Like Crazy - Sau tất cả, mình lại trở về với nhau

Lê Võ Khả Ái, Theo Trí Thức Trẻ 11:57 21/06/2016

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. "Like Crazy" là một tình yêu nhẹ nhàng, đẹp đẽ đậm chất tuổi trẻ mà rất nhiều năm nữa chúng ta sẽ nhớ về.

Bàng hoàng trước cái chết đột ngột của nam diễn viên Anton Yelchin, đạo diễn Drake Doremus của tác phẩm Like Crazy đã bày tỏ: "Chính Anton Yelchin đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi, và tôi sẽ không bao giờ quên được anh ấy. Xin gửi đến gia đình của anh những lời chia sẻ chân thành nhất. Tôi hiện đang uống Laphroaig (một loại whiskey được nhắc đến trong phim) và nhớ đến chàng trai trẻ ấy".

Anton Yelchin đã tạm biệt khán giả ở cái tuổi 27, nhưng những vai diễn của anh vẫn sẽ luôn ở lại trong tâm trí của người xem. Và Like Crazy là một bộ phim như thế. Tác phẩm như một bài ca được hát bằng tất cả trái tim. Đối với mỗi khán giả khi thưởng thức bộ phim này, họ sẽ được sống lại những ngày tuổi trẻ đầy nông nổi. Cái thuở mà chỉ cần nằm bên cạnh người ấy hết cả mùa hè mà không cần bất kì điều gì cả. Cái thuở mà chúng ta vì tình yêu mà bất chấp tất cả mọi thứ, chẳng màng đến hiện thực hay những người xung quanh.

Like Crazy - Sau tất cả, mình lại trở về với nhau - Ảnh 1.

Một câu chuyện gợi nhớ về tuổi trẻ của tất cả chúng ta

Like Crazy kể về chuyện tình lãng mạn của cô du học sinh Anna (Felicity Jones) và chàng trai Jacob (Anton Yelchin). Họ yêu nhau bằng một tình yêu cuồng dại và say mê. Khi bên nhau, họ dường như quên cả thế giới. Thử thách của tình yêu đến khi Anna gặp vấn đề về hạn của thị thực visa. Đối với những con tim lần đầu chạm ngõ tình yêu, việc phải xa nhau một thời gian dài là một điều quá đỗi khó khăn. Họ có thể vượt qua thử thách đó và rồi lại trở về bên nhau hay không?

Tác phẩm được kể một cách dung dị, chú trọng nhiều vào những cung bậc cảm xúc đầy tinh tế. Những nhân vật trong phim cũng bình dị như chính chúng ta, cho nên người xem có thể dễ dàng hiểu và cảm được, từ đó sống cùng thế giới của nhân vật trong suốt 90 phút phim.

Anh chàng Jacob do Anton Yelchin thể hiện trong phim có lẽ không phải là một nhân vật quá đặc biệt đến nỗi khiến các cô gái phát cuồng. Nhân vật này vẫn tồn tại rất nhiều khuyết điểm, anh là một chàng trai bình thường mà chúng ta đã một lần gặp gỡ trong đời. Nhưng với ánh nhìn đầy chan chứa, nụ cười mỉm đầy ấm áp, nhân vật này nhẹ nhàng đi vào trái tim người xem mà không cần bất kì sự phô diễn kĩ thuật nào từ người diễn viên.

Like Crazy - Sau tất cả, mình lại trở về với nhau - Ảnh 2.

Nụ cười này của Anton Yelchin sẽ còn mãi trong trái tim khán giả

Chiến thắng của Like Crazy ở Liên hoan phim độc lập Sundance vào năm 2011 đã chứng tỏ kĩ năng diễn xuất của Anton Yelchin. Qua bộ phim này, diễn xuất của Anton Yelchin và Felicity Jones đã được giới phê bình đánh giá như một viên ngọc đáng quý.

Like Crazy - Sau tất cả, mình lại trở về với nhau - Ảnh 3.

Sự hợp rơ giữa hai diễn viên chính khiến câu chuyện dễ dàng đi vào lòng người xem

Một phần đáng để khen ngợi của phim là yếu tố âm nhạc. Những trường đoạn gợi sự nhớ nhung và tình thương yêu của hai bạn trẻ, nhờ có âm nhạc mà chạm được đến phần cảm xúc cần có nơi khán giả. Do vậy mà tạo ra được một không gian đủ đầy, đưa được khán giả vào thứ tình yêu tuổi trẻ mông lung, khờ dại nhưng đầy đẹp đẽ này.

Có một nhược điểm khá rõ ràng của phim là yếu tố hình ảnh chưa được chăm chút kĩ lưỡng. Một câu chuyện đẹp, nhiều cảm xúc đôi khi bị những khung hình với bố cục lộn xộn làm mất đi phần nào cảm xúc.

Kịch bản được xây dựng đúng chất một phim độc lập. Không có quá nhiều tình huống kịch hay thủ pháp phức tạp được dùng trong việc xây dựng kịch bản, chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng trôi đi, như tự thân câu chuyện tiến lên chứ không phải do biên kịch áp đặt. Câu chuyện nhẹ nhàng và gần gũi. Đối với một đề tài tình yêu tuổi trẻ như thế này, cấu trúc kịch bản đơn giản được vận dụng là hoàn toàn hợp lý.

Like Crazy - Sau tất cả, mình lại trở về với nhau - Ảnh 4.

Những bài học đơn giản mà đầy ý nghĩa về tình yêu được truyền tải qua "Like Crazy" sẽ là kinh nghiệm quý giá của bất kì người trẻ nào trong đời

Like Crazy sẽ gợi lên trong ta những cảm xúc về tình yêu đẹp đẽ. Và kia, Anton Yelchin ở nơi thiên đường, khán giả sẽ mãi nhớ đến đôi mắt buồn sâu thăm thẳm đầy thương yêu của anh, nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp làm tan chảy trái tim bất kỳ cô gái nào. Mong rằng ở trên thiên đường, anh rồi sẽ được yêu, được nhớ, được cần ai đó… như điên vậy.