Lời khai của gã chồng 9X giết vợ rồi ôm xác suốt 2 ngày trong nhà nghỉ

Hải Lăng, Theo Trí Thức Trẻ 20:12 19/09/2016

Nổi cơn ghen tuông, người chồng 9X đã bóp cổ vợ đến chết trong nhà nghỉ rồi ôm thi thể vợ 2 ngày sau đó bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, thanh niên này tỏ ra bình thản và đã khai nhận hành vi giết người vợ của mình là Cao Hạnh Tiên (19 tuổi)

Ngày 19/9, nguồn tin từ công an tỉnh Long An cho biết, đã tạm giữ Võ Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ tại xã Long Định, huyện Cần Đước) để điều tra về hành vi giết người. 

Tại cơ quan điều tra, thanh niên này tỏ ra bình thản và đã khai nhận hành vi giết người vợ của mình là Cao Hạnh Tiên (19 tuổi). 

Theo đó, Tuấn Anh là thợ sơn nước, còn Tiên làm tiếp viên của các quán karaoke trên địa bàn huyện Bến Lức. Do tính chất công việc, đối tượng hay đi làm công trình xa, còn Tiên thường ngồi với khách về khuya khiến chồng ghen tuông. 

Lời khai của gã chồng 9X giết vợ rồi ôm xác suốt 2 ngày trong nhà nghỉ - Ảnh 1.

Võ Tuấn Anh tại cơ quan công an

Trước đó, Tuấn Anh đã đánh Tiên nên cô đã bỏ lên ở luôn tại quán karaoke. Vài ngày sau, Tuấn Anh từ xã Long Định lên Bến Lức tìm vợ về nhưng xe máy bị hỏng nên gửi sửa ở tiệm. 

Tối 13/9, Tiên gọi điện hẹn chồng vào nhà nghỉ M.H. nằm trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Bến Lức nên đối tượng đã đến một quán nhậu ở huyện Bến Lức đón vợ rồi vào thuê phòng ngủ. 

Đến sáng sớm ngày 14/9, điện thoại của vợ báo tin nhắn đến lúc đang ngủ nên Tuấn Anh lấy điện thoại xem. Thấy những tin nhắn tình cảm của người lạ với vợ khiến gã nổi cơn ghen vì cho rằng người đầu ấp tay gối với mình đã lừa dối và ngoại tình với người khác. 

Sau đó, Tuấn Anh gọi vợ dậy để truy hỏi và cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn. Tiên đã dùng lời lẽ chửi mắng chồng vì đã xem tin nhắn trong điện thoại. Cơn nóng giận bộc phát, hắn ta xông vào đè Tiên xuống giường bóp cổ. 

Mặc dù nạn nhân vùng vẫy nhưng Tuấn Anh vẫn bóp cổ vợ đến khi không còn cử động. Phát hiện vợ chết, hắn ta ngồi bất động nhìn vợ hàng giờ, sau đó đặt Tiên nằm ngay ngắn trên giường và ôm vợ nằm ngủ. 

Tuấn Anh đã nằm bên cạnh thi thể vợ 2 ngày đêm như vậy. Đến sáng ngày 16/9, khi thi thể Tiên bắt đầu trương phình bốc mùi hôi thối thì anh ta liền bỏ đi khỏi nhà trọ và lang thang đến khu dân cư Hoàng Long. 

Đối tượng này cho biết 2 vợ chồng đã có 2 con nhỏ và rất thương vợ nhưng do ghen tuông nên trong một phút nóng giận đã ra tay bóp cổ vợ. 

Một cán bộ công an điều tra huyện Bến Lức cho biết, khoảng 21 giờ ngày 16/9, nhận được tin báo của chủ nhà nghỉ M.H. phát hiện một thi thể phụ nữ tử vong, đang có dấu hiệu phân hủy trong nhà nghỉ. 

Lực lượng công an huyện nhanh chóng triển khai đến hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc. Từ những thông tin đăng ký khách nghỉ trọ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được đối tượng. Xác định đối tượng đi bộ nên chưa thể đi xa, lực lượng chức năng đã triển khai truy tìm tại khu vực nhà hoang thuộc khu dân cư Hoàng Long. 

Lực lượng chức năng đã bắt được nghi can đang lẫn trốn cách nơi gây án chưa đầy 2 km.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày