Khác với anh em họ hàng xa xôi trong bộ Gặm Nhấm như chuột cống hay chuột nhắt, chuột lang lại đặc biệt được người ta yêu thương, quý trọng. Sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm như cục bông nhỏ, chúng còn khiến người đối diện tan chảy bởi vẻ mặt ngơ ngác và ngây ngô của mình. Nổi bật trong gia đình ấy chính là Mieps, cô chuột lang 3 tuổi đến từ Hà Lan. Không chỉ đáng yêu, em bé này còn rất ăn hình và chịu khó hợp tác với cô chủ của mình nữa.
Trời xanh, cảnh đẹp như tranh. Tôi ngồi một chỗ và tương tư chàng.
Marloes, chủ nhân của Mieps thú nhận cô thích chụp ảnh cho chuột cưng hơn chụp ảnh cho chính bản thân mình. Để có được những bức ảnh đáng yêu, cô thường tận dụng luôn khuôn viên vườn sau nhà. Chỉ cần khéo léo sắp xếp thêm vài phụ kiện nho nhỏ, cô có thể dễ dàng dựng nên bối cảnh thơ mộng mà không cần phải đến studio đắt tiền.
Thế nhưng, công lao lớn nhất phải kể đến sự hợp tác của Mieps. Dáng vẻ ngây thơ của nó chính là yếu tố then chốt làm các bức ảnh trở nên sống động, cô Marloes cũng không phải mất nhiều thời gian chỉnh sửa. Chia sẻ trên Instagram, cô cho biết nếu muốn chụp hình thật đẹp cho thú cưng, bạn phải học cách kiên nhẫn. Đừng lớn tiếng ra lệnh hay ép chúng phải tạo dáng. Thay vào đó, hãy cố gắng nhẹ nhàng, ân cần, rồi chúng sẽ cảm nhận được tình cảm của bạn mà thôi.
Học cho đầu to, mắt cận để rồi mãi lận đận chuyện yêu.
Ôi mẹ ơi, có người ngỏ lời yêu con rồi, tuyên bố chính thức rời hội F.A.
Hương trà thổi nghi ngút, cần một chút tình yêu.
Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa, hồn nhiên như mây trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng.
Người đẹp vì lụa, Mieps xinh nhờ hoa.
Nếu trên đời này phù thủy nào cũng xinh như em thì tôi chẳng còn sợ gì nữa.
Đại thọ 1 tuổi lần thứ 3 mà chẳng có ma nào tặng quà em, buồn quá nhiều.
Chán chẳng buồn đọc sách, ngồi ngắm đèn nhảy tí tách thích hơn.
Nếu thích em thì anh hãy nói Wo Ai Ni.
Ôi thế giới bên ngoài đẹp quá mẹ ơi, cho con đi chơi ngày mai con về nhé!
(Nguồn: B.P)