn Bá Và Chúc Anh Đài (2007) do Đổng KhiếtHà Nhuận Đông thủ vai chính. Tác phẩm từng được phát sóng tại Việt Nam vào đầu tháng 12/2007 và gây được tiếng vai lớn cả ở Trung Quốc lẫn Việt Nam.

Đoạn kết của "Lương Sơn Bá Và Chúc Anh Đài" (2007): Hồi ấy xem thì thấy lãng mạn và thê lương biết bao. Giờ xem lục tìm bộ phim xem lại, hẳn không ít người cảm thấy nó thật... rùng rợn!

Nhiều năm về sau, khi xem lại bộ phim này, nhiều khán giả bất ngờ giật mình thon thót bởi cái kết bi thương năm nào bỗng hóa rùng rợn như… phim kinh dị! Khi Chúc Anh Đài đang tưởng niệm người thương trong lòng thì sét bỗng đánh trúng đỉnh mộ. Vong hồn của Lương Sơn Bá từ dưới mộ bay ra, kéo Chúc Anh Đài – người vẫn đang sống sờ sờ - xuống cùng mình. Cái kết này có thể nói là sát với truyền thuyết nhất, nhưng cũng chính bởi vậy mà nó vô tình trở thành cái kết dọa người xem nhất.

Lục lại kết thúc chuyện tình Lương - Chúc 2007: Cảm động mà cũng kinh dị không tưởng! - Ảnh 3.

Vong hồn của Lương Sơn Bá bay ra từ mộ

Lục lại kết thúc chuyện tình Lương - Chúc 2007: Cảm động mà cũng kinh dị không tưởng! - Ảnh 4.

Nắm tay Chúc Anh Đài - người vẫn đang sống sờ sờ - bay lên cao…

Lục lại kết thúc chuyện tình Lương - Chúc 2007: Cảm động mà cũng kinh dị không tưởng! - Ảnh 5.

Rồi kéo nàng xuống mộ như bị... chôn sống!

Nếu nhìn từ khía cạnh nghệ thuật, đây quả đúng là một câu chuyện lãng mạn, một cái kết đẹp khi hai người yêu nhau cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Nhưng dưới con mắt của một người bình thường, nếu bạn bỗng thấy một vong hồn bay lên từ ngôi mộ rồi kéo một người khác xuống đất, bạn có thể bình tĩnh mà nghĩ rằng đôi uyên ương nọ cuối cùng cũng được sống hạnh phúc bên nhau hay không? Hay sẽ sợ hãi chạy "mất dép" ngay từ khi ngôi mộ đột nhiên mở ra?

Lục lại kết thúc chuyện tình Lương - Chúc 2007: Cảm động mà cũng kinh dị không tưởng! - Ảnh 6.

Ngân Tâm vui vẻ sau khi chủ nhân qua đời

Lục lại kết thúc chuyện tình Lương - Chúc 2007: Cảm động mà cũng kinh dị không tưởng! - Ảnh 7.

Mã Văn Tài là người duy nhất đau khổ trước cái chết đột ngột của Anh Đài…

Ấy vậy mà Ngân Tâm – cô nàng nha hoàn của Chúc Anh Đài, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh chủ nhân của mình đột ngột qua đời lại chẳng hề rơi giọt lệ nào. Đã vậy, cô nàng còn mỉm cười chúc hai người hạnh phúc. Dẫu gì cũng hầu hạ Chúc Anh Đài từ bé, tình cảm giữa hai ngườivô cùng tốt, Ngân Tâm cũng nên tỏ ra đau buồn khi cô chủ bị "chôn sống" chứ? Thế nhưng, người duy nhất đau lòng trước cái chết của Chúc Anh Đài chỉ có Mã Văn Tài. Sau khi đuổi theo nàng tới nơi, do trận sét cản lối mà anh chàng họ Mã chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu bị một vong hồn "chôn sống".

Lục lại kết thúc chuyện tình Lương - Chúc 2007: Cảm động mà cũng kinh dị không tưởng! - Ảnh 8.

Năm ấy, khi xem cái kết này, có lẽ khán giả đều cảm thấy đau lòng và khóc thương cho cặp uyên ương bất hạnh. Thế nhưng giờ đây xem lại, chắc chắn không ít người đã tỉnh táo nghiền ngẫm và không khỏi rùng mình bởi tình tiết này của bộ phim.

Lục lại kết thúc chuyện tình Lương - Chúc 2007: Cảm động mà cũng kinh dị không tưởng! - Ảnh 9.

Về nội dung, bộ phim Lương Sơn Bá Và Chúc Anh Đài xoay quanh chuyện tình của cặp đôi Lương – Chúc. Vì ham học hỏi mà Chúc Anh Đài thuyết phục cha mẹ cho mình cải trang thành nam để theo học tại trường Nghi Sơn. Trên đường đi, nàng gặp gỡ và kết nghĩa huynh đệ cùng Lương Sơn Bá.

Lục lại kết thúc chuyện tình Lương - Chúc 2007: Cảm động mà cũng kinh dị không tưởng! - Ảnh 10.

Trải qua ba năm học đầy sóng gió và thăng trầm, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trở nên vô cùng tâm đầu ý hợp, bên nhau như hình với bóng và dần nảy sinh tình cảm. Thế nhưng không ngờ rằng, Chúc Anh Đài lại lọt mắt xanh của Mã Văn Tài. Vì quá yêu vị tiểu thư nhà họ Chúc , Mã công tử quyết tâm phải thành thân với nàng bằng được. Chính vì vậy, hắn đã dùng mọi thủ đoạn để buộc nhà họ Chúc gả Anh Đài cho mình. Lý do ấy đã dẫn đến cái kết đầy bi thương của chuyện tình Lương – Chúc.