Lôi Bella ra làm trò cười trên mạng xã hội - Xin đừng vui mồm mà biến thành kẻ ác!

Vy Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/06/2017

Khi bạn đứng giữa đám đông, hãy tiết kiệm sự phẫn nộ của mình, đặt nhiều câu hỏi đúng hơn, "bước vào đôi giày của người khác", bạn sẽ chấp nhận được nhiều thứ gai góc khó tiêu hóa khác và vỡ lẽ ồ hóa ra, cuộc đời chính là thế!

Từ năm 2015, cô gái có tên Bella Doan trở nên nổi tiếng gần như nhất trên cộng đồng mạng Việt Nam. Cô nổi không vì tài năng, ngoại hình hay bất cứ lý do tích cực nào cả. Cô, cùng với những "hiện tượng mạng tiêu cực", dắt tay nhau bước vào tâm trí con người trong sự hằn học và phẫn nộ. 

Bella xuất hiện trong rất nhiều clip và hình ảnh, tố cáo cô đã sử dụng dịch vụ ở nhiều nơi mà không trả tiền, từ ăn uống, ở nhà nghỉ, đi taxi cho đến xe ôm. Sự phẫn nộ ầm ĩ qua nhiều năm tháng của cư dân mạng dành cho Bella khiến cô gái này dám có thể ẵm danh hiệu "kẻ thù quốc dân" luôn rồi. Đặc biệt, khi những ngày gần đây, câu chuyện của Bella lại một lần nữa được mang ra mổ xẻ - khi cô hạ sinh một bé trai sau rất nhiều tháng ngày lang thang khắp thành phố và trở thành đề tài hot cho các fanpage Facebook. 

Câu chuyện của Bella không chỉ dừng lại ở câu chuyện cách hành xử như thế đúng hay sai. Mà ở đây, chúng ta có câu chuyện về cách đám đông trút sự phẫn nộ của mình lên một người phụ nữ có thể có vấn đề về tâm lý. Hãy nhìn những dòng comment chửi bới, phẫn nộ dành cho Bella - ngay sau khi cô vừa sinh con. Nhiều người thẳng thừng nói Bella không xứng đáng được thông cảm, và rằng chẳng có ai "điên" mà được tự cho mình cái quyền đi lấy đồ, ăn quỵt và chửi bới người khác. 

Nhưng liệu, có phải chúng ta đang lấy sự tức giận của mình, để áp lên một người có vấn đề về tâm lý như Bella? 

Lôi Bella ra làm trò cười trên mạng xã hội - Xin đừng vui mồm mà biến thành kẻ ác! - Ảnh 1.

Thời gian đầu, mọi người rất bức xúc trước hành động của cô gái trẻ này. Bella gây phẫn nộ khi bày vẽ rất nhiều chiêu trò để có thể quỵt tiền, từ viện cớ quên ví, điện thoại cho bạn trai ra đưa tiền mà không được, cho đến quá đáng hơn là chửi bới, cãi cọ, nhổ nước bọt, nói liên hồi không ai hiểu gì, hoặc quậy ầm ĩ trong nhà hàng để người ta vì không muốn to chuyện mà cho đi.

Ở trên mạng xã hội, Bella cũng thể hiện mình là con người hơi thiên về sống ảo khi ghép mặt mình vào bìa tạp chí, thường xuyên selfie phồng má trợn mắt chu mỏ, hoặc quay clip nói nhăng cuội không ai hiểu được gì. Tóm lại, Bella là định nghĩa của những gì lố lăng và quá quắt nhất mà một người bình thường mường tượng ra. 

Lôi Bella ra làm trò cười trên mạng xã hội - Xin đừng vui mồm mà biến thành kẻ ác! - Ảnh 2.

Vậy nên trong khoảng thời gian năm 2015, 2016, Bella bị ghét bỏ tới nỗi đi đến đâu cũng bị người ta ghi hình, chụp ảnh, bị đánh, bị chửi, bị trêu chọc, bị mỉa mai... Đám đông ghét Bella như ghét kẻ thù, họ còn hô hào cơ quan chức năng sớm vào cuộc để "Dẹp nạn Bella". Cái tên Bella lâu dần được dùng để ám chỉ những cô gái không-ra-gì.

"Loại mày chả khác gì Bella!", người ta từng nói thế. 

Sự tức giận của mọi người khá dễ hiểu vì hành động của Bella rõ ràng là sai trái, không ai muốn nhìn thấy mồ hôi công sức của mình bị chiếm đoạt trắng trợn. Nhất là khi kẻ chiếm đoạt lại mặt dày không biết xấu hổ - như Bella!

Lôi Bella ra làm trò cười trên mạng xã hội - Xin đừng vui mồm mà biến thành kẻ ác! - Ảnh 3.

Nhưng mãi đến năm 2017, mọi chuyện vẫn y như thế, đám đông vẫn ồn ào và tức giận như thế. "Phim tài liệu" - bao gồm những phân đoạn clip từ khắp mọi nẻo đường Bella đặt dấu chân qua, đã lên đến hồi trăm, và chưa có dấu hiệu kết thúc. Bella vẫn là cái tên hàng đầu để câu like, câu share, câu thị phi chửi rủa. Nếu như có một bảo bối nào có thể đẩy mạnh tất cả những Shop online lên, thì đó là "át chủ bài" Bella.

Kể một câu chuyện chạm trán Bella, bạn sẽ được hàng trăm, hàng nghìn người chú ý đến. Tôi chắc chắn! 

Tuy nhiên, nếu chuyện là ngày 1, ngày 2, thì Bella đúng là đáng lên án Nhưng chuyện tính đến nay đã kéo dài tới mấy năm, Bella cũng vẫn như thế, không có gì đổi khác. Chẳng tinh vi hơn, chẳng giảo hoạt hơn, vẫn miệng liến thoắng cùng tiếng chửi chua ngoét, lời giải thích không đầu chẳng đuôi và vô vàn lý do trăm nghìn như một.

Vậy tức là Bella có gì đó không được bình thường. Bản chất vấn đề không phải là roi vọt, đánh đập hay chửi bới Bella. Bởi nếu thực sự nó có tác dụng, Bella đã không còn hot cho đến tận bây giờ.

Lôi Bella ra làm trò cười trên mạng xã hội - Xin đừng vui mồm mà biến thành kẻ ác! - Ảnh 4.

Đám đông cứ sôi sục tức giận mãi, vì nhiều người cứ nghĩ Bella Doan là "kẻ thù quốc dân", trong khi chỉ cần xem những video clip của cô nàng cũng đủ thấy đó rất có thể là một người có vấn đề về tâm lí. Và chúng ta thường mắc một sai lầm chết người đó là đem một người "có vấn đề về tinh thần" ra soi xét dưới lăng kính và thước đo của trục tâm lí bình thường.

Lôi Bella ra làm trò cười trên mạng xã hội - Xin đừng vui mồm mà biến thành kẻ ác! - Ảnh 5.

Điều đó cũng giống như thế giới này vốn đã quen với việc chỉ trích tự tử là ích kỉ. Chúng ta quên mất rằng rất nhiều người tìm đến cái chết vì rối loạn tinh thần hay trầm cảm, họ đã thực sự là những bệnh nhân rồi. Tâm trí của họ không diễn ra theo những logic mà chúng ta vẫn đang sử dụng nữa.

Vậy nên nếu bạn cứ đem những đạo đức hay chuẩn mực thông thường mà đặt lên những người như Bella, bạn sẽ chỉ thấy cuộc đời này quá đỗi phi lí mà thôi. Từ bây giờ, hãy chấp nhận rằng chuẩn mực của bạn hoàn toàn không được lí giải tương tự trong đầu óc của một người có vấn đề về tinh thần!

Điều tiếp theo cần nói đó chính là người ta thường quá rập khuôn, khi cho rằng "có vấn đề về tâm lí" thì phải có giấy chứng nhận từ bác sĩ, hay là phải điên theo kiểu xõa tóc rũ rượi chạy ngoài đường và phải hoàn toàn mất trí. 

Từ bây giờ, bạn hãy hiểu rằng thế giới này có rất nhiều kiểu chấn thương tinh thần, loạn trí, thần kinh không bình thường, nhưng vì nhiều lí do, sẽ không bao giờ có một tờ giấy "chứng nhận" nào được trao, và "người có vấn đề" cũng không có nghĩa là phải thực sự "điên" theo cái chuẩn bạn vẫn hay nhìn thấy trên truyền hình.

Nhận thức được hai điểm mấu chốt này, bạn sẽ hiểu rất có thể lí do Bella vẫn cứ nhởn nhơ đi đây, đi đó, ăn quỵt, ở chùa, đó là bởi vì rốt cuộc đó không phải là một loại "tội phạm", mà Bella đơn thuần chỉ là một phụ nữ không được bình thường, một người có vấn đề về thần kinh. Mà chẳng ai lại đi xử phạt, hay cáo buộc trách nhiệm với những người không thể làm chủ được bản thân. 

Lôi Bella ra làm trò cười trên mạng xã hội - Xin đừng vui mồm mà biến thành kẻ ác! - Ảnh 6.

Đầu tiên, Bella nên được giúp đỡ bởi những người có khả năng chuyên môn chứ không phải ai cũng có thể xông vào. Cô có biểu hiện của người có vấn đề, hoặc chấn thương tâm thần, dĩ nhiên rõ ràng đây là khái niệm phải có sự trợ giúp từ các bác sỹ, hay chuyên gia có kinh nghiệm, trước khi chúng ta làm sai và khiến Bella mất kiểm soát hơn. 

Nhận thức rõ về tình trạng của Bella còn giúp bạn thoát khỏi việc đóng vai một kẻ ác vô thức khi cứ đi trêu chọc cô ấy. Nó cũng giống như những đứa trẻ khi còn ngô nghê sẽ chọn ra một người mất trí trong làng để ném đá. Những đứa trẻ vịn vào sự non dại, còn mạng xã hội lại thường vịn vào đám đông. Mà bạn đừng quên, trong triết học, bản chất của tâm lí đám đông từ muôn đời nay luôn là độc ác!

Lôi Bella ra làm trò cười trên mạng xã hội - Xin đừng vui mồm mà biến thành kẻ ác! - Ảnh 7.

Khi đã bình tĩnh nhìn nhận lại câu chuyện của Bella, bạn lại phải tiếp tục đi đến một nhận thức khác. Lần này, là nhận thức cho chính bản thân mình.

Hiểu biết nhiều hơn về các dấu hiệu và biểu hiện của rối loạn tinh thần, nó giúp ích cho chính bạn, khi sớm nhận ra tình trạng của bản thân, và của cả những người xung quanh.

Lôi Bella ra làm trò cười trên mạng xã hội - Xin đừng vui mồm mà biến thành kẻ ác! - Ảnh 8.

Stress vì công việc, mất ngủ, khó ngủ, trở nên cáu kỉnh, buồn bã, rối loạn ăn uống (quá nhiều hoặc quá ít), không muốn yêu đương, cuồng mạng xã hội… Thừa nhận đi, ít nhất bạn có một vài thứ trong đây, và bạn thấy không, nhiều khi bạn chẳng hề biết rằng đây là những rối loạn tinh thần. Rất nhiều giai đoạn trong cuộc đời này, bạn là một bệnh nhân, và bạn cần được chữa trị nghiêm túc (nghỉ ngơi, thiền, tập thể dục, tạm thoát ra khỏi xã hội và tập trung vào bản thân để cân bằng và xác định giá trị, hoặc bổ sung những dưỡng chất giúp làm tăng cường các hormone vui vẻ).

Trong các rối loạn về cảm xúc, hầu hết bệnh nhân và người thân xung quanh không nhận thức được về bệnh và các dấu hiệu. Người bệnh chịu đựng đau khổ cho đến tận khi treo cổ tự vẫn để rồi trao nỗi đau đớn và ray rứt lại cho những người còn sống.

Hiểu rõ được điều này, còn giúp bạn không tự đẩy hôn nhân hay mối quan hệ của mình vào ngõ cụt khi người yêu đột nhiên lạnh nhạt chăn gối, hoặc đắm đuối vào facebook… Có thể họ đang chịu những áp lực và hành xử của họ giờ đây cũng không thể soi xét dưới lăng kính người bình thường được nữa. Nghĩa là bạn không thể giải quyết tình hình bằng cách sỉ vả người kia với một ngàn câu hỏi tại sao anh/cô không cư xử đúng đắn, mà để thay đổi, bạn cần nhìn nhận họ như những bệnh nhân thực sự của một thế giới hiện đại quá nhiều áp lực và quá nhiều những rối loạn tâm lí tinh vi.

Đây là lí do vì sao trong thế giới hiện đại, EQ ngày càng được đánh giá cao hơn IQ.

Khi bạn đứng giữa đám đông, hãy tiết kiệm sự phẫn nộ của mình, đặt nhiều câu hỏi đúng hơn, "bước vào đôi giày của người khác", bạn sẽ chấp nhận được nhiều thứ gai góc khó tiêu hóa khác và vỡ lẽ ồ hóa ra, cuộc đời chính là thế!