Lộc sẽ không đến nếu chẳng ai Gieo

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 23/01/2020

Hái lộc Xuân được xem là nét văn hóa lâu đời từ thời Vua Hùng đã ăn sâu với tiềm thức của người Việt. Thế nhưng, nét đẹp ấy đang dần phai mờ bởi chính suy nghĩ của đám đông luôn muốn giành phần hơn về mình, mạnh tay bẻ cả cành cây để mong năm mới "phát tài phát lộc".

Hái lộc đang dần trở thành "bẻ lộc", "chặt lộc" 

Lộc chính là nụ đầu tiên, mầm non mới nhú. Cứ đến đêm giao thừa, trong thời khắc giao thoa giữa đất trời, có đến hàng trăm người chen chân vào cổng chùa, đền để chờ mong hưởng chút lộc từ Thần, Phật ban cho bằng việc hái những lộc non này trên những thân cây có sức sống mạnh mẽ như cây sung, cây si, cây đa… Với ý nghĩa "tống cựu nghênh tân", một lộc non mới nhú tượng trưng cho điều tốt đẹp mới sẽ xảy ra cho gia đình và bản thân trong năm mới. Thế nhưng, hoạt động này từ lâu đã trở nên "biến tướng" khi có hàng loạt phiên bản hái lộc "lỗi". Đó là khi người ta tranh giành, xô đẩy nhau để kịp giành lộc vì sợ "nhanh chân còn, chậm chân thì hết" tạo ra một hình ảnh nhốn nháo, xô bồ trong ngày đầu năm tại nơi linh thiêng, thanh tịnh. Hơn thế nữa, với suy nghĩ sai lệch hái cành càng to thì lộc càng nhiều, dân tình không ngại mạnh dạn "bẻ" ngọn, "chặt" những cành cây to nhất, đẹp nhất dẫn đến phá hoại cây xanh. Những gì còn lại sau mỗi đợt "hái lộc" là những cây xanh bị "vặt trụi", mỹ quan chốn thần phật xác xơ, tàn tạ.

Những hành động hái lộc tùy tiện này trở thành "cái tội", chứ không còn đem lại may mắn và duyên lành cho gia chủ. Điều đó còn khiến văn hóa hái lộc vô tình đã trở nên xấu xí và làm cho thế hệ con cháu hiểu sai về ý nghĩa nhân văn của việc hái lộc đầu năm.

Lộc sẽ không đến nếu chẳng ai Gieo - Ảnh 1.

Việc lạm dụng tập tục hái lộc đầu xuân không giúp năm mới may mắn hơn mà chỉ góp phần tàn phá, hủy hoại môi trường (Nguồn: Internet)

Gieo cây nào gặt lộc ấy

Để có thể vừa bảo tồn nét đẹp văn hóa, vừa giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, mỗi người có thể làm mới hoạt động hái lộc để phù hợp với những thay đổi hiện tại của xã hội và môi trường sống. Với liên tiếp những biến cố, ô nhiễm, biến đổi khí hậu hay gần đây nhất là cháy rừng đang xảy ra gần đây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người, cây xanh chính là "kho báu" và là cứu tinh cho cả nhân loại, vì thế, hơn lúc nào hết, cây cần được bảo vệ để bảo vệ lại con người. Thay vì hái lộc, mỗi gia đình có thể bắt đầu gieo lộc cây vào ngày Tết để hái về những "quả ngọt" trong năm.

Lộc sẽ không đến nếu chẳng ai Gieo - Ảnh 2.

Cả gia đình gieo những mầm cây mới là nuôi dưỡng nguồn hy vọng xanh tươi cho năm mới

Gieo lộc gì gặt quả nấy, nếu mầm cây là cây bóng mát, ta được lộc che chở, là giống cây ăn quả ta nhận về được lộc no đủ… Lộc sẽ chẳng còn nếu ai cũng chỉ biết khư khư hái, vì vậy gieo lộc là cách "hái lộc" để có được lộc theo hướng tốt đẹp, nhiều may mắn và thân thiện với môi trường. Lộc chính tay mình gieo thì phúc nhận được mới thật sự của mình, vun trồng những mầm xanh mới chính là gieo duyên lành vào đầu năm, giúp cho chủ nhân hưởng lộc, hưởng phước suốt năm.

Trong xã hội mà mọi người luôn muốn có những trải nghiệm ý nghĩa hơn cùng gia đình và người thân, những trải nghiệm mà họ có thể cùng nhau thưởng thức và tận hưởng Tết thật vui và tạo thật nhiều khoảnh khắc ý nghĩa thì việc cùng nhau đi gieo lộc cây chính là một hoạt động lành mạnh cho cả gia đình.

Lộc sẽ không đến nếu chẳng ai Gieo - Ảnh 3.

Cùng con trồng cây, cả gia đình có những trải nghiệm quý giá và bố mẹ dạy con thêm nhiều bài học hay

Bố mẹ là những người thầy cô đầu tiên trong cuộc đời của con, vì thế việc giáo dục con trưởng thành trong suy nghĩ bằng những hành động nhỏ như ươm mầm, trồng cây dịp đầu năm ngoài việc giúp con biết yêu thương cây xanh, còn là bài học rằng gieo cây thì hưởng được lộc, cũng giống như có làm thì mới có ăn. Những vết lấm bẩn đầu đời khi cả gia đình cùng nhau xới đất, tưới cây, gieo mầm dạy con rằng lấm bẩn để học điều hay là tốt, khuyến khích con sẵn sàng lấm bẩn để trải nghiệm cuộc đời.

Trong xu hướng sống xanh và bảo vệ môi trường, mỗi người có thể làm mới hoạt động hái lộc bằng việc gieo lộc – đó cũng chính là lời kêu gọi của nhãn hàng OMO vào dịp Tết này.

Trong thập kỷ 2020 được dự báo đen tối vì môi trường đang biến đổi theo chiều hướng xấu hơn bao giờ hết, việc cắt giảm hoặc thay thế những hoạt động có hại cho môi trường như phá hoại cây xanh chính là những hành động thiết thực nhất ngay lúc này để bảo vệ chính mình. Bằng việc thay đổi một chút tập tục "hái lộc" theo cách gieo lộc, chúng ta có thể vừa có những khoảnh khắc Tết ý nghĩa cùng gia đình, đem lại may mắn, lộc đầu năm nhưng đồng thời cũng tác động tích cực đến môi trường và cho Tết thêm xanh. 


Cùng OMO Ươm mầm xanh – Gieo lộc Tết

Chiến dịch "Vui trồng lộc Tết, lấm bẩn gieo điều hay" của OMO đã và đang tạo nên những giá trị rất thiết thực cho môi trường khi không những khuyến khích mọi người nên trồng cây, gieo lộc mà còn tạo nên Quỹ OMO Vườn ươm lộc quý Việt Nam nhằm trao tặng 6000 cây cho Vườn quốc gia Cát Tiên – "khu dự trữ sinh quyển thế giới" và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng –" di sản thiên nhiên thế giới" . Tìm hiểu thêm thông tin của chương trình tại đây https://omo.trongcaytrongtrainghiem.com/

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày