Lời khai của em rể giở trò đồi bại sau khi sát hại chị vợ ở Đà Nẵng

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 16:46 20/01/2017

Sau khi đâm nhiều nhát khiến chị vợ nằm bất động dưới nền nhà, gã em rể đã giở trò đồi bại với nạn nhân rồi tự tử nhưng bất thành. Đối tượng đã bị cơ quan bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 20/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Tiên Hoàng (31 tuổi, quê quán xã Thái Thông, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, tạm trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi giết người. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng làm nghề mổ heo, còn vợ là chị Trần Thị Lệ Minh (SN 1987, trú tổ 100, phường Hòa Khánh Nam) bán thịt heo ở chợ. 

Do có mâu thuẫn và biết vợ đang ở nhà anh Huỳnh Dũng (SN 1981, trú tổ 106, phường Hòa Khánh Nam) chơi, khoảng 15 giờ ngày 11/1, sau cuộc nhậu say, Hoàng liền cầm một con dao mổ heo đến nhà anh Dũng để tìm vợ mình. 

Lời khai của em rể giở trò đồi bại sau khi sát hại chị vợ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an

Lúc này, trong nhà anh Dũng có cháu Huỳnh Ngọc Kiều My (SN 2001, con anh Dũng), Sử Ngọc Anh (SN 1993, cô giáo dạy kèm em My, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam), chị Trần Thị Mỹ Dung (SN 1978, chị vợ của Hoàng, trú TP Nha Trang) và chị Minh đang chơi ở phòng khách. 

Vào tới nhà, Hoàng đến nằm trên võng ở phòng khách. Một lúc sau, thấy chị Dung đang nằm gần đó, Hoàng bất ngờ dùng dao thủ sẵn trong người đâm chị Dung nhiều nhát rồi tiếp tục đuổi vợ bỏ chạy ra trước nhà. 

Quá hoảng sợ, cô giáo dạy kèm và cháu My liền chạy vào phòng ngủ và khóa cửa lại. Sau khi truy đuổi vợ, Hoàng quay lại phòng khách, thấy chị Dung đang nằm bất động dưới nền nhà nên đối tượng đã giở trò đồi bại. Sau đó, Hoàng dùng con dao tự cắt vào cổ mình để tự tử. 

Lời khai của em rể giở trò đồi bại sau khi sát hại chị vợ ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Nhận được điện thoại nhà xảy ra chuyện, anh Dũng lập tức chạy về thì phát hiện cửa phòng khách bị khóa trong nên đã cùng hàng xóm phá cửa xông vào. Lúc này, Hoàng đang trong tình trạng không mặc áo quần, nằm đè lên người chị Dung, xung quanh có nhiều vết máu. 

Thấy trên cổ Hoàng có vết thương đang chảy máu và trong tình trạng nguy kịch nên anh Dũng liền báo cơ quan công an, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. 

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận do vợ thường hay qua nhà anh Dũng chơi nên bực mình đi tìm. Trong lúc nóng nảy, "giận cá chém thớt" lại thấy chị Dung đang nằm ở nhà khách nên Hoàng rút dao ra đâm chị Dung sau đó đuổi theo vợ nhưng vợ chạy thoát được. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày