Lời khai rùng rợn của bà mẹ gốc Á sát hại con gái 5 tuổi rồi bắt chồng giấu xác trong nhà hàng gia đình

Skye, Theo Helino 13:40 04/01/2018

Vụ việc xảy ra tại Mỹ hồi đầu năm 2017 nhưng mãi đến thời gian gần đây mới xét xử xong. Cảnh sát đã tiết lộ những đoạn thẩm vấn lấy lời khai với bà mẹ Ming Ming Chen khiến nhiều người hết sức phẫn nộ.

Theo Daily Mail đưa tin, người phụ nữ trong vụ án sát hại con gái 5 tuổi, giấu thi thể trong nhà hàng tại Mỹ đã thú nhận hành vi tội ác của mình khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Ming Ming Chen, 30 tuổi đã bị các chuyên viên điều tra thẩm vấn về cái chết của cô con gái 5 tuổi hồi đầu năm 2017, Ashley Zhao. Ban đầu, gia đình đã thông báo cô bé mất tích. Cảnh sát đã mở một cuộc tìm kiếm cô bé trong khu vực sinh sống và quanh nhà hàng. Bà Chen cho biết lần cuối cùng mình nhìn thấy con gái là vào khoảng 5h chiều khi con bé đang ngồi chơi còn ba mẹ làm việc trong hàng. Tuy nhiên, sau đó người ta đã tìm thấy thi thể của Ashley bên trong nhà hàng của gia đình - Ang's Asian Cuisine, tại North Canton, bang Ohio.

Lời khai rùng rợn của bà mẹ gốc Á sát hại con gái 5 tuổi rồi bắt chồng giấu xác trong nhà hàng gia đình - Ảnh 1.

"Điều gì đã xảy ra? Cô bé chết như thế nào". "Tôi giết con bé và rồi nó chết".

Trong đoạn video, điều tra viên có hỏi: "Điều gì đã xảy ra, cô bé đã chết thế nào?".

"Tôi đã giết con bé và nó chết", bà mẹ lạnh lùng đáp.

"Cô có đánh con bé không", điều tra viên tiếp tục hỏi.

"Có".

"Cô đánh con bé như nào", câu hỏi tiếp tục được đặt ra.

"Tôi dùng tay đánh con bé", Chen cho biết. 

Lời khai rùng rợn của bà mẹ gốc Á sát hại con gái 5 tuổi rồi bắt chồng giấu xác trong nhà hàng gia đình - Ảnh 2.

Chen xuất hiện trước tòa án tại Mỹ.

 Vụ việc xảy ra từ cách đây gần một năm nhưng mãi tới thứ 6 tuần trước, Chen mới bị kết án 22 năm tù giam vì tội danh cố ý giết người. Điều tra cho biết, sau khi giết con gái, Chen đã ra lệnh cho chồng mình là Liang Zhao giấu xác con bé trong nhà hàng.

"Tôi yêu cầu chồng mình xử lý cái xác", cô nói với điều tra viên. Người mẹ dã man này cho biết bà đã giết con gái bởi vì quá mệt mỏi với công việc. Hơn nữa, bà đổ tội cho việc con gái trở nên bướng bỉnh, không vâng lời sau khi trở về thăm ông bà tại Trung Quốc. 

"Tôi phải quán xuyến mọi việc, từ gia đình cho tới nhà hàng. Tôi chỉ có 2 tay chứ không phải 3 đầu 6 tay. Tôi không muốn làm vậy với Ashley nhưng không thể kiểm soát bản thân mình được", Chen nói.

Lời khai rùng rợn của bà mẹ gốc Á sát hại con gái 5 tuổi rồi bắt chồng giấu xác trong nhà hàng gia đình - Ảnh 3.

Chân dung ông chồng và người vợ đã sát hại con gái.

 Về phần người chồng, ông Liang Zhao cũng bị xử mức án 12 năm tù giam. 

Được biết, Chen từng là một người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp. Sau phán quyết của tòa án, cô sẽ bị trục xuất trở về Trung Quốc.