Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều "hút like" nhất

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 23/10/2018

Có ai ngờ là lễ hội lớn nhất của người Chăm ở Ninh Thuận lại có thể rực rỡ, hấp dẫn đến thế qua ống kính của nàng hot girl này chứ?

Chưa bao giờ mà Ninh Thuận lại trở thành ‘’từ khóa’’ du lịch hot đến vậy trong giới trẻ. Hàng loạt các blogger nổi tiếng trên mạng xã hội như Hà Trúc, Lý Thành Cơ, Monsimi… đều chọn mảnh đất miền Trung nắng gió này làm điểm đến hấp dẫn trong mùa hè năm nay. Lý do đến Ninh Thuận thì nhiều lắm. Có người mê mẩn những bờ biển xanh ngát, hoang sơ. Có người thì "say nắng" đúng nghĩa với khí hậu, con người và cả ẩm thực đậm chất miền Trung. Nhưng cũng có người tìm đến Ninh Thuận chỉ vì muốn tham gia lễ hội lớn nhất của người Chăm như cô gái trong loạt ảnh đang gây sốt dưới đây.

Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 1.

9X "gây bão" mạng xã hội vì quá xinh đẹp khi tham gia lễ hội Kate ở Ninh Thuận

Được đăng tải trên một fanpage nổi tiếng về du lịch, ngay lập tức, loạt ảnh đã nhận về nghìn like từ cư dân mạng khi ghi lại những sắc màu rực rỡ trong lễ hội Kate vừa được tổ chức ở tháp Pô Klong Garai (Ninh Thuận). Không những thế, nhiều người còn dành lời khen cho ngoại hình xinh xắn của cô gái trong ảnh. Vẻ đẹp đó dường như càng được nhấn nhá thêm khi cô khoác lên mình chiếc khăn thổ cẩm đặc trưng của người Chăm. Nhiều cư dân mạng còn nhầm tưởng đây là một cô gái Chăm’ chính hiệu.

Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 2.

Nhan sắc "ngẩn ngơ" của 9X bên dưới chiếc khăn choàng thổ cẩm.

Ngay lập tức, thông tin của nữ chính đã được săn lùng. Được biết, cô gái đó là Nguyễn Hải Anh hay còn gọi là Anna - một 9X khá nổi trên mạng xã hội khi sở hữu thương hiệu thời trang riêng và hiện đang có hơn 20k followers. Vốn là một người đam mê dịch chuyển, nên khi nghe nói có có lễ hội lớn của đồng bào Chăm, Hải Anh đã quyết định lên đường đi Ninh Thuận ngay và luôn để được tham gia đúng ngày chính lễ.

Chuyến đi khá ngắn ngày, nhưng cũng đủ để cho Hải Anh có những trải nghiệm quý giá về văn hóa Chăm. Rất ít người trẻ biết về lễ hội Kate, và Hải Anh cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chỉ cần một lần được tham gia vào lễ hội, cô nàng đã không giấu được sự ngạc nhiên khi chứng kiến sự kiện lớn nhất của người Chăm theo đạo Bà La Môn, quy mô được so sánh với Tết của người Kinh. Lễ Kate chỉ tổ chức 1 năm 1 lần vào 3 ngày trong tháng 7 theo lịch Chăm. Đây là dịp để đồng bào Chăm dâng lễ cúng tổ tiên, cầu mong quốc thái dân an, mùa màng bội thu và gia quyến được bình an. Xen kẽ với đó là những hoạt động văn nghệ đặc sắc.

Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 3.

Tháp Po Klong Garai dập dìu người Chăm và cả người Kinh trong ngày hội

Khi vừa đặt chân đến lễ hội, đập vào mắt cô là từng dòng người tấp nập, xúng xính áo quần rực rỡ nô nức lên tháp trên 144 bậc thang. Không chỉ thế, những âm thanh rộn ràng của các loại nhạc cụ đặc trưng của dân tộc Chăm như trống Paranưng, trống Gi năng, kèn Saranai… đã khiến lễ hội càng thêm phần sống động. Tất cả hoà quyện, tạo nên một mảng màu rất đặc trưng và linh thiêng.

Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 4.

Người Chăm rất nghiêm túc và đầu tư cho lễ hội cả năm mới có một lần này

Trong khung cảnh tấp nập ấy, người Chăm vẫn rất trật tự, không xảy ra tình trạng chen lấn, chèo kéo như trong nhiều lễ hội khác. Hải Anh ấn tượng nhất với các mâm lễ mà người Chăm chuẩn bị để dâng lên trên. Mâm nào cũng cần phải có thịt gà, canh rau, cơm trắng, trứng luộc, trầu cau, rượu… rất đầy đủ. Bởi họ quan niệm, những mâm lễ này sẽ thể hiện sự thành tâm họ dành cho những vị thần cao quý, từ đó, các ước muốn về một cuộc sống bình yên, mùa màng bội thu… sẽ được lắng nghe và ban phước.

Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 5.

Một mâm lễ điển hình của người Chăm

Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 6.
Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 7.

Ai cũng cố gắng làm một mâm lễ tươm tất nhất để dâng lên thần linh, cầu mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống

Anh Nguyễn dường như không bỏ qua bất kỳ một nghi thức nào trong lễ hội, mặc dù số lượng nghi thức khá nhiều như thầy cả sư trụ trì đền tháp làm chủ lễ, kéo đàn Kanhi hát thánh ca, dâng lễ vật lên các vị thần, lễ tắm tượng.... Đẹp đẽ nhất trong các nghi thức này chắc là khung cảnh đồng bào Chăm xếp hàng dâng trầu xung quanh một vị bô lão, ngồi trên tháp lửa (tên 1 ngọn tháp trong quần thể tháp Po Klong Garai) để vị bô lão têm trầu và ban phước.

Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 8.

Có thể thấy trong các bức ảnh, thời tiết có khá nắng nóng, lại rất đông người. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn Hải Anh tận hưởng cảm giác khó quên khi lần đầu tiên trong đời được tham gia một mùa lễ hội của người Chăm. Cô chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình được gặp gỡ, gần gũi người Chăm. Cảm giác như mình trở thành một cô gái Chăm thực thụ vậy. Người Chăm nói tiếng Kinh rất giỏi, và rất nồng hậu tiếp đón những du khách từ phương xa đến như mình. Họ hực sự rất hiền lành, chất phác, đoàn kết, có lòng tôn kính, sự biết ơn tuyệt đối với đấng bề trên mà họ trao đức tin, luôn nhận thức đúng đắn trong việc giữ gìn những bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc mình".

Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 9.

Hải Anh đã có cơ hội tìm hiểu về những mâm lễ cúng và giúp đồng bào Chăm sắp xếp hoa quả vật phẩm như những cô gái Chăm thực thụ

Quả thật, giới trẻ thường không mấy quan tâm lắm đến các lễ hội ở Việt Nam. Nhưng nhờ bộ ảnh Hải Anh, mà nhiều người đã phải thốt lên "Việt Nam có một lễ hội rực rỡ, sắc màu và đẹp như thế này ư?". Dường như đó cũng là mong muốn của Hải Anh khi đăng tải bộ ảnh này. Cô hy vọng, giới trẻ sẽ biết trân trọng và gìn giữ những di sản vật thể cũng như phi vật thể đáng quý trên khắp mảnh đất hình chữ S. Và nếu có thể, Hải Anh chắc chắn sẽ quay lại vùng đất được mệnh danh là "pha lê trong cát" này vào mùa lễ hội Kate năm sau.

Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 10.

Hãy cùng xem thêm một số bức ảnh tuyệt đẹp khác của Hải Anh trong chuyến du lịch Ninh Thuận này nhé.

Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 11.
Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 12.
Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 13.
Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 14.
Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 15.
Loạt ảnh Ninh Thuận rực rỡ trong lễ hội khiến dân tình xuýt xoa, nhưng nhan sắc nữ chính mới là điều hút like nhất - Ảnh 16.