Lỡ khoe một bức ảnh trên mạng xã hội, nữ doanh nhân liên tục bị cảnh sát "hỏi thăm"

Vũ Uyên, Theo Trí Thức Trẻ 10:46 07/03/2017

Có lẽ khi đăng bức ảnh này, người phụ nữ giàu có ấy không nghĩ được rằng hậu quả lại phức tạp đến thế!

Nhân vật chính của vụ việc này là cô Sử Đình Đình, hiện đang sở hữu chuỗi phòng tập yoga với tên gọi "Man Yoga" ở quận Xương Bình, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Lỡ khoe một bức ảnh trên mạng xã hội, nữ doanh nhân liên tục bị cảnh sát hỏi thăm - Ảnh 1.

Đoạn hội thoại giữa cô Sử và những người bạn thân đã được phát tán trên hàng loạt các trang mạng xã hội tại Trung Quốc.

Vào đúng ngày cuối cùng của năm 2016, cô Sử đã khoe khoang về việc chuẩn bị đón chào năm mới bằng món tay gấu trên tài khoản cá nhân WeChat cá nhân "Man Yoga ~ Đình Đình".

Kèm theo bức hình trên là dòng bình luận đầy tự hào: "Tay gấu hầm ăn chẳng khác gì chân giò lợn ninh kĩ".

Lỡ khoe một bức ảnh trên mạng xã hội, nữ doanh nhân liên tục bị cảnh sát hỏi thăm - Ảnh 2.

Cô Sử được cho là đang xòe tay bên cạnh chiếc tay gấu để chụp hình "tự sướng" và khoe với bạn bè.

Mặc dù đã được đăng tải trên mạng khoảng hơn hai tháng, tuy nhiên nó mới chỉ được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội tại Trung Quốc trong thời gian gần đây.

"Thật không thể chấp nhận được. Cô ta dám khoe khoang hành vi trái pháp luật một cách trắng trợn mà không hề biết rằng gấu đen châu Á là một loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ quốc tế và đang được bảo vệ rất đặc biệt", nhiều người lên tiếng.

Đồng thời, cô Sử còn liên tục bị cơ quan cảnh sát cùng lực lượng kiểm lâm tới nhà để "hỏi thăm".

Lỡ khoe một bức ảnh trên mạng xã hội, nữ doanh nhân liên tục bị cảnh sát hỏi thăm - Ảnh 3.

Chiếc tay gấu sau khi được vặt sạch lông và ngâm trong bồn nước.

Trước sức ép từ phía dư luận và chính quyền địa phương, nữ doanh nhân đã buộc phải lên tiếng thanh minh về hai bức ảnh gây tranh cãi vừa qua: "Tôi chỉ tìm trên mạng rồi đăng tải cho vui thôi. Tôi cam đoan mình chưa hề chế biến món đó để chụp ảnh như mọi người vẫn nghĩ".

Để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, cô Sử cũng khẳng định mình là một người ăn chay trường và những ai quen biết với cô đều có thể làm chứng cho điều đó.

Dẫu vậy, cơ quan cảnh sát thành phố Bắc Kinh vẫn đang hợp tác với lực lượng kiểm lâm để tiến hành điều tra trường hợp của cô Sử. Họ cũng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nếu phát hiện bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật từ cô gái thích sống "ảo" này.