Lời khai của hung thủ vụ thanh niên bị đâm chết vì sàm sỡ vợ người khác: "Anh ta đứng dậy, dùng tay phải giật dây áo ngực của vợ tôi"

Bá Cường, Theo Thời Đại 14:30 31/08/2018

Tuấn Anh khai đã nhìn thấy nạn nhân vỗ mông vợ mình ba cái, bị nhắc nhở còn tiếp tục sàm sỡ bằng cách giật áo ngực vợ đồng thời tỏ thái độ thách thức.

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Tuấn Anh (SN 1984, trú xã An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Đối tượng chính là hung thủ gây ra vụ giết người vào khuya ngày 29/8 tại địa bàn phường Tân Quang, TP.Tuyên Quang. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 29/8, Tuấn Anh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Ánh N. và con gái 9 tuổi đi ăn đêm tại một quán bánh cuốn ở phường Tân Quang, TP.Tuyên Quang. Tại đây, đối tượng đã gặp một số người quen đang uống rượu trong đó có anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1990, trú cùng xã). 

H. đã cùng một số người sang mời rượu vợ chồng Tuấn Anh. Tuy nhiên, đối tượng cho rằng khi sang mời rượu, H. đã có những hành động "sàm sỡ" vợ mình nên đã gọi H. ra ngoài nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát. Tuấn Anh chạy vào quán cầm cây kéo ra, trong lúc hỗn loạn đã đâm H. trọng thương dẫn đến tử vong sau đó. Sau khi gây án, do quá hoảng sợ nên đối tượng đã trốn khỏi hiện trường. 

Lời khai của hung thủ vụ thanh niên bị đâm chết vì sàm sỡ vợ người khác: Anh ta đứng dậy, dùng tay phải giật dây áo ngực của vợ tôi - Ảnh 1.

Vũ Tuấn Anh tại cơ quan công an

Nhận được tin báo, Công an TP.Tuyên Quang đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, truy bắt hung thủ gây án, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Tuyên Quang. Sau khi được vận động khoảng 8h30' ngày 30/8, đối tượng Vũ Tuấn Anh đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi giết người của mình. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cho biết: "H. sang ngồi bên phải cạnh vợ tôi và đối diện với tôi. Tay phải anh ta cầm chén rượu mời tôi còn tay trái vỗ mông vợ tôi 2, 3 cái. Tôi trừng mắt nhìn thì anh ta đứng dậy, dùng tay phải giật dây áo ngực (nằm trong một lớp áo) của vợ tôi. 

Sau sự việc, ăn xong, tôi qua gọi H. ra bên ngoài nói chuyện. Tôi nói "tại sao mày lại như thế, mày muốn gì". Tôi vừa nói xong thì H. đấm tôi một phát vào mồm, tôi cũng đấm, đạp anh ta. Hai bên xảy ra xô xát, bạn của H. đã giữ tôi. Sợ bị đánh nên tôi giẫy ra được và chạy vào quán lấy theo cây kéo. 

Khi chạy ra thì tôi và H. cùng lao vào nhau, tôi đâm H. một nhát vào ngực, sau đó khuơ kéo, đâm trúng đâu nữa thì không rõ. Sợ hãi nên sau sự việc tôi chạy đi trốn và được mọi người vận động ra đầu thú". 

Lời khai của hung thủ vụ thanh niên bị đâm chết vì sàm sỡ vợ người khác: Anh ta đứng dậy, dùng tay phải giật dây áo ngực của vợ tôi - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng

Mẹ của hung thủ cũng cho biết, Tuấn Anh đã gọi về nhà thông báo lúc 1h sáng 30/8 rằng: "Con dùng kéo đâm người ta, mẹ vào bệnh viện xem người ta còn sống hay chết rồi". Mong con được hưởng khoan hồng của pháp luật nên gia đình đã vận động hung thủ ra đầu thú". 

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày