Lời khai của doanh nhân giết người, chở thi thể đi 100 km để đốt xác phi tang

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 11:37 29/10/2016

Vay của chủ nợ 100 triệu đồng, vị doanh nhân làm ăn ngày càng thua lỗ nên bán nhà chuyển về sống ở 1 kho bãi. Chủ nợ tìm tới không có tiền trả nên y đã lên kế hoạch giết chủ nợ rồi chở thi thể đi 100 km đốt xác phi tang.

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Trương Tích Tài (58 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) để điều tra, xử lý về hành vi "Giết người". Được biết, Tài là 1 chủ doanh nghiệp về xây dựng có trụ sở tại Q.Tân Phú, TP.HCM. 

Tại cơ quan Công an, Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tài khai vào năm 2009, Tài có vay của ông Lê Xuân Mầu (ngụ Q.Tân Phú) với số tiền là 100 triệu đồng, lãi suất 5%/tháng. Vì biết Tài là chủ 1 doanh nghiệp về xây dựng có nhà cửa khang trang và thường xuyên chơi với nhau nên ông Mầu đã không ngần ngại cho Tài mượn. 

Đầu năm 2014, chuyện kinh doanh của vị doanh nhân gặp nhiều khó khăn, thua lỗ. Ngân hàng đòi nợ nên Tài bán căn nhà trả nợ cho ngân hàng. Sau đó, Tài không còn đủ tiền để trả cho ông Mầu nên nhiều lần tìm cách lẩn trốn. 

Đến đầu năm 2016, Tài về sống tại 1 phòng trong kho bãi ở phường Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. Ông Mầu nhiều lần điện thoại nhưng Tài không trả lời. Thông qua nhiều người, ông Mầu biết được chỗ ở của Tài. 

Hàng tháng, ông Mầu nói con trai của mình là anh Lê Quốc Bảo (38 tuổi) đến nhà của Tài để thu tiền nợ. Vị doanh nhân chỉ trả được gần 20 triệu đồng rồi mất khả năng chi trả cho ông Mầu. 

Lời khai của doanh nhân giết người, chở thi thể đi 100 km để đốt xác phi tang - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 8/10, Tài muốn đi thăm người thân ở tỉnh Đồng Tháp nên nhờ bạn thuê giùm 1 xe ô tô 4 chỗ. Cũng trong ngày, anh Bảo lại tiếp tục đến đòi tiền. Lúc này, Tài nói anh Bảo chở qua nhà 1 người bạn ở Q.7 lấy tiền trả nợ. Khi đi trên đường, Tài nói mình không nhớ đường nên cả 2 quay trở về. 

Ngày 9/10, anh Bảo đến phòng Tài tiếp tục đòi nợ. Lúc này, Tài dùng mũi khoan tấn công từ phía sau vào vùng đầu khiến anh Bảo gục ngã và tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tài lục lọi trên người anh Bảo lấy ĐTDĐ, ví, giấy ghi nợ... lau dọn sạch sẽ hiện trường. 

Vị doanh nhân lấy xe máy của anh Bảo ra Bến xe Chợ Lớn gửi rồi ghé mua 5 lít xăng để phục vụ mưu đồ phi tang xác nạn nhân. Về phòng, y bỏ xác anh Bảo lên xe ô tô. Theo kế hoạch của mình, y định chở thi thể anh Bảo xuống tỉnh Tiền Giang hoặc tỉnh Đồng Tháp để phi tang. Nhưng trên đường đi, Tài thay đổi ý định nên chở xác Bảo đến cầu Song Sắt thuộc ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho xuống đường rồi dùng xăng đốt. Sau đó, vị doanh nhân quay trở về TP.HCM như chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị Công an bắt giữ. 

Như đã thông tin, lúc 4h30 sáng ngày 10/10, những người dân địa phương tại cầu Song Sắt thuộc ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đi làm đồng phát hiện xác người bị thiêu cháy nên nỗ lực dập lửa, cứu người nhưng nạn nhân đã tử vong. Thi thể là 1 người đàn ông, khuôn mặt khó nhận dạng được. 

Lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là anh Bảo. Công an tiến hành trích xuất hình ảnh của các camera an ninh ở các tuyến đường xung quanh dẫn đến hiện trường thì xác định được có người dùng ô tô chở thi thể anh Bảo đến địa điểm nói trên nhằm đốt xác phi tang. 

Từ hình ảnh thu được, Công an truy tìm nguồn gốc chiếc ô tô và tiến hành bắt giữ nghi phạm Tài là 1 doanh nhân tại Q.Tân Phú, vào ngày 20/10 vừa qua. 

Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt khẩn cấp Trương Tích Tài nhưng sau đó VKSND tỉnh Long An đã ra quyết định chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày