Lơ lửng ngoài lan can tầng 6 rồi rơi xuống đất, bé trai 3 tuổi may mắn thoát chết nhờ sự nhanh trí của mọi người

Minh Kiên, Theo Helino 21:43 31/07/2019

Được biết cậu bé ở cùng với bà trên căn hộ ở tầng 6, khi tỉnh dậy không thấy ai, bé đã trèo lên bồn rửa rồi ngã xuống dưới. Nhưng vì có người phát hiện ra nên bé đã may mắn thoát nạn.

Bản tính của trẻ con vốn rất là hiếu động và tò mò, không có người trông coi là chúng sẵn sàng nghịch tung mọi thứ và chính vì chưa ý thức được mặt lợi mặt hại của việc làm nên nhiều khi dẫn đến hậu quả vô cùng đáng tiếc. Một ví dụ nhỏ là cậu bé trong trường hợp dưới đây, không hiểu vì lí do gì mà lại chơi rồi bị treo lơ lửng ngoài lan can đến mức bị rơi từ tầng cao xuống đất như thế này. Nhưng may mắn là cậu lại là một trong số ít thoát khỏi đại họa nhờ sự nhanh trí của người lớn.

Cụ thể vào ngày 29/7 vừa rồi, tại khu vực Cửu Long Ba, Trùng Khánh, Trung Quốc đã xảy ra vụ việc một đứa trẻ 3 tuổi bị treo ngoài lan can ở tầng 6 của tòa nhà, sau vài giây bám víu vào thành lan can thì cậu bé đã bị rơi thẳng xuống đất. Trước đó, khi phát hiện có đứa bé đang gặp nguy hiểm, rất nhiều người đã tụ tập bên dưới chân tòa nhà, la hét hỗn loạn tìm cách cứu lấy cháu bé.

Lơ lửng ngoài lan can tầng 6 rồi rơi xuống đất, bé trai 3 tuổi may mắn thoát chết nhờ sự nhanh trí của mọi người - Ảnh 1.

Đứa bé 3 tuổi đã may mắn thoát chết khi mọi người phát hiện và giải cứu kịp thời.

Zhu Yanhui, làm việc cho công ty quản lý bất động sản chia sẻ: "Tôi nhìn lên và thấy đứa bé đang bám ở trên đó. Phản ứng đầu tiên của tôi là tìm thứ gì đó để đỡ đứa bé. Tôi nghĩ là cứ chạy nhanh đến rồi đỡ bằng tay không nhưng làm thế chắc chắn sẽ không được. Tôi bèn lấy chăn ra cùng với những người khác trong khi mắt vẫn ngước lên canh chừng đứa trẻ. Tôi nhìn chiếc chăn và lo lắng không biết có bắt được nó không. Điều duy nhất trong đầu tôi là phải làm sao để đứa bé được an toàn".

Không chỉ có Zhu, nhiều người khác cũng hợp sức đứng thành vòng tròn, tay cầm thật chặt chiếc chăn để cứu cậu bé. Khoảng 10 giây sau đó thì đứa bé rơi xuống. Zhou Xiaobo, đồng nghiệp với Zhu Yanhui nói: "Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt". Theo CCTV, những người đã tham gia cứu đứa bé bao gồm cư dân tòa nhà, bảo vệ và nhân viên vệ sinh.

Lơ lửng ngoài lan can tầng 6 rồi rơi xuống đất, bé trai 3 tuổi may mắn thoát chết nhờ sự nhanh trí của mọi người - Ảnh 2.

Người dân đưa cậu bé 3 tuổi đến bệnh viện.

Ngay sau khi đứa bé rơi xuống trúng vào chiếc chăn cứu hộ, người hàng xóm sống bên cạnh đã đưa bé vào bệnh viện, rất may cậu bé không bị thương, thoát khỏi bàn tay tử thần trong ngoạn mục. Theo cảnh sát, cậu bé sống cùng bà ngoại ở căn hộ trên tầng 6, lúc đó vì thấy cháu đang ngủ nên bà tranh thủ ra ngoài đi chợ, khi bé thức dậy không thấy ai, bèn trèo lên bồn rửa rồi ngã xuống.

Lơ lửng ngoài lan can tầng 6 rồi rơi xuống đất, bé trai 3 tuổi may mắn thoát chết nhờ sự nhanh trí của mọi người - Ảnh 3.

Bà ngoại cháu bé tại phòng cảnh sát.

Vào ngày 24/7 vừa qua, ở thành phố Châu Hải, thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cũng xảy ra một vụ tai nạn với tình huống tương tự, bé trai 2 tuổi bị rơi từ tầng 31 của tòa nhà xuống đất. Trước đó, vì thấy con trai ngủ say nên mẹ đã quyết định để con ở nhà 1 mình để đi làm tóc. Sau 2 tiếng quay về thì không thấy con đâu, cô này hốt hoảng đi tìm thì thấy đứa bé đã tử vong trong tình trạng không còn nguyên vẹn vì rơi từ trên cao xuống.

Trẻ nhỏ rất hiếu kì, nhiều người rời mắt một vài phút thôi mà đã lo lắng không yên. Vậy nhưng có nhiều người như bà cháu bé 3 tuổi hay người mẹ trẻ trong câu chuyện thương tâm trên lại vô tư để mặc con trẻ ở nhà 1 mình trong thời gian dài để ra ngoài, cuối cùng phải trả giá đắt vì sự vô tâm của mình. Hi vọng qua những vụ việc này, những người đang chăm trẻ nhỏ sẽ rút ra được bài học sâu sắc về thái độ chủ quan, thờ ơ với sự an nguy của con trẻ.

(Theo CNN)