Con gái sáng nắng chiều mưa, con gái hay giận hay hờn là "chuyện thường ở huyện", thường đến nỗi, nếu một ngày mai thức dậy, con gái không còn giận dỗi vu vơ nữa thì ắt hẳn là cuộc sống sẽ buồn chán lắm. Nói thì nói vậy nhưng với tần suất giận dỗi liên tục và vì những lí do "không ai biết đâu mà lần", con gái giận dỗi vẫn là một nan đề với con trai. Giận thôi còn đỡ, chứ con gái lại còn "bonus" thêm mấy giọt nước mắt thì đảm bảo là chàng nào chàng nấy đều "quắn" hết cả lên cho xem.
Ôi con gái ơi, giận thì cứ giận, đừng khóc nhé, không phải anh bạn trai nào cũng có bí kíp dỗ bạn gái gia truyền đâu!
Bạn gái khóc ư? Chuyện nhỏ, cứ nghiêm mặt nói lý lẽ là xong thôi!
Bạn gái là bạn gái, game là game, gì thì gì cũng phải để anh chơi xong ván này đã rồi sẽ dành trọn thời gian để dỗ em
Huhu, ngoan thế này sao mà bao năm trời vẫn ế vậy? Anh gì ơi, làm bạn trai em đi, em hứa sẽ không bao giờ giận dỗi khóc lóc cả
Nói thật cho em, lúc ấy trong đầu anh nghĩ gì?
Có những chuyện dỗ dành cũng không giải quyết được, cứ oánh lộn một trận là đâu lại vào đó ngay thôi
Ối làng nước ơi, ra mà xem bạn gái tôi nó "vũ thê" với tôi như thế nào
Khá lắm chàng trai, an ủi kiểu như anh là bá đạo nhất quả đất rồi đấy
Với con gái, cứ lôi ảnh dìm mà dọa, chẳng nín ngay lập tức ấy chứ
Anh em mình là một gia đình...
Em biết anh vui tính, em biết mà, có giận gì nữa đâu...
Nhiều khi con gái chẳng nghe vào mấy lời an ủi suông đâu, cứ đánh vào dạ dày của cô ấy mới là biện pháp hiệu quả nhất
Tin tôi đi, chẳng cô nào còn muốn khóc tiếp khi đồ ăn cứ ngập mặt thế này
Nếu điều kiện không cho phép, hãy cứ đánh trống lảng sang chuyện khác, con gái dễ quên ấy mà
Câu hỏi lí trí nhất của năm đây rồi! Huhu, có bạn trai là may lắm rồi, còn bày đặt khóc với lóc làm gì không biết