Long Nhật khóc hết nước mắt khi nhớ về người mẹ quá cố

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:44 16/11/2018

Nhắc lại những câu chuyện về mẹ trong tập 3 "Lời chưa nói", ca sĩ Long Nhật đã không kiềm chế được cảm xúc.

Tập 3 "Lời chưa nói" vừa lên sóng HTV7 vào 20h30 thứ Năm, ngày 15/11/2018 với sự tham gia của ca sĩ Long Nhật, diễn viên Lâm Vỹ Dạ với vai trò người hỗ trợ và chia sẻ.

Long Nhật khóc hết nước mắt khi nhớ về người mẹ quá cố - Ảnh 1.

Đúng tinh thần của "Lời chưa nói", 2 vị khách mời nổi tiếng mở đầu chương trình bằng những nỗi lòng chưa có dịp thổ lộ. Long Nhật tâm sự: "Hồi học lớp 10, tôi có thương một cô bé trong lớp. Đây chính là cô gái trong ca khúc "Tóc em đuôi gà" đã giúp tôi nổi tiếng. Về sau, khi cô ấy ra nước ngoài và trở về, tôi mới thổ lộ cô ấy chính là nhân vật trong bài hát. Tôi thích cô ấy nhưng không dám nói vì ngày xưa nghĩ mình như cọng bún thiu, yếu đuối như con gái".

Còn Lâm Vỹ Dạ lại hài hước cho biết: "Sáng dậy muộn nên em vội vàng lấy hết tiền trong bóp của chồng mà em chưa kịp nói. Sẵn lên chương trình, em muốn nhắn vậy với chồng em".

Long Nhật khóc hết nước mắt khi nhớ về người mẹ quá cố - Ảnh 2.

Câu chuyện thứ 2 mở đầu với tiết mục "Mẹ tôi" do chính nhân vật của chương trình thể hiện - hai chị em Nguyễn Thị Nhân và Nguyễn Thị Thức. Lắng nghe phần trình diễn của hai con gái, bà Trần Thị Chí không giấu được sự xúc động. Hai chị em Nhân - Thức cho biết: "Chúng con có lỗi với mẹ rất nhiều. Chúng con ở Sài Gòn, còn mẹ ở quê. Bị bệnh, mẹ cũng không nói ai để các con không bận tâm, tập trung làm ăn. Mỗi lần mẹ ra xe đò về quê một mình, con không chịu nổi… Giờ đến 50 tuổi rồi, tụi con mới nói được lời cảm ơn và xin lỗi mẹ rất nhiều".

Long Nhật khóc hết nước mắt khi nhớ về người mẹ quá cố - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Chí cũng khiến cả trường quay lặng thinh về những tâm sự: "Lúc nào mẹ cũng coi hai con còn nhỏ hết. Mẹ lo từ miếng ăn, nét ngủ cho con từ nhỏ. Giờ mẹ lớn tuổi, có ra đi thì cũng mãn nguyện rồi. Chỉ mong các con mạnh khoẻ để lo cho các con, các cháu sau này. Đừng có lo gì cho mẹ".

Long Nhật cũng xúc động kể câu chuyện đáng buồn về mẹ: "Tôi cũng mới mồ côi mẹ được 1 năm. Tôi là nghệ sĩ, đi diễn suốt quanh năm ngày tháng, nhiều khi hứa về với mẹ mà không về, để mẹ chờ. Hứa mai rồi hứa mốt, tuần này rồi tuần sau, đến khi mẹ phải nói là đừng đi nữa, về với mẹ. Đến khi mẹ vào bệnh viện, không chịu ăn, uống thuốc, tôi nói sẽ bỏ hết công việc về với mẹ, thì mắt mẹ sáng lên. Chỉ một tuần sau, mẹ hôn mê và mất. Đến lúc đó, muốn mẹ sống, dù chỉ là sống thực vật, cũng không được nữa…".

Lời chưa nói: Long Nhật bật khóc khi nhớ về mẹ

Long Nhật khóc hết nước mắt khi nhớ về người mẹ quá cố - Ảnh 5.

Ca sĩ Long Nhật không kìm được cảm xúc khi nhớ về mẹ

Câu chuyện chính đầu tiên của tâp 3 "Lời chưa nói" là những nỗi niềm của nữ diễn viên Kim Trinh. Với vẻ mặt hồi hộp và phiền muộn, cô cho biết: "Tôi có những điều trăn trở 3 tháng nay và giờ mới dám thổ lộ. Một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình đã giúp tôi hiểu "một nửa" của mình là ai và tình yêu là gì. Tôi rất đam mê nghệ thuật, nhưng chồng tôi không đồng ý vì sợ tôi vất vả. Hai vợ chồng gây lộn rất lớn. Tôi nói những điều rất khó nghe, còn anh thì bạt tai tôi, khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc và định đánh lại anh. Về nhà, cả hai vợ chồng "chiến tranh lạnh" suốt mấy tháng. Tôi từng đề nghị ly dị, và anh đồng ý ký giấy. Hai vợ chồng đang trong giai đoạn chờ toà thụ lý và giải quyết.

Sau đó một tuần, tôi bị đổ nợ vì có người giật hụi nhưng anh không nói gì. Ngày hôm sau, có người gọi cho tôi thông báo chồng tôi lên bệnh viện bán thận. Tôi cũng không hiểu vì sao đã nộp đơn rồi mà anh vẫn lo cho tôi. Khi tôi đến bệnh viện, anh chỉ nói một câu mà tôi không bao giờ quên: "Từ khi làm chồng em, anh chưa lo được gì hết. Cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Giờ em đổ nợ, anh làm chồng mà anh bất lực. Anh không biết làm cách nào để phụ vợ trả nợ nên anh quyết định bán thận" Tôi thuyết phục một hồi, anh mới chịu đi về. Suốt quãng đường, cả hai đều giữ im lặng, cho đến ngày hôm nay. Tôi muốn gửi đến anh một lời xin lỗi và cám ơn vì đã sẵn sàng hy sinh một phần thân thể vì tôi".

Long Nhật khóc hết nước mắt khi nhớ về người mẹ quá cố - Ảnh 6.

Ngay trên sân khấu, Kim Trinh mời chồng lên sân khấu và cùng ôn lại những kỷ vật, kỷ niệm của hai vợ chồng suốt cuộc hôn nhân, trải qua biết bao thăng trầm. Hai bé gái, con của vợ chồng Kim Trinh cũng không kìm được những giọt nước mắt vì câu chuyện của cha mẹ. 

Long Nhật cũng có những chia sẻ: "Cặp vợ chồng nào cũng vậy thôi. Ta phải biết đối diện và giải quyết biến cố đó. Đập bỏ đi thì rất dễ, nhưng gìn giữ mới khó. Vợ chồng không phải mớ rau mớ cỏ mà bảo bỏ là bỏ? Hoài Lương nên học tôi. Vợ tôi cũng càm ràm suốt ngày, nghe riết rồi quen, giờ thấy hay như Bảo Yến ca". Sau chương trình, Kim Trinh cũng hứa với các con, sẽ không có thêm một cuộc cãi vã nào nữa, và không bao giờ nộp đơn ly hôn chồng, từ nay đến khi chết.

Long Nhật khóc hết nước mắt khi nhớ về người mẹ quá cố - Ảnh 7.