Logan - Kiệt tác mới của dòng phim siêu anh hùng

Huỳnh Sơn, Theo Trí Thức Trẻ 08:41 03/03/2017

Giữa những câu chuyện đầy oai hùng về Wolverine, họ lại chọn ngay lúc nhân vật chính già nua và đầy rẫy vấp ngã trong cuộc đời, nhưng cũng chính vì thế mà “Logan” đã trở thành kiệt tác của dòng phim siêu anh hùng.

Từ xưa đến nay, người yêu Marvel đều e dè khi xem những bộ phim siêu anh hùng của Fox thực hiện. Vào năm 1986 cho đến 1996, Marvel Comics đã bán bản quyền làm phim về các nhân vật X-Men cho Fox. Những tác phẩm do Fox thực hiện từ năm 2000 đến nay rất ít khi được đánh giá cao. Nhưng từ khi X-Men: First Class (2011) ra mắt, vũ trụ Marvel của Fox đã mở ra một hướng khai thác đặc sắc và ăn khách cho hãng phim này. Sau thành công đầy bất ngờ của Deadpool (2016), Fox quyết định tiếp tục thực hiện những bộ phim siêu anh hùng dán nhãn R đầy bạo lực, và thế là Logan ra đời.

Logan - Kiệt tác mới của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 1.

Vũ trụ điện ảnh X-Men

Logan được lấy ý tưởng từ bộ truyện tranh Old Man Logan của tác giả truyện tranh nổi tiếng Mark Millar được ra mắt năm 2008. Đây là bộ truyện tranh được đánh giá hay nhất về nhân vật Wolverine. Dù cùng nói về nhân vật Wolverine lúc về già, nhưng Logan lại là một câu chuyện khác hẳn, không một chút tương đồng với Old Man Logan.

Logan - Kiệt tác mới của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 2.

Lấy bối cảnh vào năm 2029, lúc bấy giờ chính phủ ra sức tiêu diệt giống loài dị nhân, và sự tồn tại của họ chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc này đây, Logan (Hugh Jackman), Caliban (Stephen Merchant) và Charles Xavier (Patrick Stewart) là những dị nhân cuối cùng còn sống sót. 

Một tổ chức mang tên Reaver đang tạo ra một thế hệ dị nhân mới và đào tạo chúng thành những chiến binh khát máu. X-23 – nạn nhân của việc thí nghiệm tàn bạo sau khi trốn thoát đã tìm đến sự giúp đỡ của Logan, mong anh có thể đưa cô bé đến North Dakota, cùng bạn bè vượt qua biên giới Mexico sống cuộc sống yên bình.

Logan - Kiệt tác mới của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 3.

Dị nhân Wolverine của chúng ta lúc này chỉ là một tên tài xế Limo nghiện rượu, ngày ngày chìm đắm trong hơi men để quên đi quá khứ đau buồn. Trên người hắn là những vết thương không thể lành. Tưởng chừng như khả năng siêu hồi phục, khung xương Adamantium bất hoại sẽ cho hắn cuộc sống bất tử. Nhưng không, ngay cả khả năng hồi phục của Logan cũng không thể chống lại chất độc của kim loại Adamantium tiết ra. Thứ chất độc ấy hành hạ Logan từng ngày, năng lực của hắn không còn như xưa và hắn chỉ còn biết tìm đến rượu để quên sầu. 

Trong đầu hắn luôn nghĩ đến cái chết, nhưng bản thân Logan vẫn còn những trọng trách phải gánh vác. Xuyên suốt bộ phim không chỉ là hành trình giải cứu X-23 (Dafne Keen), mà còn là hành trình tìm kiếm bản thân, phá bỏ những mặc cảm mà Logan áp đặt lên bản thân nhiều năm qua.

Logan - Kiệt tác mới của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 4.

Đã bao năm trôi qua, hình tượng giáo sư Charles Xavier lúc nào cũng là một người mẫu mực, đáng tôn kính trong lòng khán giả. Nhưng trong Logan hình ảnh đó đã bị phá bỏ. Lão giáo sư 90 tuổi giờ đây mang trong mình chứng bệnh động kinh, thật trớ trêu thay khi một dị nhân với khả năng ngoại cảm lại mắc phải chứng bệnh như vậy. Cơ thể gắn liền với với chiếc xe lăn, đầu óc không còn minh mẫn, Charles giờ đây như là một gánh nặng trên vai của Logan, nhưng cũng là lý do để Logan còn sống trên đời. 

Từng là một giáo sư đức cao vọng trọng, giờ đây Charles chỉ là một lão già vô dụng mang trong mình căn bệnh quái ác. Đối với Charles, sự xuất hiện của X-23 cũng giống như là sự cứu rỗi của ông vậy. 

Là một người có trái tim nhân hậu, yêu thương và mong muốn các giống loài được chung sống hòa bình. Khi các dị nhân lần lượt bị tiêu diệt, đồng nghĩa với việc lý tưởng của ông cũng tan theo mây khói. Một người đàn ông tự thấy mình vô dụng không phải là lúc ông mất đi tất cả vật chất hay bạn bè xung quanh, mà chính là lúc không còn lý tưởng để đấu tranh. Khi X-23/Laura xuất hiện báo hiệu cho một thế hệ mới của giống loài dị nhân, thì đây cũng là lúc niềm hy vọng và lý tưởng sống của giáo sư X trở lại.

Logan - Kiệt tác mới của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 5.

Caliban, một dị nhân mới mẻ trong vũ trụ X-Men. Nhân vật này được giới thiệu trong X-Men: Apocalypse với năng lực có thể phát hiện được vị trí của dị nhân khác. Khác với những bộ phim X-Men trước đây, các nhân vật trong Logan ai cũng có một câu chuyện thương tâm và Caliban cũng không ngoại lệ. Hắn cũng mang trong mình những lỗi lầm, đau thương trong quá khứ. Dù chỉ là một nhân vật phụ, nhưng Caliban cũng khiến người xem phải nghẹn ngào, thương cảm.

Logan - Kiệt tác mới của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 6.

Thế còn X-23/Laura? Một cô bé được sinh ra từ phòng thí nghiệm của bọn máu lạnh thì sẽ thế nào? Laura không biết gì về thế giới bên ngoài. Cô bé chưa từng biết được sự ấm áp của một gia đình, tình cảm yêu thương của một người cha. Khi đến bên Logan và Charles, Laura đã biết yêu thương và cảm nhận được cuộc sống này đáng yêu đến nhường nào khi có gia đình bên cạnh. Laura còn là nhân vật đại diện cho nữ quyền, nói lên sự mạnh mẽ và bản lĩnh của người phụ nữ khi cần phải bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình.

Có thể quá khứ của họ không giống nhau, nỗi đau không ai giống ai. Thế nhưng ẩn sâu trong họ luôn là niềm hy vọng về cuộc sống tươi đẹp hơn, tươi sáng hơn.

Đối trọng với siêu anh hùng Logan trong phim là Pierce và bè lũ Reaver. Có thể phản diện trong Logan không đặc biệt, không mang sức mạnh vô biên hay nham hiểm biến thái. Nhưng với Logan, cuộc đời đắng cay của anh không cần thêm một kẻ thù nguy hiểm nào nữa, mà chính những tên thực dụng đầu óc giản đơn ấy lại khiến cho cuộc chiến cuối cùng này ý nghĩ hơn, làm nổi bật câu chuyện về Logan hơn.

Logan - Kiệt tác mới của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 7.

Đâu phải phim siêu anh hùng thì lúc nào cũng chăm chăm vào những thứ to lớn sặc sỡ bên ngoài, để rồi bỏ quên đi mất cốt lõi bên trong. Logan là một bộ phim như thế, không màu mè hoa mỹ, không đao to búa lớn. Siêu anh hùng rệu rã chỉ mong muốn một cuộc sống an bình. Thế nhưng, xung quanh lại bị bao phủ bởi sự bất lực không lối thoát. Logan bất lực khi không thể bảo vệ những người xung quanh mình, Charles bất lực khi nhìn thấy giống loài của mình ngã xuống nhưng không thể làm gì… Sự buồn bã bao trùm cả bộ phim, cộng với những phân đoạn hành động chém giết vô cùng đẫm máu khiến cho nhịp phim được đẩy lên cao, cao đến nghẹt thở, tim đập vang âm.

Logan không đào sâu vào sự hào hùng trong cuộc chiến nảy lửa của thiện và ác. Cái mà phim muốn mọi người cảm nhận chính là sự bế tắc của từng nhân vật. Không ai có thể tự mình thoát ra khỏi tấn bi kịch của bản thân. Logan thoát ra khỏi sự lặp đi lặp lại của những bộ phim siêu anh hùng khác. Trong khi những bộ phim kia chỉ chăm chút vào công lý, vào cái ác thì lại bỏ quên điều đáng giá nhất, khắc họa tâm tư của nhân vật.

Phim tuy buồn, tập kết nhiều uất ức, nhưng không thiếu đi những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc. Thật khó có thể hình dung ra được nhân vật khiến bạn cười sảng khoái lại là giáo sư X. Những hành vi của một người già mà ông thể hiện đáng yêu đến từng chi tiết. Với lần vào vai Charles Xavier cuối cùng này, Patrick Stewart đã khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ cử chỉ, hành vi cho đến lời nói, ông đều khiến người xem thấm nhuần và cảm nhận được nỗi lòng của một người dù gần đất xa trời nhưng trong tim vẫn mang đầy hy vọng như ông.

Logan - Kiệt tác mới của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 8.

Hugh Jackman và diễn viên nhí Dafne Keen đã tạo thành một cặp đôi xuất sắc tạo nên muôn vàn cảm xúc. Từ hai người xa lạ bị buộc đi chung một hành trình nghiệt ngã, và rồi họ nhận ra bản thân của họ tương đồng như soi trước gương và cứ thế Logan và đứa con gái từ trên trời rơi xuống yêu thương, chăm sóc bảo vệ cho nhau, tạo ra hơi thở thực sự của một gia đình.

Nói tóm lại, Logan là bộ phim siêu anh hùng mà chúng ta không thể bỏ qua. Một lần nữa Fox và các nhân vật Marvel của họ chứng tỏ được phim siêu anh hùng 18+ là một ý tưởng tuyệt vời.