Mỗi khi đến dịp 20/11, ai cũng có sẽ nhớ lại quãng thời gian đi học với bạn bè và thầy cô. Thầy cô đôi khi là những người "thét ra lửa" trên bục giảng nhưng ngoài đời lại siêu tâm lý, sẵn sàng lắng nghe chuyện vui buồn cũng như không ngại bày trò quậy phá với học sinh. Có được người thầy cô tâm lý sẽ giúp quãng thời gian đi học trở nên ý nghĩa hơn và cũng có thật nhiều chuyện sau này gặp mặt còn hồi tưởng lại cho nhau nghe.
Nhiều thầy cô còn khiến tụi học trò bất ngờ vì trình cứ thốt câu nào là vừa mặn thừa muối. Vừa khiến không khí lớp thêm rộn ràng, lại vừa tăng thêm bội phần sự gần gũi và quý mến của học sinh dành cho mình, những phát ngôn "bá đạo" luôn luôn được lòng rất nhiều thế hệ học sinh và nhanh chóng được truyền tai nhau từ lớp này qua lớp khác.
Nhân ngày 20/11 cùng điểm qua một vài phát ngôn bá đạo đã ghi dấu ấn vào lịch sử thầy cô nhiều "muối" nhé!
Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Nhưng thầy cô muối mặn là điều đương nhiên.
Khi lời nói trở nên bất lực thì nắm đấm ra đời. Rồi ai dám hỏi nữa không?
Vậy mà vẫn luôn sợ thầy cô sẽ nhớ chúng ta nhiều lắm.
Rồi ai dám "bật" lại cô?
Đôi khi người cầm đầu lớp học chính là thầy cô chứ chẳng phải học trò nào.
Đôi khi học trò tự nhủ lời thầy cô chỉ nên tin 70%, còn 30% phải tự kiểm chứng lại.
Chúng em thà chết trong mất danh dự còn hơn để thầy cho đề khó.
Chắc hẳn bí kíp tình trường của cô cũng phải dày lắm.
Vậy nên từ giờ nên viết "thằng nào cũng có"!
Đành nhờ trình độ của thầy để học sinh không biến thành bò thôi.
Đời sinh viên có hai mùa: Mùa rảnh và mùa đồ án.
Đã là con gái mà còn kiêu căng thì giai nó nhìn thấy chạy hết!